Phố cổ Hà Nội mù mịt hóa vàng mã Rằm tháng 7

Rằm tháng 7, người dân sắp mâm lễ cúng cô hồn và hóa vàng ngay ở đường khiến tro và khói bay mù mịt trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV VTC News trong ngày 25/8 (tức 15/7 Âm lịch), nhiều tuyến phố của Hà Nội đặc quánh tro và khói đốt vàng mã.

Theo ghi nhận của PV VTC News trong ngày 25/8 (tức 15/7 Âm lịch), nhiều tuyến phố của Hà Nội đặc quánh tro và khói đốt vàng mã.

Dù nghi lễ đốt vàng mã hiện không được khuyến khích nhưng nhiều gia đình vẫn đốt vì đây là tập tục lâu đời.

Dù nghi lễ đốt vàng mã hiện không được khuyến khích nhưng nhiều gia đình vẫn đốt vì đây là tập tục lâu đời.

Trong khi một số gia đình hóa vàng trong những thùng đốt vàng mã...

Trong khi một số gia đình hóa vàng trong những thùng đốt vàng mã...

...thì có gia đình lại hóa vàng ngay trên đường phố thế này.

...thì có gia đình lại hóa vàng ngay trên đường phố thế này.

Ngay sau lễ cúng cô hồn, nhiều người dân Hà Nội hóa vàng trước cửa gia đình, thậm chí ngay cạnh những chiếc xe máy có khả năng gây cháy nổ.

Ngay sau lễ cúng cô hồn, nhiều người dân Hà Nội hóa vàng trước cửa gia đình, thậm chí ngay cạnh những chiếc xe máy có khả năng gây cháy nổ.

Dân gian quan niệm, tháng 7 Âm lịch là tháng "phá ngục", trong đó, ngày Rằm tháng 7 là ngày "xá tội vong nhân" cầu siêu cho những vong hồn lang thang, không nơi nương tựa.

Dân gian quan niệm, tháng 7 Âm lịch là tháng "phá ngục", trong đó, ngày Rằm tháng 7 là ngày "xá tội vong nhân" cầu siêu cho những vong hồn lang thang, không nơi nương tựa.

Ngày này nhiều gia đình ở Hà Nội chuẩn bị rất nhiều đồ để cúng lễ.

Ngày này nhiều gia đình ở Hà Nội chuẩn bị rất nhiều đồ để cúng lễ.

Mâm lễ cúng cô hồn tùy theo từng gia đình lựa chọn, người cầu kì, người đơn giản nhưng không thể thiếu vàng mã, vật dụng bằng giấy, tiền vàng.

Mâm lễ cúng cô hồn tùy theo từng gia đình lựa chọn, người cầu kì, người đơn giản nhưng không thể thiếu vàng mã, vật dụng bằng giấy, tiền vàng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-pho-co-ha-noi-mu-mit-hoa-vang-ma-ram-thang-7-d422558.html