Phủ Dầy những ngày giáp Tết: Lộc xuân bừng nở nơi cửa Mẫu
Giữa tiết trời se lạnh ngày cuối năm, quần thể di tích Phủ Dầy, Ninh Bình tất bật trang hoàng, chuẩn bị đón Tết. Trong khói nhang quyện nồng và tiếng hát văn trầm bổng, du khách hối hả về tạ lễ, gửi gắm ước nguyện bình an.

Ngay từ những ngày giáp Tết, Phủ chính Tiên Hương được trang hoàng trang nghiêm với hoa đào, hoa mận, bưởi cảnh, câu đối đỏ. Không khí linh thiêng nhưng ấm áp, tạo cảm giác thân thuộc để mỗi người khi bước chân vào đều cảm nhận rõ đây là nơi “muôn dân đảo cầu”. Theo quan niệm dân gian, đi lễ Mẫu đầu năm không chỉ là cầu tài, cầu lộc mà còn là tìm sự an yên trong tâm hồn, hướng con người đến những điều thiện lành.

Công nhân tất bật bài trí các khóm hoa, bưởi cảnh và câu đối đỏ, tạo không khí rộn ràng đón xuân mới.

Công nhân đang thực hiện công tác vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên Phủ được triển khai đồng bộ trước Tết.

Các luống hoa trong khuôn viên được bài trí rực rỡ, chào đón du khách thập phương về vui xuân.

Không gian Phủ Mẫu được trang hoàng rực rỡ sắc xuân, sẵn sàng đón du khách thập phương về chiêm bái dịp Tết.

Mâm ngũ quả được bày biện trang trọng trên gian lễ thánh, thể hiện lòng thành kính của con nhang đệ tử dịp Tết.

Không gian rực rỡ từ nhiều loại hoa hòa quyện cùng không khí linh thiêng chuẩn bị cho chào đón Xuân mới.

Hoa xuân được bài trí trong khuôn viên Phủ Dầy, góp phần tạo nên khí xuân nơi cửa Mẫu.

Phủ Dầy trước thềm năm mới hội tụ sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương và du khách.

Người dân dâng lễ trong không gian nội điện Phủ Dầy.

Công nhân đang kiểm tra chỉnh sửa hệ thống thiết bị điện chuẩn bị cho Phủ chính đón chào du khách thập phương về chiêm bái trọng dịp năm mới.

Không chỉ linh thiêng bởi nghi lễ và lễ hội, Phủ Mẫu còn mang giá trị đặc biệt về lịch sử và kiến trúc. Đầu thế kỷ XX, khi đảm nhiệm cương vị Tổng đốc Nam Định, cụ Đoàn Triển - người trong dòng họ Mẫu - đã cho trùng tu, mở rộng Phủ Dầy theo nguyện vọng của dân làng và tín đồ. Chỉ trong chưa đầy một năm, hệ thống các cung thờ, lầu Cô, lầu Cậu, hồ Bán Nguyệt cùng các hạng mục kiến trúc phụ trợ đã được hoàn thiện. Cụ Đoàn Triển từng khẳng định, đó không phải công lao của cá nhân mà là nhờ “ơn trên gia hộ”.

Người dân và du khách thập phương về Phủ Dầy những ngày cuối năm, cầu mong bình an và may mắn cho năm mới.

Không gian trước sân Phủ Mẫu rực rỡ sắc đào, quất, tạo nên khung cảnh đậm sắc xuân.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Huệ, thủ nhang Phủ Chính Tiên Hương chia sẻ, mỗi độ xuân về, dòng người hành hương tìm đến Phủ Dầy không chỉ để cầu tài, cầu lộc, cầu công danh, con cái, mà còn để cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hóa, tâm linh bền vững của đạo Mẫu. Để giữ gìn sự trang nghiêm trong những ngày đầu xuân, Ban quản lý Phủ chủ động sắp xếp các hoạt động hầu đồng vào buổi tối, hạn chế ban ngày, nhằm đảm bảo không gian yên tĩnh cho người dân và du khách lễ bái, gửi gắm tâm nguyện đầu năm trong sự tĩnh tâm, thành kính.

Trong nhịp sống hiện đại, tín ngưỡng thờ Mẫu vẫn hiện hữu, lan tỏa như một điểm tựa tinh thần, góp phần làm giàu đời sống văn hóa, hun đúc bản sắc và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.












