Phố phường sạch đẹp, niềm vui của công nhân quét rác

Hàng năm, từ ngày 23 tháng Chạp, công việc vệ sinh đường phố bước vào giai đoạn cao điểm. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, công nhân quét rác tích cực quét dọn vệ sinh để phố phường sạch đẹp chào đón năm mới.

Để việc vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Rạch Giá được đảm bảo đón năm mới, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang đã huy động lực lượng công nhân tăng ca, thêm giờ để thu gom rác thải, vệ sinh đường phố, đảm bảo các tuyến đường và những nơi công cộng luôn sạch đẹp, nhất là đêm 30 tết thời gian lao động của công nhân kéo dài hơn vì phải làm 2 ca, kết thúc công việc đến rạng sáng mùng 1 tết.

Năm nay là năm thứ 24, chị Trần Thị Nguyệt - công nhân vệ sinh môi trường, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang gắn bó với công việc vệ sinh đường phố. Chị Nguyệt tâm sự: “Đặc thù công việc vệ sinh đường phố là làm việc về đêm, dù mùa đông hay mùa hè, mưa gió hay tạnh ráo, giờ làm việc vẫn không thay đổi. Vất vả nhưng tôi yêu công việc của mình làm, vì góp phần làm đẹp đường phố”.

Đôi tay chị Nguyệt chai sần vì sau chừng ấy năm cầm chổi quét rác trên các tuyến đường. Nghe chị Nguyệt kể kỷ niệm lần đầu cầm chổi quét rác khiến tôi cảm phục việc làm của chị. Đẩy xe rác đi khắp phố phường đêm đầu tiên ngiữa thành phố vắng lặng, nỗi sợ hãi ngự trị khiến bước chân người phụ nữ 27 tuổi như khựng lại. Được đồng nghiệp trấn an, chị Nguyệt vừa quét rác, vừa trò chuyện với đồng nghiệp nên phần nào bớt phần lo sợ.

Chị Trần Thị Nguyệt (bên phải) - công nhân vệ sinh môi trường, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang đang quét rác trên đường phố cùng đồng nghiệp.

Chị Trần Thị Nguyệt (bên phải) - công nhân vệ sinh môi trường, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang đang quét rác trên đường phố cùng đồng nghiệp.

Đêm 30 tết, trong khi mọi người quây quần bên gia đình, chuẩn bị đón thời khắc giao thừa, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài thu gom, quét dọn rác trên các tuyến đường. Đối với họ, đón tết ngoài đường phố đã trở thành quen thuộc kể từ khi bước chân vào nghề. Dưới ánh sáng của ngọn đèn cao áp, tiếng chổi tre xào xạc, chị Nguyễn Thu Lan, công nhân vệ sinh môi trường đang hối hả quét sạch rác trên những tuyến đường quen thuộc. Mỗi ngày những công nhân quét rác sẽ lao động từ lúc chập tối đến khi sạch rác trên các tuyến đường. Quét rác sạch sẽ những tuyến đường nhỏ, sau đó tập trung dọn rác quảng trường Trần Quang Khải, TP Rạch Giá (Kiên Giang) sau khi tổ chức lễ hội bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Khi được hỏi “làm việc trong đêm giao thừa thường kết thúc vào lúc mấy giờ?”, nhiều công nhân cho biết không thể xác định được thời gian, bởi khi nào hết rác thì mới hết việc, hết giờ. Rác được quét gom, tập trung tại điểm tập kết, xe vận chuyển rác đến thu gom thì công nhân quét rác mới hoàn thành nhiệm vụ. Chị Nguyễn Thu Lan, tâm sự: “25 năm làm công nhân vệ sinh môi trường, chưa năm nào tôi được đón giao thừa cùng gia đình, có năm đến 5 giờ sáng mùng 1 tết mới về đến nhà. Năm nay xong việc sớm, tôi về nhà lúc 3 giờ 30 phút để đón tết cùng gia đình, người thân”.

Rác được tập trung tại điểm tập kết, đợi xe đến thu gom.

Đi làm trong những ngày cận tết, chị Phan Thị Hậu, công nhân vệ sinh môi trường, cho biết: “Tuy mệt, vất vả nhưng tôi thấy vui vì công việc mình làm có ý nghĩa, góp phần “làm đẹp cho đời”. Lắm lúc chỉ buồn vì còn nhiều người dân chưa ý thức, vô tư xả rác ra đường thay vì bỏ rác đúng nơi quy định. Đường phố sạch đẹp sáng mùng 1 tết là niềm vui lớn của công nhân vệ sinh môi trường như chúng tôi”. Được nghỉ vỏn vẹn 3 ngày tết, chị Hậu phấn khởi vì được vui vầy bên gia đình đón năm mới, lấy lại năng lượng sau những ngày làm việc cật lực, vất vả.

Chị Phan Thị Hậu - Công nhân vệ sinh môi trường, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang vệ sinh tuyến đường Lâm Quang Ky ,TP. Rạch Giá (Kiên Giang).

Theo ông Vương Minh Tâm - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang, công nhân vệ sinh nhiều năm liền phải ăn tết sau mọi người vì lượng rác cuối năm tăng cao nên công ty phải dồn lực phục vụ để đảm bảo trên từng tuyến đường phải luôn sạch sẽ để người dân đón tết, vui xuân. Thấu hiểu được nỗi vất vả, hy sinh của các công nhân, công ty luôn đảm bảo chế độ lương, thưởng, thăm hỏi và chia sẻ tâm tư cùng công nhân. Đây cũng là một cách để công nhân ấm lòng, an tâm làm việc.

Bài và ảnh: CẨM TÚ

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//thoi-su/pho-phuong-sach-dep-niem-vui-cua-cong-nhan-quet-rac-12488.html