Phố Hàng Mã rực rỡ đón Trung thu

Khi cái nắng cuối hè bắt đầu dịu bớt, phố Hàng Mã - con phố nổi tiếng giữa lòng Hà Nội - lại khoác lên mình một diện mạo mới, rực rỡ và náo nhiệt hơn bao giờ hết để chào đón mùa Trung thu đang đến gần.

Từ đầu tháng 7 âm lịch, cả con phố Hàng Mã như được thay áo mới. Các gian hàng hai bên đường bày biện đủ loại đồ chơi và vật dụng trang trí cho Tết Trung thu. Nhiều đèn lồng đủ màu sắc, hình dáng treo trên cao, tạo nên một bầu trời đầy sắc màu.

Phố Hàng Mã những ngày này trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Phố Hàng Mã những ngày này trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Ông Nguyễn Văn Minh, chủ một cửa hàng lâu năm trên phố Hàng Mã chia sẻ: "Năm nay, không khí mua sắm Tết Trung thu sôi động hơn hẳn so với vài năm trước. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều mẫu mã mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, các sản phẩm truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi vẫn được ưa chuộng".

Tuy nhiên, cũng theo ông Minh, trong những năm gần đây, thị trường đồ chơi Trung thu đã có nhiều thay đổi để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của trẻ em và phụ huynh. Bên cạnh những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, và mặt nạ giấy bồi, nhiều sản phẩm hiện đại thu hút sự chú ý của các em nhỏ hơn. Ví như, đèn lồng điện tử phát nhạc và đèn lồng LED với các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Labubu, Doraemon, Hello Kitty, hay các nhân vật trong phim Disney đang chiếm lĩnh thị trường.

Nhiều đèn lồng đủ màu sắc, hình dáng treo cao, tạo nên một bầu trời đầy sắc màu.

Nhiều đèn lồng đủ màu sắc, hình dáng treo cao, tạo nên một bầu trời đầy sắc màu.

Tiếng rao hàng của các chủ cửa hàng hòa quyện với âm thanh của nhạc, kèn, trống và tiếng cười nói rộn rã của trẻ em cùng cha mẹ đang chọn lựa đồ chơi. Không khí nhộn nhịp, tấp nập khiến ai cũng cảm nhận được sự háo hức của mùa Trung thu đang tới gần.

Không chỉ có người Hà Nội, nhiều du khách từ các tỉnh thành khác và cả khách quốc tế cũng tìm đến phố Hàng Mã để cảm nhận không khí Trung thu đặc trưng của Việt Nam. Họ chụp ảnh, mua sắm và tham gia vào sự náo nhiệt của con phố, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu.

Trẻ em háo hức đi mua đồ chơi đón Trung thu tại phố Hàng Mã.

Trẻ em háo hức đi mua đồ chơi đón Trung thu tại phố Hàng Mã.

Giữa không gian rực rỡ của phố Hàng Mã, một điểm nhấn mới xuất hiện, thu hút sự chú ý đặc biệt của các em nhỏ và cả người lớn. Nhiều người cosplay thành nhân vật Tôn Ngộ Không, khoác trên mình bộ trang phục đặc trưng với mặt nạ lông lá, gậy như ý và vòng kim cô, đứng sẵn sàng để chụp ảnh cùng du khách. Với giá 20.000 đồng cho mỗi lần chụp, kèm theo một cây kẹo mút nhỏ xinh như một món quà khuyến mãi, dịch vụ này nhanh chóng trở thành một trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua.

Không chỉ có vậy, không gian phố cổ còn trở nên huyền ảo hơn với hàng loạt máy thổi bong bóng xà phòng được phun lên dọc theo con phố. Những quả bong bóng trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn đủ màu, bay lơ lửng trong không trung, tạo nên một khung cảnh như trong cổ tích. Tiếng cười rộn rã của trẻ em hòa quyện với âm thanh xì xào từ máy thổi bong bóng, tạo nên một bản hòa tấu đặc trưng của mùa Trung thu trên phố cổ.

Con phố Hàng Mã ken đặc người.

Con phố Hàng Mã ken đặc người.

Giới trẻ Hà Nội và các bậc phụ huynh dẫn con nhỏ đến đây không chỉ để mua sắm mà còn để tận hưởng không khí vui nhộn, chụp những bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ giữa một không gian lung linh, đầy màu sắc. Những khoảnh khắc này chắc chắn sẽ trở thành những ký ức đẹp về một mùa Trung thu rực rỡ và đáng nhớ trên phố Hàng Mã.

Với không khí náo nhiệt và rực rỡ sắc màu như hiện nay, phố Hàng Mã hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn đắm mình trong không khí Tết Trung thu truyền thống giữa lòng Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/pho-hang-ma-ruc-ro-don-trung-thu-176424.html