Phụ huynh đồng hành cùng con mùa ôn thi
Những ngày cuối tháng 5, không khí ôn tập tại các trường học trở nên khẩn trương khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã cận kề. Trong ánh đèn học khuya của học sinh là sự thấp thỏm, lo âu nhưng cũng đầy kỳ vọng của các bậc cha mẹ. Họ không trực tiếp làm bài thi, nhưng là điểm tựa tinh thần, âm thầm sẻ chia áp lực, đồng hành cùng con trên chặng đường quan trọng đầu đời.

Bà Lò Thị Hồng, bản Hạ, xã Thanh Nưa đồng hành cùng con ôn thi tốt nghiệp THPT.
Tại Trường THPT Thanh Nưa, không khí ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đang trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Với em Lò Thị Bảo Ngân, học sinh lớp 12C1, đây là giai đoạn em gần như dành toàn bộ thời gian cho việc học, quyết tâm chinh phục ước mơ bước chân vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh. Lựa chọn khối C00 với 3 môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Ngân luôn duy trì lịch học đều đặn để củng cố kiến thức trong giai đoạn nước rút.
Đằng sau sự cố gắng của học sinh là sự đồng hành của gia đình. Trong căn nhà nhỏ ở bản Hạ, xã Thanh Nưa, mỗi tối, sau khi hoàn thành công việc gia đình, bà Lò Thị Hồng, mẹ của Ngân lại chuẩn bị đồ ăn khuya, nhắc con nghỉ ngơi đúng giờ để giữ sức khỏe. Những lúc có thời gian, bà ngồi cạnh nghe con đọc bài, cùng con ôn lại các mốc sự kiện lịch sử hay những câu hỏi địa lý giúp con ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Dù không am hiểu sâu về bài vở, bà Hồng vẫn cố gắng đồng hành với con bằng những việc làm giản dị nhất.
Chia sẻ về hành trình cùng con vượt qua kỳ thi quan trọng, bà Hồng cho biết: “Gia đình không tạo áp lực điểm số cho cháu, chỉ mong cháu cố gắng hết sức. Những ngày này thấy con học nhiều, thức khuya nên tôi cũng lo. Việc nhà tôi cố gắng làm hết để cháu có thời gian ôn tập. Có hôm cháu đọc bài cho mẹ nghe, mẹ hỏi lại để con nhớ lâu hơn. Nhiều lúc con căng thẳng, mình động viên để con yên tâm học”.
Sự quan tâm, sẻ chia từ gia đình đã trở thành nguồn động lực lớn giúp Ngân thêm tự tin trong chặng đường chinh phục kỳ thi. Em xúc động chia sẻ: “Em thấy mình may mắn vì luôn được gia đình động viên. Buổi tối mẹ thường ngồi học cùng, hỏi lại kiến thức để em nhớ bài. Có những lúc áp lực, mẹ động viên cố gắng từng ngày, kết quả ra sao gia đình cũng luôn bên cạnh”.
Em Đặng Mai Phương, học sinh lớp 12C9, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn lựa chọn khối D14 với các môn Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Anh. Mang trong mình ước mơ trở thành sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phương đang nỗ lực từng ngày để chinh phục mục tiêu đã đặt ra. Ngoài thời gian học chính khóa trên lớp, Phương chủ động xây dựng kế hoạch ôn luyện khoa học, phân bổ thời gian hợp lý cho từng môn học. Những ngày này, em thường học đến khuya để luyện đề, làm quen với áp lực thời gian, song vẫn cố gắng giữ tinh thần thoải mái để đạt hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt, không chỉ nỗ lực từ bản thân, Phương luôn nhận được sự quan tâm, động viên và đồng hành sát sao từ gia đình. Đó cũng là nguồn động lực giúp em thêm tự tin trong giai đoạn nước rút của kỳ thi.
Đồng hành cùng con trong thời gian ôn thi, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, trú tại tổ 3, phường Điện Biên Phủ, mẹ của Phương hiểu rằng điều các con cần lúc này không chỉ là sự quan tâm trong học tập mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc. Vì vậy, gia đình luôn cố gắng tạo không khí thoải mái để con yên tâm ôn luyện. Bà Oanh chia sẻ: “Con học nhiều nên đôi khi căng thẳng, mệt mỏi. Gia đình luôn cố gắng tạo không khí thoải mái nhất để con học. Tôi thường nhắc con ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tránh học quá sức.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/6. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 8.044 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, 1.028 thí sinh tự do. Tỉnh dự kiến bố trí 27 điểm thi chính thức. Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngành giáo dục và các địa phương tích cực rà soát cơ sở vật chất, phương án tổ chức thi, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Song song với đó, công tác hỗ trợ tâm lý, định hướng ôn tập cho học sinh tiếp tục được các trường học chú trọng triển khai.
Chỉ còn ít ngày nữa hàng nghìn sĩ tử Điện Biên sẽ chính thức bước vào kỳ thi quan trọng. Phía sau các em là sự tận tâm của thầy cô, là niềm tin và kỳ vọng của gia đình. Chính sự đồng hành ấy tiếp thêm sức mạnh để các em tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, mở ra cánh cửa cho tương lai phía trước.










