Phụ nữ Quân đội tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương đến vùng bão lũ

Đoàn công tác đã đến thăm, chia sẻ với các gia đình hội viên thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển bị thiệt hại nặng nề do hậu quả của cơn bão số 3.

 Đoàn công tác chia sẻ với thân nhân Thiếu tá QNCN Tăng Bá Hưng

Đoàn công tác chia sẻ với thân nhân Thiếu tá QNCN Tăng Bá Hưng

* Chiều 16/9/2024, Ban Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đến thăm, động viên, chia sẻ gia đình Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng, nhân viên lái xe thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 653 (Cục Hậu cần Quân khu 3), đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Vợ đồng chí Hưng - Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Huyền, hiện đang là nhân viên Phòng Tổ chức, Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Hai con trai của vợ chồng đồng chí Hưng đang đi học, phụ thuộc vào bố mẹ, cháu lớn học đại học năm thứ 3, cháu thứ hai học lớp 9.

Thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Trưởng ban PNQĐ - bày tỏ sự tiếc thương, xúc động, cảm phục trước sự hy sinh quên mình của Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng. Đây thực sự là hành động dũng cảm, được nhân dân cảm phục, trân trọng. Sự ra đi mãi mãi của đồng chí Tăng Bá Hưng để lại niềm tiếc thương cho người thân, cho đồng đội, bạn bè và nhân dân. Ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát to lớn với thân nhân gia đình Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền mong muốn vợ, con và gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống, chị Huyền thay chồng chăm lo nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm động viên, hỗ trợ gia đình đồng chí Tăng Bá Hưng để giúp mẹ con đồng chí Huyền nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Huyền trân trọng cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời của đoàn công tác và xin hứa sẽ cố gắng vượt qua đau thương, vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng với sự hy sinh dũng cảm, vì nhân dân quên mình của người chồng, người cha trong gia đình.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm, chia sẻ với 2 gia đình hội viên thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển bị thiệt hại nặng nề do hậu quả của cơn bão số 3. Các chị em hiện đang rất khó khăn trong cuộc sống, phải ở tạm cơ quan do nhà bị nghiêng đổ, có đồng chí chồng đi công tác xa, phải “một vai hai gánh”, vừa phải lo việc đơn vị, vừa phải lo sửa chữa nhà bị hư hỏng.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền đã trao tặng gia đình các hội viên đến thăm số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng.

* Tiếp nối chuỗi hoạt động “Phụ nữ Quân đội lan tỏa yêu thương - Hướng về nhân dân bị thiệt hại do bão số 3”, sáng 17/9/2024, Ban PNQĐ phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các doanh nghiệp: Công ty PHẠM GIA, Công ty TNHH BYNOIR STUDIO thăm hỏi và hỗ trợ nhân dân 2 xã: An Phú (huyện Mỹ Đức), Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ).

Đoàn công tác thăm hỏi nhân dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang sơ tán tại Nhà văn hóa của xã

Đoàn công tác thăm hỏi nhân dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang sơ tán tại Nhà văn hóa của xã

Đây là 2 xã bị thiệt hại nặng nề nhất của thành phố Hà Nội, hầu hết các gia đình đều phải sơ tán đến các khu tập trung và người thân có nhà ở kiên cố, không ảnh hưởng lũ lụt do nhà cửa đều bị ngập sâu trong nước lũ từ ngày 9/9/2024. Đến nay, các xã vẫn là biển nước mênh mông, phải đi xuống cứu hộ mới có thể vào đến nhà dân. Người dân ở các địa phương này đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: thiếu chỗ ở, cơm ăn, nước uống, dịch bệnh… Các diện tích trồng lúa, hoa màu và gia súc, gia cầm, khu nuôi trồng thủy sản của người dân đã bị thiệt hại nặng nề, có nguy cơ mất trắng do nước lũ tràn vào.

Động viên một gia đình bị thiệt hại nặng ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Động viên một gia đình bị thiệt hại nặng ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Đoàn công tác đã trao tặng 100 triệu đồng và 3 tấn nhu yếu phẩm cho nhân dân 2 xã với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai, hoạn nạn”. Trong khó khăn, tình người càng tỏa sáng, tinh thần đoàn kết quân dân càng được tô thắm. Càng trong gian khó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” nói chung, phụ nữ Quân đội nói riêng càng tiếp tục tỏa sáng trong niềm tin yêu của nhân dân cả nước.

Hải Vân

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-quan-doi-tiep-tuc-hanh-trinh-lan-toa-yeu-thuong-den-vung-bao-lu-20240917222503526.htm