Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ tri ân liệt sĩ Đại đội 45 pháo binh Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa

Tối 9/7, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ tri ân liệt sĩ Đại đội pháo binh Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự lễ tri ân.

Đồng chí Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dự lễ tri ân dâng hương các liệt sĩ hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa

Đồng chí Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dự lễ tri ân dâng hương các liệt sĩ hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa

Dự lễ tri ân, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng đại diện các thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đại đội Pháo binh 45 được thành lập năm 1962 thuộc Khu Tuần phòng II, Hải quân nhân dân Việt Nam.

Năm 1965, khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền bắc, đơn vị được chuyển về trực thuộc Tỉnh đội Hà Tĩnh với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển huyện Nghi Xuân lúc bấy giờ.

Đại đội được biên chế 120 cán bộ, chiến sĩ gồm Ban Chỉ huy, các trung đội pháo, lực lượng thông tin, quan trắc, đo xạ, phòng không, cơ động và hậu cần; được trang bị các khẩu pháo 105mm cùng các phương tiện quan sát và hỏa lực phòng không, bảo đảm khả năng chiến đấu liên tục trong mọi điều kiện.

Chương trình nghệ thuật Bãi Dừa - Khúc tráng ca bất tử" tại lễ tri ân.

Chương trình nghệ thuật Bãi Dừa - Khúc tráng ca bất tử" tại lễ tri ân.

Trong quá trình hoạt động, Đại đội bố trí trận địa tại nhiều địa điểm ven biển Nghi Xuân, đồng thời thiết lập các đài quan sát tại khu vực Cổ Đạm và dãy Hồng Lĩnh để phát hiện, theo dõi và chỉ thị mục tiêu.

Trong đó, hai trận địa chủ yếu đóng tại Xuân Yên và Bãi Dừa-Xuân Liên, nay thuộc xã Cổ Đạm, đã trở thành những địa danh gắn liền với lịch sử chiến đấu hào hùng của Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh.

Từ năm 1965 đến 1968, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh bước vào giai đoạn chiến đấu ác liệt nhất và lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Năm 1966, Đại đội bắn rơi máy bay AD-6, bắn đứt thang dây trực thăng cứu phi công Mỹ và phối hợp lực lượng địa phương bắn cháy tàu khu trục Mỹ trên vùng biển Hà Tĩnh.

Năm 1967, đơn vị bắn chìm một tàu biệt kích của địch xâm nhập vùng biển quê hương.

Ngày 15/4/1968, cán bộ, chiến sĩ Đại đội phối hợp cùng lực lượng địa phương tiêu diệt ba giặc lái Mỹ, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời Hà Tĩnh.

Ngày 12/7/1968 đã trở thành một dấu mốc bi tráng trong lịch sử quân và dân Hà Tĩnh.

Ngay tại trận địa pháo Bãi Dừa này, dưới mưa bom, bão đạn của nhiều tốp máy bay Mỹ với tên lửa, rốc-két và hỏa lực hủy diệt, các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh vẫn kiên cường bám trận địa, chiến đấu đến cùng.

Trong trận chiến ấy, 16 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và tính chung tại trận địa pháo Bãi Dừa đã có 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh mãi mãi nằm lại với đất mẹ nơi đây.

Các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người chưa kịp lập gia đình. Có người chưa một lần trở về thăm mẹ sau ngày nhập ngũ. Có người còn dang dở những ước mơ bình dị của tuổi thanh xuân.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dự lễ tri ân.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dự lễ tri ân.

Sự hy sinh của các anh không chỉ góp phần bảo vệ vùng biển, vùng trời Hà Tĩnh, mà còn góp phần làm nên nền hòa bình mà dân tộc Việt Nam đang được hưởng hôm nay.

Phát biểu tại lễ tri ân, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Đạm nhấn mạnh: Vượt qua khuôn khổ của một buổi lễ tưởng niệm và tri ân, đây là cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, sự tiếp nối giữa những người đã ngã xuống với những người đang sống hôm nay; là dịp để chúng ta cùng nhau nhắc nhớ rằng hòa bình, độc lập và hạnh phúc mà đất nước đang có hôm nay chưa bao giờ là điều tự nhiên có được, mà được đánh đổi bằng máu xương, bằng tuổi thanh xuân và bằng cả cuộc đời của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của Di tích lịch sử Bãi Dừa không chỉ là trách nhiệm đối với quá khứ mà còn là trách nhiệm đối với tương lai. Đó là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ. Đó là nơi để mỗi người khi đến đây thêm hiểu rằng độc lập dân tộc là vô giá, hòa bình là vô giá và Tổ quốc Việt Nam được dựng xây từ sự hy sinh của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh đối với khu di tích Bãi Dừa.

Cũng tại lễ tri ân đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bãi Dừa - Khúc tráng ca bất tử" tái hiện hào khí chiến đấu anh dũng của những người lính pháo binh tại trận địa pháo Bãi Dừa năm xưa, ca ngợi truyền thống yêu nước, lòng biết ơn các Anh hùng liệt sĩ và khơi dậy niềm tự hào quê hương, đất nước

Trước đó, đồng chí Phạm Gia Túc và các đại biểu tham dự lễ tri ân đã thắp nến, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa.

NGÔ TUẤN - ĐỨC ĐỒNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/pho-thu-tuong-thuong-truc-chinh-phu-pham-gia-tuc-du-le-tri-an-liet-si-dai-doi-45-phao-binh-ha-tinh-hy-sinh-tai-tran-dia-phao-bai-dua-post974404.html