Phóng hỏa nhà và ô tô để đòi khoản nợ hơn 35 triệu đồng, nhóm cho vay nặng lãi tá hỏa khi biết đã... nhầm 'mục tiêu'

Một gia đình tại bang Johor (Malaysia) bất ngờ trở thành nạn nhân của vụ phóng hỏa do nhóm cho vay nặng lãi thực hiện. Điều đáng nói, nguyên nhân xuất phát từ sự nhầm lẫn địa chỉ liên quan đến khoản nợ hơn 35 triệu đồng của người hàng xóm.

Gia đình bà Lin Xiuyu, 70 tuổi, ở bang Johor, Malaysia vừa trình báo cảnh sát sau khi nhà riêng và ô tô bị phóng hỏa do một nhóm cho vay nặng lãi xác định nhầm mục tiêu. Theo Sin Chew Daily, vụ việc xảy ra vào ngày 11/6 khi bà Lin đang cùng các con gái có mặt tại Penang. Khoảng 5 giờ sáng, gia đình nhận được cuộc gọi từ hàng xóm thông báo ngôi nhà đã bị phóng hỏa.

Tại hiện trường, một tờ giấy đòi nợ cũng được để lại với nội dung cảnh báo ngôi nhà sẽ tiếp tục bị đốt nếu khoản nợ không được thanh toán.

Phát biểu tại cuộc họp báo, cô Chen Lifen, con gái bà Lin, cho biết cả gia đình vô cùng bất ngờ bởi không ai từng vay tiền từ các tổ chức cho vay nặng lãi. "Vấn đề là chúng tôi không nợ ai tiền cả và cũng chưa từng vay tiền từ những người cho vay nặng lãi", cô Chen nói.

Phóng hỏa nhà và ô tô để đòi khoản nợ hơn 35 triệu đồng, nhóm cho vay nặng lãi tá hỏa khi biết đã... nhầm "mục tiêu". Ảnh: Mothership

Phóng hỏa nhà và ô tô để đòi khoản nợ hơn 35 triệu đồng, nhóm cho vay nặng lãi tá hỏa khi biết đã... nhầm "mục tiêu". Ảnh: Mothership

Sau khi trở về nhà, gia đình đã trao đổi với một người hàng xóm. Người này thừa nhận từng vay 1.800 đô la Singapore, tương đương hơn 35 triệu đồng, từ một nhóm cho vay nặng lãi tại Singapore. Theo lời kể của cô Chen, người hàng xóm cho biết không thể thanh toán đúng hạn sau khi tài khoản ngân hàng bị đóng băng.

Để làm rõ vụ việc, gia đình đã tìm đến sự hỗ trợ của ông Lim Dao Xiang, cán bộ thuộc Văn phòng Khiếu nại Công cộng bang Johor.

Sau khi liên hệ với những người đứng sau thông báo đòi nợ, ông Lim cho biết nhóm cho vay nặng lãi đã thừa nhận sai sót. Theo giải thích của họ, một người môi giới đã chụp nhầm hình ảnh ngôi nhà và phương tiện của gia đình bà Lin, dẫn đến việc xác định sai mục tiêu.

Nhóm này sau đó đã gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ không tiếp tục quấy rối gia đình.

Theo cô Chen, mẹ cô thường sống một mình tại căn nhà nói trên. Nếu bà có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Gia đình cho biết ngọn lửa bùng phát gần khu vực bình xăng của ô tô. May mắn là hàng xóm đã phát hiện và kịp thời dập tắt đám cháy trước khi lửa lan rộng. "Nếu đám cháy không được khống chế kịp thời, nó có thể gây nổ và thiêu rụi cả dãy nhà", cô Chen chia sẻ.

Theo gia đình, thiệt hại đối với chiếc xe được ước tính vượt quá 20.000 ringgit, tương đương gần 130 triệu đồng.

Tại Malaysia, các vụ đốt nhà, đốt xe nhằm đe dọa người vay tiền từ các tổ chức cho vay nặng lãi không phải hiếm gặp. Nhiều trường hợp người dân vô tình trở thành nạn nhân do các đối tượng xác định nhầm địa chỉ của con nợ.

Sau vụ việc, nhiều cư dân trong khu vực bày tỏ lo ngại về nguy cơ trở thành nạn nhân của những hành vi tương tự.

Ông Lim Dao Xiang khuyến cáo người dân nếu nhận được giấy đòi nợ từ các tổ chức cho vay nặng lãi thì không nên liên hệ vào các số điện thoại được ghi trên thông báo, bởi điều này có thể khiến thông tin cá nhân bị các băng nhóm tội phạm thu thập. Ông cũng kêu gọi cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp xử lý đối với những tổ chức cho vay nặng lãi bất hợp pháp sử dụng hành vi đe dọa và phóng hỏa để đòi nợ.

Phương Anh (Theo Mothership)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/phong-hoa-nha-va-o-to-de-doi-khoan-no-hon-35-trieu-dong-nhom-cho-vay-nang-lai-ta-hoa-khi-biet-da-nham-muc-tieu-43101.html