Phương Anh Đào hai năm chỉ nhận một phim điện ảnh dù lời mời không ít
Sau thành công của 'Mai' với doanh thu hơn 520 tỷ đồng, Phương Anh Đào không chọn cách tăng tốc hay phủ sóng dày đặc. Hai năm qua, cô chỉ nhận một dự án điện ảnh là 'Báu vật trời cho', dù lời mời không ít.
Phương Anh Đào, tên đầy đủ là Đào Phương Anh Đào, sinh năm 1992, quê ở Bạc Liêu. Cô được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn nội tâm, giàu cảm xúc trong cả phim độc lập và thương mại.
Trước khi được đại chúng chú ý rộng rãi, Phương Anh Đào đã tham gia một số dự án có yêu cầu cao về diễn xuất. Cô gây chú ý với “Nhắm mắt thấy mùa hè” (2018), bộ phim đòi hỏi sự tiết chế và tinh tế. Sau đó, nữ diễn viên tiếp cận dòng phim thương mại với “Chàng vợ của em”, rồi tiếp tục xuất hiện trong “Tro tàn rực rỡ” – tác phẩm chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Vai diễn trong bộ phim này cho thấy khả năng thể hiện những lớp tâm lý phức tạp hơn của cô.
Đầu năm 2024, “Mai” trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Phương Anh Đào khi đạt doanh thu hơn 520 tỷ đồng. Thành công của bộ phim giúp tên tuổi cô được biết đến rộng rãi hơn và được truyền thông gọi là “nàng thơ trăm tỷ”. Sau dự án này, thay vì liên tục nhận thêm phim, cô lựa chọn nhịp độ làm việc thận trọng hơn. Hai năm sau “Mai”, “Báu vật trời cho” là dự án điện ảnh duy nhất cô tham gia, dù lời mời diễn xuất không ít.
"Tôi thích làm việc với người có cá tính như Tuấn Trần"
Trong phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn, Phương Anh Đào đảm nhận vai Ngọc – một người phụ nữ có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm và lựa chọn làm mẹ đơn thân bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nhân vật được xây dựng với nhiều lớp tâm lý và xuất phát từ những tổn thương cá nhân.

2 năm sau thành công của "Mai", Phương Anh Đào tái xuất với "Báu vật trời cho"
Chia sẻ về vai diễn, cô cho biết: “Ngọc được xây dựng là người bị thiếu vắng tình thương của ba lẫn mẹ từ khi còn nhỏ và đã trải qua nhiều sai lầm trong cuộc sống. Cô bị buộc học và trưởng thành từ những điều đó. Là một đứa trẻ phải tự bơi trong cuộc đời này, cô ấy có những sự tổn thương và những lựa chọn khác biệt hơn những nhân vật mà tôi đã từng thể hiện trước đây”.
Nữ diễn viên thừa nhận quá trình tiếp cận nhân vật không dễ dàng: “Sự đơn độc của Ngọc khiến tôi nhận ra rằng mình chưa có chất liệu để lột tả nhân vật như vậy. Cái khao khát được tạo ra một đứa trẻ của riêng mình, để tự mình nuôi nấng xuất phát từ những tổn thương cũ của Ngọc khiến tôi thấy rất thương”.
Ngoài các phân đoạn tâm lý, “Báu vật trời cho” cũng là lần đầu cô tham gia những cảnh hành động khi nhân vật đối đầu với phản diện. Đây được xem là sự thay đổi về mặt hình ảnh so với những vai diễn trước đó.
Một điểm khiến khán giả chú ý là việc cô tái hợp Tuấn Trần sau “Mai”. Nếu trước đây cả hai được nhớ đến với một chuyện tình nhiều trắc trở, thì ở phim mới, mối quan hệ giữa Hồng và Ngọc lại bắt đầu từ một tình huống đầy trớ trêu: một đứa trẻ.
Phương Anh Đào nhìn nhận rất rõ sự khác biệt giữa hai dự án: “Tôi thấy rằng hai bộ phim có hướng phát triển khác nhau. Câu chuyện trong ‘Mai’ tình yêu đôi lứa được khắc họa rất rõ nét. Còn câu chuyện của Hồng và Ngọc ở ‘Báu vật trời cho’, cả hai tới với nhau bất ngờ và hữu duyên hơn. Tôi thấy tình huống của phim mới khá bất ngờ và thú vị”.
Sự tái hợp này không chỉ là “đóng cặp lại”, mà còn là một sự điều chỉnh cách diễn. Cô cho biết cả hai phải “đào sâu để tư duy lối diễn mới”, bởi màu sắc phim lần này có phần hài hước, nhẹ nhàng hơn so với không khí nhiều bi kịch của “Mai”.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào
Khi được hỏi về những bất đồng trong quá trình làm việc, Phương Anh Đào không né tránh. Cô cho rằng tranh luận là điều bình thường khi làm việc với những người có cá tính mạnh.
