Phó Bí thư Chi bộ và hành trình 'thắp' ngọn lửa đại đoàn kết toàn dân

Bà Nguyễn Thị Diên, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Tiền Phong (Mê Linh), nay là Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phố Yên, xã Mê Linh chính là một tấm gương sáng ngời về tinh thần tận tụy, nỗ lực cống hiến vì sự phát triển của quê hương.

Bà Nguyễn Thị Diên tham luận tại một hội nghị của xã Mê Linh. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Diên tham luận tại một hội nghị của xã Mê Linh. Ảnh: PV

Từ nhà giáo trở thành chuyên gia hòa giải

Trước đây, bà Diên làm nhân viên bán hàng bách hóa của xã. Dù kinh tế gia đình khá ổn định nhưng bà luôn dành tình yêu mãnh liệt cho nghề giáo. Thời điểm trước, cơ sở vật chất của trường lớp còn nhiều thiếu thốn, tạm bợ. Sẵn có ngôi nhà rộng rãi, bà Diên chủ động bàn với gia đình cho các cô giáo mượn nhà làm nơi dạy học. Những tháng ngày trực tiếp tiếp xúc các cô trò, ngọn lửa đam mê trở thành cô giáo trong bà lại càng bùng cháy. Cuối cùng, bà đưa ra quyết định táo bạo, từ bỏ công việc kinh doanh thu nhập tốt để đi học ngành sư phạm mầm non.

Sau khi tốt nghiệp, bà Diên về công tác tại Trường Mầm non Tiền Phong, lần lượt được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng: Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng nhà trường.

Dưới sự chèo lái của người nữ “thuyền trưởng” tâm huyết, ngôi trường bà phụ trách luôn nằm trong tốp đầu của huyện Mê Linh (cũ). Chia sẻ về triết lý giáo dục của mình, bà Diên đúc kết: "Làm ngành giáo dục thì tất cả đều phải xuất phát từ chữ “tâm”, nếu đặt nặng yếu tố kinh doanh hay lợi ích vào giáo dục thì sẽ đi ngược lại với những giá trị nhân văn của ngành”.

Sau 30 năm cống hiến cho nghề, bà về nghỉ hưu. Với tình yêu con trẻ, bà mở một nhóm trẻ ngay tại nhà để phụ huynh có thể gửi gắm con em. Tiêu chí hoạt động lấy trẻ em làm trung tâm được cha mẹ các em nhỏ tin tưởng, ủng hộ.

Bên cạnh đó, với trình độ, sự nhiệt huyết và tín nhiệm rất lớn từ nhân dân, bà Diên được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phố Yên.

Với tư cách là người đứng đầu Ban công tác Mặt trận thôn, bà xác định phải bám sát cơ sở, gần dân, nắm rõ tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của từng người dân trong thôn để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Miệng nói tay làm, khơi dậy sức dân

Trong công việc, bà Diên luôn thể hiện tinh thần sáng tạo, quyết liệt, gương mẫu đi đầu. Theo bà, nếu chỉ nói suông thì người dân sẽ không nghe theo. Muốn lan tỏa các phong trào, lời nói phải luôn đi đôi với việc làm.

Bà Diên (áo hồng) có nhiều đóng góp trong công tác bầu cử của thôn Phố Yên và xã Mê Linh. Ảnh: Khánh Ly

Bà Diên (áo hồng) có nhiều đóng góp trong công tác bầu cử của thôn Phố Yên và xã Mê Linh. Ảnh: Khánh Ly

Thời điểm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra, bà và tổ bầu cử đã lên kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ dựa trên điểm mạnh của từng người. Tổ bầu cử chia thành các nhóm đến từng gia đình tuyên truyền. Có hộ, bà phải đi lại đến 3 lần mới gặp được để trao đổi.

Sự nhiệt tình, trách nhiệm ấy đã tạo hiệu ứng rất tốt, người dân đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng giờ, góp phần vào thành công chung trong công tác bầu cử của xã. Tổ bầu cử số 19 thôn Phố Yên sau đó được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác bầu cử.

Không chỉ vậy, bà Diên còn tích cực tham gia, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình ý nghĩa, thiết thực trên địa bàn xã. Nhận thấy thôn Phố Yên không có xe tang, mỗi khi có đám hiếu lại phải đi mượn vô cùng vất vả, bà đã đứng ra kêu gọi quyên góp. Chỉ trong vòng vài ngày, số tiền ủng hộ đã lên tới hơn 40 triệu đồng. Thôn mua được chiếc xe tang trị giá 37 triệu đồng để phục vụ khi người dân cần. Bà cũng vận động thành lập được 4 đội tế lễ của làng, quyên góp gần 50 triệu đồng để may trang phục biểu diễn, thu hút rất nhiều người trẻ hăng hái tham gia.

Mong muốn lan tỏa lối sống uống nước nhớ nguồn, hiếu kính với ông bà, cha mẹ, trong các buổi họp thôn hay lễ mừng thọ, bà đều khéo léo lồng ghép nội dung chia sẻ, nhắc nhở thế hệ trẻ về đạo lý làm con, tri ân đấng sinh thành bằng những việc làm thiết thực. Nhìn vào tấm gương "miệng nói tay làm" của bà, nhiều gia đình trước đây từng có sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ đã cảm động sâu sắc, thay đổi nhận thức và chăm sóc bố mẹ chu đáo hơn.

Với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, bà Diên nhiều lần được các cấp, ban ngành, đoàn thể tuyên dương, khen thưởng. Tấm gương của bà Diên đã truyền năng lượng tích cực cho nhiều người dân trong thôn, xã thêm đoàn kết, gắn bó, tiếp tục xây dựng quê hương Mê Linh ngày càng giàu đẹp.

Hồng Giang - Đỗ Công

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/pho-bi-thu-chi-bo-va-hanh-trinh-thap-ngon-lua-dai-doan-ket-toan-dan-976448.html