Phụ huynh nhắn nhủ các sĩ tử: 'Bình tĩnh, cố gắng lên con nhé!'

'Bình tĩnh con nhé!', 'Cố lên, cố lên con!' Đó là những lời động viên của phụ huynh dành cho các sĩ tử vang lên xôn xao khắp cổng các điểm thi. Sáng nay 27.6 thí sinh chính thức làm bài thi đầu tiên, môn Ngữ Văn.

6h sáng tại điểm thi THCS Nghĩa Tân, các phụ huynh đã hối hả đưa con tới để làm bài thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024 với môn Ngữ Văn. (Ảnh: Quốc Việt)

6h sáng tại điểm thi THCS Nghĩa Tân, các phụ huynh đã hối hả đưa con tới để làm bài thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024 với môn Ngữ Văn. (Ảnh: Quốc Việt)

Buổi sáng Hà Nội có mưa, đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ che ô cho các sĩ tử vào khu vực thi, đảm bảo sức khoeẻ cho các em suốt mùa thi tốt nghiệp (Ảnh: Quốc Việt)

Buổi sáng Hà Nội có mưa, đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ che ô cho các sĩ tử vào khu vực thi, đảm bảo sức khoeẻ cho các em suốt mùa thi tốt nghiệp (Ảnh: Quốc Việt)

Trước khi bước vào điểm thi, phụ huynh không quên trao cho con những cái ôm thật chặt (Ảnh Xuân Quý)

Trước khi bước vào điểm thi, phụ huynh không quên trao cho con những cái ôm thật chặt (Ảnh Xuân Quý)

Kèm theo những cái ôm đầy ấm áp là lời động viên "Cố lên con nhé!" (Ảnh Xuân Quý)

Kèm theo những cái ôm đầy ấm áp là lời động viên "Cố lên con nhé!" (Ảnh Xuân Quý)

Chị Thúy có mặt từ rất sớm tại điểm thi THPT Phan Huy Chú - Đống Đa chia sẻ, "Tôi dậy từ 4h sáng, đồ một mẻ xôi gấc cho con ăn sáng sau đó đưa con tới điểm thi. Tôi tính đi sớm nhỡ có gì bất ngờ còn có thời gian xử lý." (Ảnh Xuân Quý)

Chị Thúy có mặt từ rất sớm tại điểm thi THPT Phan Huy Chú - Đống Đa chia sẻ, "Tôi dậy từ 4h sáng, đồ một mẻ xôi gấc cho con ăn sáng sau đó đưa con tới điểm thi. Tôi tính đi sớm nhỡ có gì bất ngờ còn có thời gian xử lý." (Ảnh Xuân Quý)

Chị Hồng tại điểm thi THCS Nghĩa Tân cho biết: "Trên đường tới điểm thi tôi bày tỏ với con là rất tin tưởng cháu, con cứ làm hết sức mình là mẹ vui rồi."(Ảnh: Quốc Việt)

Chị Hồng tại điểm thi THCS Nghĩa Tân cho biết: "Trên đường tới điểm thi tôi bày tỏ với con là rất tin tưởng cháu, con cứ làm hết sức mình là mẹ vui rồi."(Ảnh: Quốc Việt)

Các sĩ tử cũng khẳng định sự tự tin bằng những cái vỗ trấn an bậc sinh thành trong ngày thi quan trọng (Ảnh: Quốc Việt)

Các sĩ tử cũng khẳng định sự tự tin bằng những cái vỗ trấn an bậc sinh thành trong ngày thi quan trọng (Ảnh: Quốc Việt)

Bên cạnh những cái ôm động viên, là những màn đạp tay truyền sức mạnh và tự tin của các phụ huynh (Ảnh: Xuân Quý)

Bên cạnh những cái ôm động viên, là những màn đạp tay truyền sức mạnh và tự tin của các phụ huynh (Ảnh: Xuân Quý)

