Phụ nữ Biên phòng tổ chức 'Bữa cơm cho em' ở Trường Mầm non Môn Sơn
Giữa núi rừng biên giới xã Môn Sơn (Nghệ An), hơn 200 học sinh Trường Mầm non Môn Sơn đã đón một ngày đặc biệt với bữa cơm đủ đầy và những phần quà ý nghĩa từ những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng các nhà hảo tâm.
Tại điểm Trường Mầm non xã Môn Sơn còn nhiều khó khăn, nơi bữa ăn bán trú là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất trong ngày của nhiều em nhỏ người dân tộc Thái, Đan Lai, gian bếp đỏ lửa từ sớm.
Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng giáo viên tự tay chuẩn bị hơn 200 suất ăn gồm cơm, thịt kho, canh rau, trứng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ nữ và sự chung tay của cộng đồng.

Bữa cơm ấm áp của các em học sinh Trường Mầm non Môn Sơn.
Dịp này, 520 chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng được trao tận tay các em, mang theo niềm vui hồn nhiên và sự ấm áp nghĩa tình.

Các em học sinh tại Trường Mầm non Môn Sơn được ân cần chăm sóc.
Hơn 200 suất ăn, 520 chiếc áo mới - những con số giản dị nhưng chứa đựng sự sẻ chia, tiếp thêm dinh dưỡng và niềm tin cho trẻ em vùng biên giới, góp phần bồi đắp tình quân dân bằng những việc làm thiết thực, bền bỉ.












