Phụ huynh đồng hành cùng con trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thức dậy từ 5h sáng, vợ chồng anh Đào Trung Kiên, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao mỗi người một việc, người lo chuẩn bị đồ ăn sáng, người lo kiểm tra lại 'tư trang' cho cô con gái Đào Hương Giang, học sinh lớp 12 Chuyên Văn, trường THPT Chuyên Hùng Vương trong ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cũng như vợ chồng anh Kiên, các bậc phụ huynh và người thân đã dành những lời động viên cho các sĩ tử có thêm điểm tựa tinh thần, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Sau khi hoàn thành bài thi đầu tiên nhiều thí sinh nhận được sự quan tâm của người thân

Sau khi hoàn thành bài thi đầu tiên nhiều thí sinh nhận được sự quan tâm của người thân

Có mặt từ sớm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương, anh Kiên chia sẻ: “Do cháu không ở ký túc xá (KTX), nên sáng nay hai bố con đi từ Vĩnh Lại xuống trường. Cũng may thời tiết hôm nay khá mát mẻ. Trên đường đi, hai bố con cũng nói chuyện những câu chuyện vui của gia đình, sự chuẩn bị cho các môn thi của cháu để cháu có tinh thần thoải mái, tự tin nhất cho bài thi đầu tiên. Đây cũng là môn chuyên thế mạnh của cháu nên tôi cũng rất yên tâm”. Mặc dù nhà cách trường không xa, nhưng chị Thu Phương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì cũng dậy từ rất sớm thổi xôi, thắp hương báo cáo với ông bà tổ tiên rồi chuẩn bị suất ăn sáng theo yêu cầu của con trai, chị chia sẻ: Khẩu phần ăn hôm nay của sĩ tử là mỳ thịt bò, cu cậu bảo ăn thịt bò cho có nhiều năng lượng để tập trung làm bài thi tốt nhất. Chuẩn bị cho kỳ thi THPT năm nay, tôi cũng thường xuyên tìm hiểu thông tin để đảm bảo chế độ ăn uống đủ dưỡng chất và hợp khẩu vị nhất cho con. Chẳng bố mẹ nào có thể học hộ, thi hộ con, bởi vậy, để giúp con, tôi luôn dành mọi thứ tốt nhất để con có sức khỏe đảm bảo trước mùa thi. Rất mừng là cháu luôn tự giác trong học tập. Để đảm bảo hài hòa giữa việc học và giữ gìn sức khỏe, tôi cũng luôn nhắc nhở con ngoài thời gian học phải nghỉ ngơi, thư giãn bằng cách tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao.

Các phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Tam Nông, huyện Tam Nông nán lại trước cổng trường để chờ đợi con trong phòng thi.

Các phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Tam Nông, huyện Tam Nông nán lại trước cổng trường để chờ đợi con trong phòng thi.

Thời tiết trong ngày thi đầu tiên khá dễ chịu, theo ghi nhận tại các điểm thi nhiều bậc phụ huynh đưa con đến và ngồi chờ đến lúc con thi xong với tâm trạng khá hồi hộp. Càng gần đến thời điểm kết thúc môn thi đầu tiên số phụ huynh càng đông lên, theo từng tốp mọi người bàn luận, lo lắng xen lẫn sự hồi hộp không biết con mình trong phòng thi làm bài tốt không, có bỏ sót nội dung nào không. Khi cánh cổng trường mở, những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi, tiếng vỗ tay của các thanh niên tình nguyện, nụ cười rạng rỡ của các bậc phụ huynh, cái bắt tay, cái ôm chúc mừng khiến cho nhiều sĩ tử cảm thấy yên tâm và phấn khởi. Ngồi chờ con từ sáng tại điểm thi Trường THPT Tam Nông, chị Nguyễn Thị Thơm chia sẻ: Lúc con ôn thi, cả gia đình luôn tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho con. Đến ngày thi thì từ sáng cả nhà đã cùng nhau ăn sáng, đưa con đến điểm thi và chờ đến lúc con thi xong. Chờ cả tiếng ngoài cổng trường vừa hồi hộp, vừa mệt, nhưng nghĩ đến cảnh con bước ra trường không thấy ai đón, nên phụ huynh nào cũng muốn đợi con. Vừa hoàn thành bài thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, em Nguyễn Trung Vinh, lớp 12H, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thị xã Phú Thọ chia sẻ: Bước vào môn thi đầu tiên em rất tự tin bởi trong suốt thời gian ôn thi cả nhà luôn động viên, tạo mọi điều kiện để em có thời gian ôn tập, nghỉ ngơi tốt nhất. Trước kỳ thi bố mẹ, ông bà cũng gửi lời chúc tự tin bình tĩnh, quan trọng là không ai tạo áp lực quá lớn nên tâm lý em khá thoải mái làm hết khả năng của mình.

Một mùa thi nữa, bên cạnh sự kỳ vọng, lo lắng, dõi theo của các bậc phụ huynh, sự đồng hành của các bậc cha mẹ luôn là nguồn động viên, sức mạnh lớn lao giúp các sĩ tử vững vàng vượt qua những kỳ thi đầy cam go, thử thách và để lại những dấu ấn khó quên trong các em về tình thương yêu của gia đình.

Thu Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/phu-huynh-dong-hanh-cung-con-trong-ky-thi-tot-nghiep-thpt-214403.htm