Phường Ba Đình lan tỏa nghĩa tình qua những mái ấm yêu thương

Nhờ nguồn lực xã hội hóa và sự chung tay của chính quyền địa phương, căn nhà 12m² đã xuống cấp nghiêm trọng của hai chị em bà Lê Thị Hải ở phường Ba Đình nay được sửa chữa khang trang, mở ra cuộc sống an toàn, ổn định hơn cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Ba Đình Võ Hồng Vinh (thứ nhất, bên phải), Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Đình Nguyễn Tuyết Trinh (thứ hai, bên phải) cùng đại diện các nhà hảo tâm trao mái ấm tình thương cho bà Lê Thị Hải. Ảnh: Hoàng Sơn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Ba Đình Võ Hồng Vinh (thứ nhất, bên phải), Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Đình Nguyễn Tuyết Trinh (thứ hai, bên phải) cùng đại diện các nhà hảo tâm trao mái ấm tình thương cho bà Lê Thị Hải. Ảnh: Hoàng Sơn

Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên phố Đội Cấn, căn nhà rộng khoảng 12m² của hai chị em bà Lê Thị Hải (77 tuổi) và ông Lê Văn Sơn (70 tuổi) nhiều năm qua là nỗi trăn trở của chính quyền và người dân địa phương.

Được xây dựng từ năm 1956, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng với những vết nứt trên tường, lớp vữa bong tróc và nền nhà thấp trũng, thường xuyên ngập nước mỗi khi mưa lớn. Đáng lo ngại nhất là phần gác xép bằng gỗ đã mục nát, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, đe dọa sự an toàn của người ở.

Khó khăn về chỗ ở càng thêm chồng chất khi hoàn cảnh của hai chị em bà Hải hết sức éo le. Cả hai đều đã cao tuổi, không còn khả năng lao động và không có lương hưu. Nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp xã hội hơn 2 triệu đồng mỗi tháng của bà Hải.

Ông Sơn lại mắc nhiều bệnh như động kinh, Parkinson và tim mạch, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, việc đi lại rất khó khăn. Cuộc sống hằng ngày của hai chị em phần lớn trông cậy vào sự hỗ trợ của người thân, hàng xóm và những tấm lòng hảo tâm.

Hình ảnh ngôi nhà xuống cấp sau gần 70 năm sử dụng. Ảnh: PV

Hình ảnh ngôi nhà xuống cấp sau gần 70 năm sử dụng. Ảnh: PV

Trước hoàn cảnh khó khăn của hai chị em bà Hải, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình đã phối hợp với Chi bộ và Ban Công tác địa bàn dân cư số 36 khảo sát thực tế, đồng thời tích cực vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cải tạo nơi ở.

Thông qua sự kết nối của địa phương, Ngân hàng TMCP Quân đội hỗ trợ 50 triệu đồng sửa chữa nhà. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, hệ thống chính trị địa bàn dân cư số 36 cùng các nhà hảo tâm cũng chung tay đóng góp kinh phí, vật tư và ngày công lao động.

Sau thời gian thi công khẩn trương, công trình “Mái ấm tình thương” hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong ngày bàn giao, niềm vui hiện rõ trên gương mặt hai chị em bà Hải khi căn nhà cũ kỹ năm nào đã khoác lên diện mạo mới khang trang, sạch đẹp. Ngoài việc cải tạo không gian sống, ngôi nhà còn được trang bị thêm điều hòa, tivi và kết nối internet, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình, Hội LHPN phường Ba Đình và Ngân hàng TMCP Quân đội trao quà cho bà Lê Thị Hải. Ảnh: PV

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình, Hội LHPN phường Ba Đình và Ngân hàng TMCP Quân đội trao quà cho bà Lê Thị Hải. Ảnh: PV

Không giấu được niềm xúc động, bà Lê Thị Hải cho biết bà chưa từng nghĩ có ngày gia đình mình được sống trong một ngôi nhà khang trang, an toàn như hôm nay.

Theo bà Hải, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức và những tấm lòng hảo tâm không chỉ giúp gia đình có nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn, vững tin vào cuộc sống.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình Nguyễn Tuyết Trinh cho biết, địa phương mong muốn góp phần giúp gia đình bà Hải có điều kiện sống tốt hơn, yên tâm sinh hoạt trong một mái nhà kiên cố và cảm nhận được sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Tuyết Trinh, công trình “Mái ấm tình thương” là món quà nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức và nhà hảo tâm đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Đại diện chi bộ và Ban công tác cơ sở Tổ dân phố 36 trao quà động viên bà Lê Thị Hải.

Đại diện chi bộ và Ban công tác cơ sở Tổ dân phố 36 trao quà động viên bà Lê Thị Hải.

Thay mặt gia đình, người thân của bà Hải và ông Sơn bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp hai chị em có một mái nhà an toàn, khang trang hơn, mà còn mang đến niềm vui, sự ấm áp và điểm tựa tinh thần trong những năm tháng tuổi già.

Lan tỏa những mái ấm của tình người

Câu chuyện của gia đình bà Hải là một trong nhiều kết quả thiết thực từ công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn phường Ba Đình thời gian qua.

Từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình đã triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chủ động nắm bắt hoàn cảnh của người dân để kịp thời hỗ trợ những trường hợp cần giúp đỡ.

Riêng năm 2026, địa phương đã hoàn thành cải tạo, sửa chữa hai căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây cũng là công trình nhà ở thứ ba được thực hiện bằng nguồn lực xã hội hóa kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai. Mỗi công trình có kinh phí hỗ trợ từ 40 - 50 triệu đồng và được hoàn thành trong khoảng hai tuần thi công, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình Nguyễn Tuyết Trinh cho biết, công tác nhân đạo, từ thiện luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực đồng hành, chăm lo cho hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Những mái ấm được dựng xây từ sự sẻ chia không chỉ mang đến nơi ở an toàn cho người dân mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn. Mỗi công trình hoàn thành là một minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình người, của sự chung tay vì một cộng đồng nhân văn, nghĩa tình và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Huy Anh - Ngọc Đức

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phuong-ba-dinh-lan-toa-nghia-tinh-qua-nhung-mai-am-yeu-thuong-976085.html