Phỏng vấn thợ nề

Phóng viên (PV): Anh thợ nề ơi, anh làm gì thế?

Thợ nề: Tôi đang ngơ ngác và ngạc nhiên.

PV: Do đâu anh ngạc nhiên?

Thợ nề: Do tôi vừa đọc báo, trên báo có đăng một vị đại biểu Quốc hội tuyên bố hiện nay thi vào lớp 10 khó hơn thi đại học.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

PV: Điều đó đúng đấy. Và anh có lỗi trong chuyện này.

Thợ nề: Sao lỗi này ở tôi?

PV: Này nhé, thiếu lớp 10 là do thiếu chỗ học, muốn có chỗ phải có trường. Muốn có trường phải xây. Anh là thợ xây, do đó anh là thủ phạm.

Thợ nề: Chết chết. Nhà báo đùa. Đúng tôi là thợ xây nhưng tôi xây cái gì là theo lệnh chủ thầu.

PV: Ừ.

Thợ nề: Mà nếu nói thật chính xác, chủ thầu xây cái gì là theo lệnh chủ đầu tư.

PV: À.

Thợ nề: Tuy tôi trình độ bình thường, tôi cũng biết luôn là chủ đầu tư nào xây dựng dự án nào cũng phải được cấp phép.

PV: Đúng quá.

Thợ nề: Mà muốn cấp phép một dự án nhà ở loại lớn, bao giờ ngoài thiết kế các căn hộ để bán, cũng phải thiết kế kèm theo các tiện ích xung quanh, đó là công viên, bệnh viện, trường học…

PV: Chắc chắn không?

Thợ nề: Chắc chắn. Cả thế giới đều như vậy chứ không phải ở Việt Nam.

PV: Tóm lại, nói một cách ngắn gọn, ở đâu có người ở, ở đấy có lớp học kèm theo.

Thợ nề: Nhất định không thể khác được.

PV: Vậy tại sao trường học vẫn thiếu? Trong khi các căn nhà cao hàng chục tầng cứ liên tiếp mọc lên.

Thợ nề: Rõ ràng quá. Tại họ không xây. Khi trình hồ sơ họ đều có, khi hoàn thành họ lại chẳng làm.

PV: Vậy mà được à?

Thợ nề: Đáng ra phải không được. Đáng ra khi nghiệm thu để cho phép khai thác, không có trường học sẽ không được duyệt. Nhưng người ta bỏ qua.

PV: Người ta là ai?

Thợ nề: Nhà báo đi mà hỏi. Nhưng chắc chắn không phải thợ nề chúng tôi.

PV: Nghĩa là thiếu trường không phải do thiếu tiền, cũng không phải do thiếu luật, mà do có luật nhưng cuối cùng lại vi phạm.

Thợ nề: Chính xác. Còn do đâu vi phạm chắc nhà báo hay ai cũng dễ dàng đoán được.

PV: Bực mình quá. Lý do gì sai lầm lớn như thế, lại dễ thấy như thế mà để tồn tại khiến cho trẻ em thiếu chỗ học và cha mẹ cả thành phố điên đầu.

Thợ nề: Lý do là bỏ qua có lợi cho một số người, mà những người này con họ… học chỗ khác.

PV: Vậy tại sao các nhà quản lý của các nhà quản lý không ra một luật như sau: Nếu không có trường học thì không cấp phép hoàn thành.

Thợ nề: Nhà báo hỏi tôi, còn tôi thì sẽ hỏi ai?

PV: Hoặc dễ hiểu hơn phải xây trường học trước tiên, sau đó mới được xây các căn hộ để bán.

Thợ nề: Nói thực nhé, đến đứa học lớp 1 cũng hiểu được các nguyên tắc ấy. Nhưng vì đâu người ta không thực hiện mới là bí mật.

PV: Thực ra cũng chả bí mật gì. Căn hộ bán được tiền, còn trường học thì không. Đồng tiền khiến các căn hộ luôn luôn đi lọt và đi trước, còn trường học "mãi mãi là người đến sau".

Thợ nề: Trong khi theo một nghĩa nào đó, trường học còn quan trọng hơn chỗ ở, một đứa trẻ ở trong một căn nhà đơn sơ nhưng hàng ngày được giáo dục trong một ngôi trường hiện đại sẽ trở thành người toàn diện hơn ngược lại rất nhiều.

PV: Vâng. Chả hay ho gì khi có hàng triệu trẻ em ở trong các chung cư cao cấp, nhưng hàng ngày được giáo dục trong lớp học xập xệ. Điều đó lỗi tại ai? Đâu có khó gì nếu muốn tìm ra thủ phạm?

Lê Thị Liên Hoan

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/phong-van-tho-ne-i703113/