Phóng sự ảnh 'Bộ đội Biên phòng tìm kiếm cứu nạn nạn nhân mất tích do sạt lở tại xã Hùng Sơn' đoạt giải A, Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Sáng 18/6, Ban tổ chức Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I (2025 - 2026) đã tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Bộ ảnh về Bộ đội Biên phòng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất ở xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng vào cuối năm 2025 được trao giải A, thể loại ảnh báo chí.

Ban tổ chức Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng trao giải cho 7 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A. Ảnh: Lê Văn Chương

Ban tổ chức Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng trao giải cho 7 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A. Ảnh: Lê Văn Chương

Các đồng chí: Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy; Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng dự trao giải.

Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng của tỉnh Quảng Nam trước đây được thành phố Đà Nẵng mở rộng về quy mô, đổi mới về cơ cấu và nâng cao giá trị giải thưởng. Ngay trong mùa giải đầu tiên, giải thu hút 284 tác phẩm của 186 tác giả tham dự ở các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Đáng chú ý, báo in và báo điện tử có hơn 100 tác phẩm dự giải ở mỗi loại hình.

Bộ ảnh “Tìm kiếm nạn nhân dưới suối A Zắt” được tác giả trao tặng cho Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Ảnh: Lê Văn Chương

Bộ ảnh “Tìm kiếm nạn nhân dưới suối A Zắt” được tác giả trao tặng cho Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Ảnh: Lê Văn Chương

Phát biểu tổng kết giải, nhà báo Đoàn Xuân Hiếu, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, có nhiều tác phẩm được thực hiện bằng sự công phu, dấn thân của nhà báo, từ đó đã góp vào cuộc thi nhiều tác phẩm có chất lượng cao.

Bảo tàng Biên phòng đặt bộ ảnh vụ tìm kiếm người mất tích tại xã Hùng Sơn trong khuôn viên đơn vị. Đây là tấm ảnh mô tả khoảnh khắc lực lượng tìm kiếm cứu nạn đi qua khu vực nguy hiểm nhất dưới lòng suối A Zắt. Ảnh: Lê Văn Chương

Bảo tàng Biên phòng đặt bộ ảnh vụ tìm kiếm người mất tích tại xã Hùng Sơn trong khuôn viên đơn vị. Đây là tấm ảnh mô tả khoảnh khắc lực lượng tìm kiếm cứu nạn đi qua khu vực nguy hiểm nhất dưới lòng suối A Zắt. Ảnh: Lê Văn Chương

Ban tổ chức công bố quyết định công nhận các tác phẩm báo chí đoạt giải thưởng Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I (2025 - 2026), bao gồm 60 tác phẩm của 60 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 7 giải Nhất (giải A), 12 giải Nhì (giải B), 14 giải Ba (giải C) và 27 giải Khuyến khích ở các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Hình ảnh Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến hiện trường thăm hỏi con của nạn nhân mất tích, tặng quà của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Biên phòng cho người dân vùng sạt lở được Ban tổ chức đánh giá là hình ảnh tạo điểm nhấn cho bộ ảnh. Ảnh: Lê Văn Chương

Hình ảnh Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến hiện trường thăm hỏi con của nạn nhân mất tích, tặng quà của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Biên phòng cho người dân vùng sạt lở được Ban tổ chức đánh giá là hình ảnh tạo điểm nhấn cho bộ ảnh. Ảnh: Lê Văn Chương

Giải Nhất thể loại ảnh báo chí thuộc về tác phẩm “Tìm kiếm nạn nhân dưới suối A Zắt” của Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Chương, phóng viên Báo Biên phòng. Đây là bộ ảnh được tác giả thực hiện trong thời gian 12 ngày tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn Pút, xã Hùng Sơn (lựa chọn từ hơn 400 tấm ảnh). Phóng sự đã khắc họa đầy đủ, chân thực sự gian nan và tinh thần quả cảm vì nhân dân của những người lính "Bộ đội Cụ Hồ" trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Xuyên suốt bộ ảnh, người xem không khỏi nghẹn ngào trước những khoảnh khắc các chiến sĩ không quản ngại hiểm nguy, dũng cảm tiến sâu xuống lòng suối A Zắt dữ dằn, nơi vừa chịu làn sóng tàn phá khốc liệt của trận sạt lở đất. Giữa một không gian hoang tàn đầy rẫy các vết sạt trượt dựng đứng, đất đá chực chờ đổ ập xuống bất cứ lúc nào, những người lính vẫn kiên cường bám trụ để tìm kiếm 3 nạn nhân đang còn mất tích.

Hình ảnh những chú chó nghiệp vụ tinh khôn của Trường Trung cấp 24 Biên phòng luôn thu hút đông đảo người xem ở mọi lứa tuổi. Ảnh: Lê Văn Chương

Hình ảnh những chú chó nghiệp vụ tinh khôn của Trường Trung cấp 24 Biên phòng luôn thu hút đông đảo người xem ở mọi lứa tuổi. Ảnh: Lê Văn Chương

Để tác phẩm này được lan tỏa rộng rãi, trở thành nguồn tư liệu cho các đơn vị, tác giả đã gửi tư liệu và hình ảnh cho Bảo tàng Biên phòng nhằm lưu trữ lâu dài những hình ảnh lịch sử quý giá về công tác cứu hộ cứu nạn. Đây sẽ là nguồn tư liệu trực quan sinh động, phục vụ hiệu quả cho công tác trưng bày, tuyên truyền và giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ về tinh thần quả cảm, sẵn sàng xả thân vì nhân dân của người lính mang quân hàm xanh.

Đồng thời, bộ ảnh này cũng được tác giả gửi tặng cho Trường Trung cấp 24 Biên phòng để làm tư liệu truyền thống, phục vụ công tác giới thiệu về các hoạt động của đơn vị với cán bộ, chiến sĩ và các trường học kết nghĩa tại địa bàn. Những khoảnh khắc chân thực này không chỉ tôn vinh tinh thần vượt mọi gian khổ của người lính, mà còn ghi dấu chiến công thầm lặng của những chú chó tìm kiếm, những quân khuyển dũng cảm đã không quản hiểm nguy khi đặt chân xuống lòng suối đầy nguy hiểm để tìm nạn nhân mất tích.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phong-su-anh-quotbo-doi-bien-phong-tim-kiem-cuu-nan-nan-nhan-mat-tich-do-sat-lo-tai-xa-hung-sonquot-doat-giai-a-giai-bao-chi-huynh-thuc-khang-post504609.html