Phóng sanh ngày ông Táo về trời

Trong ngày tiễn ông Táo chầu trời, nhiều người mua cá, chim để phóng sinh - một nét đẹp trong đời sống của người Việt.

Ghi nhận tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP HCM), ngay từ sớm người dân đã đến chùa để chọn mua chim, cá để phóng sinh.

Ghi nhận tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP HCM), ngay từ sớm người dân đã đến chùa để chọn mua chim, cá để phóng sinh.

Nhờ vị trí tiếp giáp sông Sài Gòn, nhiều người dân từ khắp nơi đổ về đây để phóng sinh chim, cá tiễn ông Táo về trời, so với mọi năm thì lượng người về đây thả cá giảm hẳn.

Nhờ vị trí tiếp giáp sông Sài Gòn, nhiều người dân từ khắp nơi đổ về đây để phóng sinh chim, cá tiễn ông Táo về trời, so với mọi năm thì lượng người về đây thả cá giảm hẳn.

Theo quan niệm dân gian, trong lễ cúng ông Công ông Táo không thể thiếu cá chép.

Theo quan niệm dân gian, trong lễ cúng ông Công ông Táo không thể thiếu cá chép.

Phần lớn người dân đều chọn loại cá trê, cá chép vì chúng có khả năng thích nghi cao khi được phóng sinh ra môi trường.

Phần lớn người dân đều chọn loại cá trê, cá chép vì chúng có khả năng thích nghi cao khi được phóng sinh ra môi trường.

Sau khi thả cá, túi nylon được người dân mang bỏ theo nơi quy định nhằm bảo vệ môi trường.

Sau khi thả cá, túi nylon được người dân mang bỏ theo nơi quy định nhằm bảo vệ môi trường.

Nhiều người cầu nguyện, đọc kinh trước khi phóng sinh.

Nhiều người cầu nguyện, đọc kinh trước khi phóng sinh.

Lo sợ sau khi phóng sinh, cá được thả sẽ bị chích điện, vớt lại như mọi năm, năm nay nhiều người dân đã thuê hẳn thuyền để đi ra giữa sông thả cá.

Lo sợ sau khi phóng sinh, cá được thả sẽ bị chích điện, vớt lại như mọi năm, năm nay nhiều người dân đã thuê hẳn thuyền để đi ra giữa sông thả cá.

"Năm nào nhà tôi cũng cúng tiễn ông Táo từ sớm, rồi mang cá chép ra sông Sài Gòn để phóng sinh, cầu mong một cái Tết an lành", cô Lâm Kim Hương (73 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ

"Năm nào nhà tôi cũng cúng tiễn ông Táo từ sớm, rồi mang cá chép ra sông Sài Gòn để phóng sinh, cầu mong một cái Tết an lành", cô Lâm Kim Hương (73 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ

Cá chép được phóng sinh nhẹ nhàng xuống sông.

Cá chép được phóng sinh nhẹ nhàng xuống sông.

Ngoài cá, gia đình ông Nguyễn Hữu Nghĩa (74 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) còn chọn phóng sinh chim trong ngày tiễn ông Táo chầu trời.

Ngoài cá, gia đình ông Nguyễn Hữu Nghĩa (74 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) còn chọn phóng sinh chim trong ngày tiễn ông Táo chầu trời.

Tại bến sông phía sau chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh), trong sáng nay 25-1, đã không còn tình trạng cá sau khi được phóng sinh lại bị một số người vô tư dùng vợt, lưới bắt lại cá như những năm trước.

Tại bến sông phía sau chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh), trong sáng nay 25-1, đã không còn tình trạng cá sau khi được phóng sinh lại bị một số người vô tư dùng vợt, lưới bắt lại cá như những năm trước.

Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/phong-sanh-ngay-ong-tao-ve-troi-20220125112254843.htm