"Phụ huynh cũng rất lo lắng, nhưng luôn động viên con cố gắng, tự tin hoàn thành tốt bài thi. Trong quá trình ôn thi, chứng kiến con học tập và luyện bài ôn, gia đình cũng hài lòng và mong muốn con đỗ nguyện vọng mình mong muốn. Gia đình không tạo áp lực đối với nguyện vọng của con mà chọn cách cùng đồng hành với con", anh Trọng Nam, Quận Đống Đa chia sẻ (Ảnh Xuân Quý)

"Phụ huynh cũng rất lo lắng, nhưng luôn động viên con cố gắng, tự tin hoàn thành tốt bài thi. Trong quá trình ôn thi, chứng kiến con học tập và luyện bài ôn, gia đình cũng hài lòng và mong muốn con đỗ nguyện vọng mình mong muốn. Gia đình không tạo áp lực đối với nguyện vọng của con mà chọn cách cùng đồng hành với con", anh Trọng Nam, Quận Đống Đa chia sẻ (Ảnh Xuân Quý)

Hai mẹ con thí sinh tại điểm thi THCS Nghĩa Tân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày thi đầu tiên (Ảnh: Quốc Việt)

Hai mẹ con thí sinh tại điểm thi THCS Nghĩa Tân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày thi đầu tiên (Ảnh: Quốc Việt)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân tại các điểm thi, hầu hết thí sinh đều rất tự tin, chỉ có vài em tỏ ra lo lắng với môn Ngữ Văn (Ảnh: Quốc Việt)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân tại các điểm thi, hầu hết thí sinh đều rất tự tin, chỉ có vài em tỏ ra lo lắng với môn Ngữ Văn (Ảnh: Quốc Việt)

Theo chia sẻ của một thí sinh từ quận Đống Đa, "Môn Văn là môn em tự nhắc bản thân cần thận trọng nhất, không biết thi vào tác phẩm nào, thơ hay văn xuôi. Nếu vào văn xuôi thì em thấy khá may mắn, còn vào thơ cũng hơi đau đầu." (Ảnh: Quốc Việt)

Theo chia sẻ của một thí sinh từ quận Đống Đa, "Môn Văn là môn em tự nhắc bản thân cần thận trọng nhất, không biết thi vào tác phẩm nào, thơ hay văn xuôi. Nếu vào văn xuôi thì em thấy khá may mắn, còn vào thơ cũng hơi đau đầu." (Ảnh: Quốc Việt)

Cũng lo lắng vì môn Ngữ Văn, thí sinh Thùy Anh - quận Cầu Giấy cho biết: Tối qua em trằn trọc mãi không ngủ được, đành đem sách vở văn ra đọc lại một lượt. Cũng không biết bắt đầu từ đâu đâu nhưng phần nào em cảm thấy thiếu tự tin em sẽ đọc kỹ hơn. Em hy vọng môn Văn em sẽ được 8,5 điểm." (Ảnh: Quốc Việt)

Cũng lo lắng vì môn Ngữ Văn, thí sinh Thùy Anh - quận Cầu Giấy cho biết: Tối qua em trằn trọc mãi không ngủ được, đành đem sách vở văn ra đọc lại một lượt. Cũng không biết bắt đầu từ đâu đâu nhưng phần nào em cảm thấy thiếu tự tin em sẽ đọc kỹ hơn. Em hy vọng môn Văn em sẽ được 8,5 điểm." (Ảnh: Quốc Việt)

Chiến sĩ công an đang giúp thí sinh tìm phòng thi (Ảnh: Quốc Việt)

Chiến sĩ công an đang giúp thí sinh tìm phòng thi (Ảnh: Quốc Việt)

Đúng 7h30p thí sinh bắt đầu làm bài thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT, môn Ngữ Văn. Thí sinh sẽ làm bài trong 120 phút (Ảnh: Quốc Việt)

Đúng 7h30p thí sinh bắt đầu làm bài thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT, môn Ngữ Văn. Thí sinh sẽ làm bài trong 120 phút (Ảnh: Quốc Việt)

Quốc Việt - Xuân Quý

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/phu-huynh-nhan-nhu-cac-si-tu-binh-tinh-co-gang-len-con-nhe--i377072/