Phụ huynh chi hàng chục triệu đồng đưa con vào 'trại rèn luyện gian khổ'
TRUNG QUỐC - Hình ảnh cho thấy những đứa trẻ bật khóc khi phải cày ruộng, chặt củi tại các cơ sở được thiết kế để rèn cho trẻ tính kỷ luật và khắc phục tình trạng không vâng lời.
Nhiều gia đình ở Trung Quốc đang chi tới hàng nghìn nhân dân tệ (tương đương vài chục triệu đồng) để đưa con vào những “trại rèn luyện gian khổ”, với mục đích giúp trẻ trở nên cứng cỏi hơn và biết trân trọng cha mẹ.
Trẻ phải làm gì trong các “trại rèn luyện”?
Theo The Telegraph, tại các trại này, trẻ phải dành kỳ nghỉ hè để làm công việc đồng áng như trồng khoai tây, ngô, bóc vỏ cây, chặt củi và cho gia súc ăn.
Điện thoại di động của trẻ bị thu giữ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, các em có thể bị phạt bằng cách giảm khẩu phần ăn. Trong thời gian ở trại, trẻ cũng được yêu cầu viết thư về nhà cho cha mẹ.
Các video được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải cho thấy những đứa trẻ cúi người làm việc, lau nước mắt khi phải vật lộn để mang những giỏ thức ăn và củi. Trong một đoạn video, một cậu bé vừa khóc vừa cày đất và nói: “Cháu muốn làm việc, cháu muốn làm bài tập”.
Trẻ cũng ngủ trên những chiếc túi ngủ màu xanh trải trên sàn các căn phòng chật chội.

Hình ảnh từ các trại cho thấy những đứa trẻ Trung Quốc tỏ ra khổ sở khi phải làm việc đồng áng. Ảnh: SCMP/RedNote
Một người dùng mạng xã hội Trung Quốc kể rằng em trai mình từng bị cấm tắm trong 9 ngày và khi trở về nhà thì “người toàn mùi bụi đất”. Người này cũng cho biết trong thời gian ở trại, cậu bé chỉ được ăn khoai tây, mì "không người lái" và nước tương.
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, trẻ có thể phải chịu các hình phạt như chỉ được ăn khoai tây luộc. Xà phòng, giấy vệ sinh và những vật dụng thiết yếu khác được phân phát dựa trên khối lượng công việc mà các em hoàn thành.
Ở một số chương trình, trẻ còn phải bán những nông sản do chính mình thu hoạch. Cha mẹ được thông báo rằng các công việc này “không quá khó” đối với trẻ.
Phần lớn các trại nằm tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc như Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam, nơi có khí hậu ấm áp vào mùa hè.
Trẻ không được trả tiền cho công việc nhưng cha mẹ lại phải trả phí để đưa con đến trại. Một số chương trình kéo dài 10 ngày có mức phí vài nghìn nhân dân tệ, trong khi những chương trình kéo dài tới một tháng có thể lên tới 10.000 nhân dân tệ (khoảng 39 triệu đồng).
Một phụ huynh trả lời phỏng vấn Cover News, một cơ quan truyền thông Trung Quốc, cho biết ông đưa con đến trại vì cậu bé “rất không nghe lời ở nhà” và cần “lên núi để trải nghiệm một chút gian khổ”.
Một bà mẹ khác ở Thượng Hải cho biết đã gửi cô con gái 7 tuổi đến trại trong 10 ngày để khắc phục tính lười biếng và thói kén ăn. Người mẹ nói bà hài lòng khi con gái “bước ra khỏi vùng an toàn và trải nghiệm một lối sống khác”.
Những phụ huynh khác cho biết họ gửi con đến trại với mong muốn giúp trẻ cai nghiện công nghệ và học các kỹ năng tự chăm sóc bản thân.

Hình ảnh tại một “trại rèn luyện gian khổ” cho thấy các bé trai nằm trên những chiếc túi ngủ trong khu vực sinh hoạt. Ảnh: Ettoday
Tranh cãi quanh các “trại rèn luyện gian khổ”
Một phụ huynh viết trên mạng: “Những gì con chúng ta trải nghiệm tại các trại hè này phản ánh những khó khăn thực tế mà thế hệ chúng ta từng trải qua. Chúng ta muốn mang đến cho con một cuộc sống tốt hơn, nhưng có thể đã vô tình khiến chúng trở nên được nuông chiều”.
Tuy nhiên, những người khác bày tỏ lo ngại về mặt trái của việc buộc trẻ làm những công việc nặng nhọc. Một người dùng mạng xã hội cho rằng việc chi hàng nghìn nhân dân tệ để đưa trẻ vào một trại nhằm dạy chúng tính kỷ luật là “quá đáng”.
Nhân dân nhật báo (People’s Daily), đã đăng bài viết về xu hướng ngày càng phổ biến này, đặt câu hỏi về giá trị thực sự của các trại.
Bài viết nhận định: “Nếu không có sự hỗ trợ về mặt cảm xúc hoặc định hướng tích cực, những trải nghiệm này chỉ có thể nuôi dưỡng sự chống đối và sợ hãi, thậm chí có thể khiến trẻ hình thành tâm lý ác cảm lâu dài với lao động và các hoạt động ngoài trời”.
Các trại “rèn luyện gian khổ” đang ngày càng phổ biến trong mùa hè năm nay, tiếp nối những mô hình tương tự từng được triển khai để giải quyết các mối lo của phụ huynh.
Năm 2020, từng có thông tin về việc trẻ em được đưa đến các trại để học cách “biết trân trọng mọi thứ”.
