Phim mới của Jo In Sung gây sốt tại Cannes, được gọi là 'quái vật điện ảnh'

Hope của đạo diễn Na Hong Jin trở thành một trong những tác phẩm gây chú ý nhất tại Cannes khi nhận tràng pháo tay kéo dài khoảng 7 phút sau buổi chiếu đầu tiên.

Bộ phim mới của Jo In Sung, Hope, vừa có màn ra mắt gây chấn động tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Tác phẩm do Na Hong Jin đạo diễn được giới thiệu trong hạng mục tranh giải chính thức và nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được bàn luận nhiều nhất sau buổi công chiếu tại Nhà hát Lumìere.

Theo truyền thông Hàn Quốc và quốc tế, Hope nhận tràng pháo tay kéo dài khoảng 6-7 phút sau khi kết thúc suất chiếu. Dù có thời lượng lên tới 160 phút và được chiếu vào khung giờ muộn, bộ phim vẫn giữ chân khán giả đến cuối cùng. Sự xuất hiện của đạo diễn Na Hong Jin cùng dàn diễn viên gồm Hwang Jung Min, Jo In Sung, Jung Ho Yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander và Taylor Russell trên thảm đỏ càng khiến buổi ra mắt trở thành một trong những sự kiện điện ảnh đáng chú ý nhất Cannes năm nay.

Hope vừa có màn ra mắt gây chấn động tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79.

Hope vừa có màn ra mắt gây chấn động tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79.

Hope lấy bối cảnh tại một làng ven biển gần khu phi quân sự, nơi người dân bất ngờ rơi vào hỗn loạn sau khi xuất hiện những thực thể bí ẩn. Trong phim, Hwang Jung Min đảm nhận vai Bum Seok, một cảnh sát địa phương phải đối diện với loạt biến cố vượt ngoài sức tưởng tượng. Jo In Sung vào vai Sung Ki, nhân vật tham gia vào cuộc truy đuổi khi ngôi làng dần bị nhấn chìm trong nỗi sợ, bạo lực và những bí mật không thể lý giải.

Điều khiến Hope trở nên khác biệt là cách Na Hong Jin pha trộn nhiều lớp thể loại: sinh tồn, kinh dị, khoa học viễn tưởng, hành động và cả hài đen. Nhiều cây bút quốc tế gọi đây là một "quái vật điện ảnh" đúng nghĩa, bởi bộ phim không đi theo công thức quen thuộc mà liên tục đẩy khán giả từ bất an sang choáng ngợp. Variety mô tả tác phẩm như một phim quái vật Hàn Quốc "điên rồ", còn The Hollywood Reporter đánh giá đây là một SF thriller nghẹt thở, mang năng lượng của một tác phẩm có khả năng trở thành cult classic.

Hope pha trộn sinh tồn, kinh dị, khoa học viễn tưởng và hành động trong cùng một thế giới hỗn loạn.

Hope pha trộn sinh tồn, kinh dị, khoa học viễn tưởng và hành động trong cùng một thế giới hỗn loạn.

Sự trở lại của Na Hong Jin cũng là lý do khiến Hope được chờ đợi đặc biệt. Sau The Chaser, The Yellow SeaThe Wailing, nhà làm phim này luôn được xem là một trong những đạo diễn Hàn Quốc có khả năng tạo ra cảm giác căng thẳng rất riêng. Với Hope, ông tiếp tục khai thác nỗi sợ tập thể, sự hỗn loạn của con người trước điều chưa biết và cảm giác bạo lực có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Đạo diễn từng chia sẻ ý tưởng phim xuất phát từ cảm giác bất an khi nhìn vào thế giới hiện tại, nơi chiến tranh, bạo lực và những mối đe dọa vô hình luôn có thể bao trùm đời sống con người.

Jo In Sung là một trong những gương mặt được chú ý tại Cannes lần này. Sau nhiều dấu ấn ở truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc, sự góp mặt của anh trong một dự án tranh giải Cành cọ vàng cho thấy tham vọng mở rộng biên độ diễn xuất của nam diễn viên. Trong một tác phẩm nặng về hành động, sinh tồn và tâm lý như Hope, Jo In Sung không chỉ là điểm hút ngôi sao mà còn là một phần quan trọng trong cấu trúc hỗn loạn mà Na Hong Jin xây dựng.

Jo In Sung được đánh giá là một trong những điểm sáng lớn của Hope tại Cannes năm nay.

Jo In Sung được đánh giá là một trong những điểm sáng lớn của Hope tại Cannes năm nay.

Dù nhận nhiều lời khen về nhịp phim, hình ảnh, âm nhạc và các trường đoạn hành động, Hope cũng tạo ra những ý kiến trái chiều. Một số nhà phê bình cho rằng phần kỹ xảo sinh vật ngoài hành tinh chưa hoàn toàn thuyết phục, trong khi nửa sau phim có thể gây tranh luận vì tham vọng quá lớn. Tuy vậy, chính sự cực đoan trong cách kể chuyện lại khiến bộ phim trở thành trải nghiệm khó bỏ qua tại Cannes.

Việc Hope được chọn tranh giải chính thức cũng đánh dấu cột mốc đáng chú ý cho điện ảnh Hàn Quốc. Đây là lần hiếm hoi một tác phẩm đậm màu thương mại, có yếu tố quái vật và khoa học viễn tưởng, xuất hiện trong cuộc đua Cành cọ vàng. Sau thành công quốc tế của Parasite hay Decision to Leave, bộ phim của Na Hong Jin tiếp tục cho thấy điện ảnh Hàn Quốc vẫn có khả năng tạo bất ngờ tại những sân khấu lớn nhất thế giới.

Hiện Hope đã được các nhà phát hành quốc tế quan tâm mạnh mẽ. Neon nắm quyền phát hành tại Bắc Mỹ, Anh và Australia, trong khi Mubi mua bản quyền ở nhiều thị trường lớn như Mỹ Latin, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Áo, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ phim dự kiến ra rạp tại Hàn Quốc trong mùa hè, còn lịch phát hành tại các thị trường khác vẫn đang được chờ công bố.

Dù gây chia rẽ, Hope đã đạt được điều quan trọng nhất tại Cannes: khiến cả thế giới phải nhắc tới nó.

Dù gây chia rẽ, Hope đã đạt được điều quan trọng nhất tại Cannes: khiến cả thế giới phải nhắc tới nó.

Với phản ứng dữ dội tại Cannes, Hope không chỉ là màn tái xuất sau gần một thập kỷ của Na Hong Jin mà còn là một phép thử lớn cho dòng phim thể loại Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Và dù còn gây tranh luận, bộ phim mới của Jo In Sung rõ ràng đã làm được điều quan trọng nhất tại Cannes: khiến cả giới phê bình lẫn khán giả không thể ngừng nói về nó.

Ngọc Hân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/phim-moi-cua-jo-in-sung-gay-sot-o-cannes-duoc-goi-la-quai-vat-dien-anh-202605201819179877.html