'Phù thủy' Desire Doue – ngôi sao mới của PSG lập kỷ lục lịch sử tại Champions League
Desire Doue lập cú đúp ở chung kết Champions League, là cầu thủ trẻ nhất làm được điều này, đưa PSG vô địch và trở thành biểu tượng mới của Paris.

Desire Doue cho thấy sự đa năng hơn trên mọi vị trí tấn công. (Nguồn: Imago)
Tỏa sáng trên đỉnh châu Âu
Tại Allianz Arena, giữa hàng vạn khán giả và ánh đèn sân khấu lớn nhất châu Âu, cái tên Desire Doue vang lên như một tiếng sét. Ở tuổi 19 và 362 ngày, Doue trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi hai bàn trong trận chung kết Champions League, đưa PSG vượt qua Inter Milan để đăng quang ngôi vô địch. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn lập thêm hai kỷ lục: cầu thủ trẻ nhất vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận chung kết, và người đầu tiên tham gia vào 3 bàn thắng ở trận đấu cuối cùng của mùa giải danh giá nhất cấp CLB.
Món quà sinh nhật sớm này là điểm nhấn trong hành trình thăng hoa của Doue mùa này. Từ cú sút phạt đền quyết định ở Anfield đưa PSG vào tứ kết, đến pha lập công trước Aston Villa tại tứ kết, tiền vệ trẻ liên tục có mặt ở những thời khắc quan trọng nhất của đội bóng thủ đô nước Pháp.
Trong mắt người hâm mộ PSG, Doue không chỉ là người hùng tại Munich mà còn là gương mặt đại diện cho tương lai. Áo đấu của anh đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất tại cửa hàng chính thức của CLB, vượt qua cả những ngôi sao như Ousmane Dembele hay Khvicha Kvaratskhelia. Truyền thông Pháp không tiếc lời gọi anh là “phù thủy” mới, trong khi HLV Luis Enrique luôn phải kìm hãm sự phấn khích của giới mộ điệu trong các cuộc họp báo.
Chia sẻ trước loạt trận gặp Liverpool, huấn luyện viên Enrique cho biết: “Lời khen rất tuyệt, nhưng cần phải tập trung vào công việc. Đầu mùa Doue còn bị chỉ trích, nhưng đã thích nghi rất tốt. Tuy vậy, vẫn còn một chặng đường dài phía trước”.
Cuộc bứt phá

Doue là cầu thủ trẻ nhất tham gia 3 bàn thắng trong một trận chung kết Champions League. (Nguồn: Imago)
Desire Doue không phải là cái tên được nhắc đến nhiều đầu mùa giải. Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12, anh chỉ được đá chính 3 trận tại Ligue 1 và 1 trận ở Champions League. Khi đó, mọi kỳ vọng đều đặt vào Bradley Barcola – niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công PSG.
Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Barcola dần mất suất đá chính, thậm chí bị đe dọa vị trí ở tuyển Pháp. Trong khi đó, Doue vươn lên mạnh mẽ, trở thành lựa chọn ưa thích của HLV Enrique nhờ khả năng chơi đa dạng: 38% thời gian ở cánh phải, 21% bên trái, 9% đá cắm và 28% ở vị trí số 10. Anh còn thường xuyên được tung vào sân từ ghế dự bị với nhiệm vụ xoay chuyển thế trận.
Phong cách chơi bóng của Doue mang đậm dấu ấn Neymar – thần tượng lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Giống như ngôi sao người Brazil, Doue thích rê bóng đối đầu trực diện với hậu vệ, sử dụng động tác giả điệu nghệ rồi bất ngờ bứt tốc hoặc tung cú dứt điểm. Mỗi lần ghi bàn, anh thường tạo dáng ăn mừng giống Neymar như một lời tri ân.
Phong độ ấn tượng đã giúp anh được triệu tập lên tuyển Pháp, dù từng đến muộn trong đợt hội quân tại Clairefontaine. Hôm 23/3, Didier Deschamps quyết định tung Doue vào sân thay thế chính Barcola trong trận gặp Croatia, minh chứng cho sự thay đổi trong cán cân niềm tin của HLV trưởng.
Biểu tượng mới của Paris và bóng đá trẻ châu Âu

Doue nâng cúp cùng Dembele. (Nguồn: PSG_Inside)
Desire Doue chọn đầu quân cho PSG thay vì Bayern Munich hay hai đội bóng thành Manchester sau màn trình diễn nổi bật tại Olympic Paris 2024 – nơi anh tỏa sáng dù Pháp để thua Tây Ban Nha ở chung kết. Giá trị chuyển nhượng 50 triệu euro biến anh thành một trong những hợp đồng đắt giá nhất từng được Rennes - lò đào tạo hàng đầu nước Pháp bán ra, chỉ sau những cái tên như Eduardo Camavinga, Mathys Tel và Ousmane Dembele.
Sinh ra trong gia đình có cha là người Bờ Biển Ngà và mẹ là người Pháp, Doue mang trong mình dòng máu đa văn hóa. Anh trai của Desire Doue, Guela Doue, chọn khoác áo đội tuyển Bờ Biển Ngà và đang thi đấu cho CLB Strasbourg ở vị trí hậu vệ phải. Riêng Doue chọn con đường đại diện cho màu áo lam, với mong muốn chinh phục đỉnh cao châu Âu và thế giới.
Cái tên của anh: “Désiré” nghĩa là “khao khát” và “Doúe” là “tài năng” trong tiếng Pháp – dường như đã vận vào số phận. Tài năng ấy giờ đây đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành đối trọng thực sự của Lamine Yamal – ngôi sao trẻ của Barcelona và cũng là người cùng thế hệ, cùng thần tượng Neymar, giống như anh.
Hai tài năng trẻ, hai lối chơi quyến rũ, hai gương mặt đại diện cho thế hệ “lớn lên với điện thoại di động” như cách huấn luyện viên Luis Enrique mô tả, hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua kỳ thú trên sân cỏ trong thập kỷ tới.
Trận bán kết UEFA Nations League 2024/25 giữa Pháp và Tây Ban Nha tại Stuttgart (2h ngày 6/6) sẽ là “bản nháp” đầu tiên cho cuộc so tài ấy. Nhưng với những gì Doue đã và đang thể hiện, không chỉ người Paris, mà cả châu Âu đang bắt đầu dõi theo anh – với niềm tin rằng một “phù thủy” mới đã xuất hiện trên sân cỏ.