Phú Thọ: Hành trình đưa liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ trở về quê hương sau hơn 80 năm
Việc xác định danh tính và đưa hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ (xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ) trở về an nghỉ trên quê hương sau hơn 80 năm hy sinh là kết quả đầy ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Sau hơn 80 năm kể từ ngày hy sinh trong cuộc đấu tranh giành chính quyền tại thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ (sinh năm 1918 ở thôn Hoàng Tân, xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ tháng 1/1945, hy sinh ngày 31/8/1945) đã được xác định danh tính và trở về an nghỉ trên quê hương.

Sau hơn 80 năm kể từ ngày hy sinh liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ (sinh năm 1918 ở thôn Hoàng Tân, xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ) đã được xác định danh tính và trở về an nghỉ trên quê hương trong niềm xúc động của người thân, chính quyền địa phương.
Trong không khí trang nghiêm của lễ viếng, truy điệu và an táng liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, thân nhân gia đình cùng đông đảo nhân dân thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ - người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đứng trước anh linh của ông mình, ông Đỗ Văn Thắng, cháu của liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ, không giấu được niềm xúc động. Ông cho biết, sau khi người ông hy sinh, gia đình nhiều năm lặn lội khắp nơi tìm kiếm thông tin về nơi ông Đỗ Văn Kỳ ngãn xuống.
Theo những tư liệu thu thập được, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ là tại nghĩa trang thôn Hương Đình, xã Hoàng An. Hằng năm, con cháu vẫn trở về ngôi mộ được cho là của ông để thắp nén hương tưởng nhớ, nhưng trong lòng luôn đau đáu một mong muốn được xác định chính xác danh tính.
"Suốt nhiều chục năm qua, gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Đến hôm nay, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong Chiến dịch 500 ngày đêm, danh tính của ông tôi đã được xác định và đưa trở về quê hương. Mong ước của cả gia đình sau bao năm chờ đợi cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chúng tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước và các lực lượng đã không quản khó khăn để đưa ông trở về với gia đình, dòng họ", ông Đỗ Văn Thắng xúc động chia sẻ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ được diễn ra trang nghiêm tại Nghĩa trang Kim Xá, xã Vĩnh An.
Trao đổi với phóng viên ngày 8/7, ông Nguyễn Ngọc Phi, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng An cho biết, việc xác định danh tính và tổ chức truy điệu, an táng liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và thân nhân gia đình trong việc rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin, thu thập dữ liệu và thực hiện giám định ADN.
Theo ông Phi, ngay khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, xã Hoàng An đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ liệt sĩ, xác minh thông tin lịch sử; đồng thời tuyên truyền, vận động các gia đình có thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tham gia cung cấp tư liệu, lấy mẫu ADN phục vụ công tác giám định.
"Việc xác định được danh tính liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của gia đình, dòng họ mà còn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành cùng sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ông Nguyễn Ngọc Phi nhấn mạnh.
Cùng chung niềm xúc động, ông Dương Xuân Tiến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh An cho rằng, việc đưa hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ trở về quê hương là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.
"Chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp các liệt sĩ được trở về với tên tuổi và quê hương mà còn tiếp thêm niềm hy vọng cho nhiều gia đình còn mong ngóng người thân. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' trong cộng đồng", ông Dương Xuân Tiến chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Phi, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng An viếng liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ.
Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là nghĩa cử thiêng liêng thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Chiến dịch 500 ngày đêm đang tạo động lực mới cho các địa phương trong việc rà soát hồ sơ, thu thập thông tin, lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và ứng dụng khoa học, công nghệ để đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi trường hợp được xác định thành công không chỉ trả lại tên tuổi cho người đã khuất mà còn mang đến niềm an ủi, hy vọng cho biết bao gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.
Việc đưa hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ trở về an nghỉ trong lòng quê hương sau hơn 80 năm là cái kết đẹp của hành trình bền bỉ tìm kiếm và xác minh danh tính các anh hùng liệt sĩ. Hơn cả sự đoàn tụ của một gia đình, đó là biểu tượng của trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Chiến dịch 500 ngày đêm trên hành trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.












