Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm

Từng tổ chức đám tang linh đình, nhận trích lục khai tử và hưởng hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm, 5 năm sau, Nguyễn Thị Thu bất ngờ 'sống lại', đến UBND phường yêu cầu xóa giấy chứng tử cho chính mình.

Từ đây, một kịch bản giả chết đã bị phơi bày.

Sáng ngày 17/12, tại bộ phận tiếp dân UBND phường Quang Trung (TP. Thanh Hóa), một người phụ nữ xuất hiện với yêu cầu chưa từng có trong tiền lệ: “Tôi muốn xóa giấy chứng tử của chính mình”.

Người phụ nữ ấy là Nguyễn Thị Thu (SN 1984). Trên hồ sơ pháp lý, Thu đã “về với tổ tiên” từ 5 năm trước. Trích lục khai tử số 80/TLK-BS ghi rõ Thu qua đời ngày 08/6/2020 do đột tử. Sự hiện diện “bằng xương bằng thịt” của một người đã nằm sâu dưới nấm mồ về mặt thủ tục suốt nửa thập kỷ khiến các cán bộ địa phương không khỏi rùng mình.

Nhận thấy dấu hiệu của một vụ án lừa đảo, Công an tỉnh Thanh Hóa lập tức vào cuộc. Dưới ánh sáng của công lý, “bức màn nhung” về cái chết giả của Thu dần được hé mở.

Nguyễn Thị Thu còn được gia đình xây cho hẳn một ngôi mộ giả để qua mắt lực lượng chức năng.

Nguyễn Thị Thu còn được gia đình xây cho hẳn một ngôi mộ giả để qua mắt lực lượng chức năng.

Năm 2020, sau biến cố ly hôn và phát hiện mình mắc bệnh nan y, thay vì chọn cách đối mặt, Nguyễn Thị Thu lại nảy sinh một ý định điên rồ: “Thay tên đổi số” bằng cách chết giả.

Để kế hoạch hoàn hảo, Thu dùng cái chết để uy hiếp mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955). Thu dọa nếu mẹ không giúp dàn dựng màn kịch, cô sẽ tự tử thật bằng cách cắn dây điện. Lo sợ mất con, bà Thập đành nhắm mắt đưa chân vào con đường phạm tội.

Sáng 07/6/2020, một "vở kịch" được dàn dựng công phu: Thu uống thuốc ngủ, lao vào nhà tắm giả vờ ngã úp mặt xuống sàn để tạo ra các vết xây xát, chảy máu như thật rồi lên giường nằm “chờ chết”. Bà Thập hớt hải báo tin cho họ hàng, làng xóm về cái chết đột ngột của con gái.

Để qua mắt tất cả, mẹ con Thu thuê một thầy cúng hỗ trợ làm lễ mai táng. Quá trình khâm liệm diễn ra chớp nhoáng và tuyệt mật. Giữa lúc xóm giềng khóc thương cho người phụ nữ bạc mệnh, thì nửa đêm hôm đó, Nguyễn Thị Thu lẳng lặng rời khỏi nhà và trốn vào Đồng Nai dưới một danh tính khác.

Tại quê nhà, một đám tang đầy đủ nghi thức vẫn diễn ra. Người thân, bạn bè tiễn đưa một chiếc quan tài rỗng xuống huyệt lạnh mà không hề hay biết mình đang là diễn viên quần chúng trong một vở kịch lừa đảo đỉnh cao.

Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngay sau đám tang, bà Thập hoàn tất thủ tục khai tử và gom hồ sơ gửi các công ty bảo hiểm. Tổng cộng, hai mẹ con đã chiếm đoạt thành công hơn 1,2 tỷ đồng từ Prudential và Bảo hiểm Phú Hưng. Số tiền này được Thu dùng để đầu tư bất động sản và công nghệ AI thông qua tên của người khác.

Không giấy tờ tùy thân, không tài khoản ngân hàng, mọi giao dịch dân sự đều bế tắc. Sau 5 năm sống ẩn dật, vì quá túng quẫn trong việc thực hiện các quyền lợi cá nhân, Thu liều lĩnh xuất hiện để xin “sống lại” trên giấy tờ, để rồi nhận một cái kết đắng.

Hành vi của Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập không chỉ vi phạm đạo đức xã hội nghiêm trọng khi đem cái chết ra làm trò đùa, mà còn là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất phức tạp.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm". Đây là bài học đắt giá cho những ai có ý định trục lợi từ chính sách nhân văn của bảo hiểm nhân thọ.

Thành Phan

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/phoi-bay-man-kich-gia-chet-cua-nguoi-dan-ba-truc-loi-bao-hiem-506445.html