“Tôi luôn thích làm việc với người có cá tính… việc có những bất đồng để tranh luận với nhau là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng quan trọng nhất là mục đích là gì. Nếu để xây dựng cùng nhau sẽ khác, còn chỉ để công kích… thì lại khác”, Phương Anh Đào chia sẻ.
Cô cũng thừa nhận mình học được nhiều từ quá trình cộng tác: “Làm việc với Tuấn Trần, tôi được lắng nghe rất nhiều góc nhìn đa chiều… ai cũng có những điểm mù nhất định. Tôi sẽ sàng lọc lại ý kiến rồi thảo luận lại để cùng tìm phương án tốt nhất. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi có được một người bạn có thể cho mình những ý kiến để mình sửa được những thiếu sót và non nớt của mình trong công việc”.
Luôn biết ơn Trấn Thành và bệ phóng từ “Mai”
Ở tuổi 34, Phương Anh Đào cho biết cô đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và dành phần lớn thời gian cho công việc cũng như gia đình. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, cô trả lời thẳng thắn: “Thật sự thì cũng không đóng mà cũng không mở (Cười)”. Về hôn nhân, nữ diễn viên nói: “Nếu mọi người hỏi Phương Anh Đào có sẵn sàng để bước vào hôn nhân chưa thì tôi không có câu trả lời. Tại tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại”.
Cách cô nói về tình yêu cho thấy sự chủ động và không chịu áp lực từ kỳ vọng bên ngoài. Ngay cả với chuyện mai mối – đề tài dễ gây nhiều ý kiến trái chiều – Phương Anh Đào tiếp nhận với thái độ cởi mở: “Tôi chưa có được mai mối bao giờ nên cũng không có biết. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nếu được mai mối, tôi nghĩ tôi cũng sẽ tò mò nhân vật thế nào mà được ba, mẹ hay bạn thân của mình tin tưởng.” Cô nói thêm: “Nếu mọi người muốn tôi đi gặp, tôi cũng sẽ đi gặp thôi. Tôi không có một sự khó chịu nào hay một phản ứng thái quá nào với việc này cả”.
Nữ diễn viên cho biết cô tin vào yếu tố duyên trong cuộc sống: “Tôi nghĩ rằng cuộc đời luôn có những nhân duyên bất ngờ, biết đâu mình cứ tới sẽ được trả lại một món quà bất ngờ thì sao”. Với cô, việc không khép lại những khả năng mới quan trọng hơn việc đưa ra một tuyên bố dứt khoát.

Khi được đặt vào tình huống lựa chọn giữa cảm xúc và điều kiện kinh tế trong tình yêu, Phương Anh Đào bày tỏ quan điểm rõ ràng: “Tôi nghĩ mình sẽ nghe theo con tim của mình nhiều hơn”. Cô cho rằng bản thân có thể tự chủ về kinh tế; nếu đứng trước hai lựa chọn khác nhau, cô ưu tiên điều khiến mình thực sự rung động: “Tôi nghĩ cứ chọn thứ mình thích trước đi.” Và cô nói thêm: “Bởi tôi nghĩ những thứ đó đều không bền… dù thế nào cũng sẽ trôi qua, quan trọng là mình thích cái gì”.
Những chia sẻ này cũng phản ánh cách cô đối diện với những biến động trong đời sống cá nhân. Với chuyện phản bội hay đổ vỡ, cô không nhìn nhận theo hướng cực đoan: “Nếu mình chưa trọn vẹn trong mối quan hệ đó, mình cứ nghĩ rằng vũ trụ đang cho mình một sắp đặt mới. Và bản thân mình cũng nên nhìn lại xem sau mối quan hệ này, mình đã học hỏi được những gì”. Cô khuyên: “Đừng sợ bị phản bội, chọn lựa sai, đau khổ hay thất bại trong tình yêu. Phải tự mình trải nghiệm thì mới có câu trả lời…”
Liên quan đến công việc, khi nhắc tới Trấn Thành – người đạo diễn gắn với cột mốc phòng vé lớn trong sự nghiệp – Phương Anh Đào bày tỏ sự trân trọng: “Ở dự án phim ‘Mai’, anh Thành là người chia sẻ và chỉ dạy cho tôi rất nhiều. Anh dành nhiều sự kiên nhẫn cho tôi”. Cô cũng thừa nhận: “Tới thời điểm hiện tại, tôi nhận được nhiều sự yêu thương như vậy cũng là nhờ bệ phóng của phim ‘Mai’”. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng việc các phim ra mắt cùng thời điểm không nên được nhìn nhận như sự cạnh tranh cá nhân: “Việc chúng tôi có phim phục vụ khán giả trong cùng một dịp không có nghĩa là chúng tôi đang đối đầu hay cạnh tranh… tôi nghĩ đó là sự cùng vận động cho một thị trường chung”, nữ diễn viên cho hay.














