Phụ huynh trải nghiệm nghề giáo dịp 20-11

Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, một số trường học tại TP.HCM đã tổ chức hoạt động phụ huynh trải nghiệm nghề giáo, qua đó tăng sự thấu hiểu và gắn kết giữa gia đình với nhà trường.

Tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản, phường Diên Hồng, TP.HCM đã tổ chức hoạt động "Trải nghiệm nghề giáo - cùng con đến trường" nhân dịp 20-11.

Theo đó, cha mẹ học sinh có thể trải nghiệm dạy một tiết học theo gợi ý của giáo viên; tổ chức trò chơi, hoạt động trải nghiệm hoặc thực hiện quản lý lớp.

 Phụ huynh lớp 4/4 tham gia hoạt động trải nghiệm nghề giáo, tổ chức tiết học Sắc màu tri ân nhân dịp 20-11. Ảnh: MH

Phụ huynh lớp 4/4 tham gia hoạt động trải nghiệm nghề giáo, tổ chức tiết học Sắc màu tri ân nhân dịp 20-11. Ảnh: MH

Tại lớp 4/4, hai phụ huynh của học sinh Hoàng Quốc Thái và Nguyễn Hoàng Nguyên đã hướng dẫn lớp thực hiện hoạt động “Sắc màu tri ân”. Dưới sự hỗ trợ của ba mẹ, học sinh tự tay trang trí thiệp để tặng thầy cô.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, một phụ huynh tham gia giảng dạy, chia sẻ trong tiết học, các con rất năng động và tập trung.

Qua quan sát, chị Thủy nhận thấy các con đặt nhiều tâm huyết và sự sáng tạo vào từng chiếc thiệp. Mỗi chiếc thiệp đều mang màu sắc và cá tính riêng, tạo nên một buổi học ý nghĩa và đầy hứng khởi.

 Phụ huynh "đóng vai" thầy cô tổ chức tiết dạy thể dục trong sự hào hứng. Ảnh: MH

Phụ huynh "đóng vai" thầy cô tổ chức tiết dạy thể dục trong sự hào hứng. Ảnh: MH

"Dù chỉ tham gia một tiết học nhưng tôi thấy nghề giáo đòi hỏi tình yêu trẻ, sự nhiệt huyết và tâm huyết với nghề. Để dạy các con, giáo viên phải vừa kiên nhẫn vừa linh hoạt, đặc biệt là trong việc quản lý lớp học năng động như lớp 4/4 vừa qua. Tôi thấu hiểu được sự vất vả, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa khi đồng hành cùng các con" - chị Thủy nói.

Tại các lớp khác, hoạt động trên cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ quý phụ huynh.

Cô Đỗ Bùi Xuân Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 gửi lời cảm ơn đến phụ huynh vì đã dành thời gian đồng hành cùng lớp. Theo cô, hoạt động không chỉ giúp phụ huynh quan sát quá trình học tập của con mà còn chia sẻ với giáo viên những khoảnh khắc đẹp của hành trình gieo mầm.

“Trong ánh mắt ba mẹ, chúng tôi thấy sự tin tưởng; trong nụ cười của các phụ huynh, chúng tôi tìm thấy động lực để tiếp tục đồng hành cùng các con”, cô Mai nói.

 Phụ huynh Trường Mầm non Sơn ca 5, phường Trung Mỹ Tây học cùng con. Ảnh: NTCC

Phụ huynh Trường Mầm non Sơn ca 5, phường Trung Mỹ Tây học cùng con. Ảnh: NTCC

Tại Trường Mầm non Sơn Ca 5, phường Trung Mỹ Tây, nhà trường cũng tổ chức chương trình để phụ huynh cùng tham gia các hoạt động học tập và vui chơi của trẻ. Ngoài ra, trường còn tổ chức buffet mini để trẻ tự chọn món, qua đó tăng sự tương tác giữa cô – trò – phụ huynh.

 Phụ huynh quan sát giờ chơi của con. Ảnh: NTCC

Phụ huynh quan sát giờ chơi của con. Ảnh: NTCC

Tại lớp chồi 4, nhiều phụ huynh dành thời gian có mặt từ sáng để tham gia các hoạt động, hỗ trợ giáo viên tổ chức trò chơi và quan sát quy trình chăm sóc, cho trẻ ăn.

 Phụ huynh tham gia hỗ trợ giờ ăn của trẻ tại trường. Ảnh: NTCC

Phụ huynh tham gia hỗ trợ giờ ăn của trẻ tại trường. Ảnh: NTCC

Một phụ huynh chia sẻ: “Nghề giáo viên mầm non thật sự vất vả. Ở nhà chỉ chăm một đứa trẻ, cả nhà đều áp lực, trong khi ở lớp hai cô phải lo cho hơn 30 trẻ. Tham gia hoạt động này, tôi mới hiểu rõ một ngày của con ở trường diễn ra như thế nào và thấy được sự tận tâm của các cô”.

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phu-huynh-trai-nghiem-nghe-giao-dip-20-11-post882125.html