Phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút du khách với mô hình cọc Bạch Đằng và xe tăng treo ngược
Triển lãm nghệ thuật 'Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30-4-1975' đang diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.
Triển lãm do họa sĩ Lê Hữu Hiếu thực hiện, diễn ra từ ngày 19 đến 25-4. Cụm trưng bày trong không gian rộng 20m và dài 100m, gồm 27 pho tượng cao từ 3,3 đến 4,5m; một bộ tranh sơn mài dài 9,5m, cao 4m (gồm 18 tấm ghép lại), cùng 30 cọc gỗ được khắc bài thơ "Hịch tướng sĩ" của Trần Quốc Tuấn. Những cọc gỗ này được phủ sơn mài, cao từ 5,6 đến 9m, với tổng trọng lượng lên đến khoảng 60 tấn.
Các tác phẩm điêu khắc quy mô lớn được bố trí liên hoàn, tạo nên một không gian nghệ thuật sống động, tái hiện các dấu mốc vàng son trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, từ chiến thắng Bạch Đằng oai hùng đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975.

Toàn cảnh cụm trưng bày.

Ghi nhận trong những ngày qua cho thấy, triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã thu hút lượng lớn người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Trong không gian triển lãm, tượng Thần Bảo Hộ gây ấn tượng mạnh với người xem.

Đây là hình tượng do họa sĩ sáng tạo dựa trên tín ngưỡng đa thần cổ truyền của người Việt. Tác phẩm được chế tác từ những thanh gỗ mít ngâm bùn, sau đó hong khô, đốt và sơn đen bóng, biểu tượng cho sức mạnh bền bỉ, dẻo dai mà kiên cường của dân tộc Việt Nam.


Ngoài ra, điểm nhấn của triển lãm còn là bãi cọc Bạch Đằng, một biểu tượng chiến thắng dân tộc được thể hiện với cách nhìn mới mẻ khi có sự xuất hiện của chiếc xe tăng M24 Chaffee, loại xe từng được Mỹ viện trợ cho quân đội Pháp năm 1953.

Khoảng 30 cọc được làm bằng gỗ bạch đàn xoắn, khai thác ở đầu nguồn sông Bạch Đằng. Cọc có chiều cao từ 5,6 đến 9 m, tổng trọng lượng khoảng 60 tấn.

Có đến 27 tượng nhôm đúc cao từ 3,3 đến 4,5 m, tổng trọng lượng 25 tấn.

Bức tranh sơn mài Hịch Tướng Sĩ cũng khiến nhiều người trầm trồ vì kích thước lớn. Tranh cao 3,8 m và dài 9,5 m, gồm 18 tấm nhỏ ghép thành.

Người dân và du khách dừng chân tìm hiểu tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo ngay tại không gian triển lãm.

Nhiều du khách quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm đến triển lãm, đặc biệt là các tác phẩm tái hiện những dấu ấn lịch sử của Việt Nam.

Những ngày này, không khí tại TPHCM trở nên sôi động và rực rỡ sắc đỏ với các băng-rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.