Phương tiện đỗ sau biển cấm: Sự tương phản nhức nhối về văn minh đô thị

Trong khi cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội đang quyết liệt ra quân, giành lại vỉa hè, lòng đường cho người đi bộ, thì tại phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt), tình trạng vi phạm trật tự đô thị lại đang diễn ra như một sự thách thức. Hàng dài ô tô thản nhiên 'án ngữ' dưới biển cấm, biến tuyến phố kiểu mẫu một thời trở nên nhếch nhác, ùn tắc trong những ngày cận Tết.

Sự coi thường pháp luật của các chủ phương tiện

Dọc tuyến phố Lê Trọng Tấn, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe sang, xe tải nhẹ đỗ chễm chệ ngay sát các tấm biển "Cấm đỗ xe". Biển cấm được cắm lên để đảm bảo dòng chảy giao thông, nhưng thực tế chúng lại trở thành "vật trang trí" vô hình đối với các tài xế.

Dọc tuyến phố Lê Trọng Tấn, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe đỗ chễm chệ ngay sát các tấm biển "Cấm đỗ xe"

Hình ảnh ghi nhận lúc 11h50 tại số 86B phố Lê Trọng Tấn đoạn bên cạnh cửa hàng bia Hải Xồm

Vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện đổ về từ hướng đường Trường Chinh rẽ vào đây tăng cao khiến việc lòng đường bị chiếm dụng trái phép đã trực tiếp tạo ra những điểm nghẽn giao thông. Đây không chỉ là vấn đề ý thức kém của một bộ phận tài xế, mà còn là biểu hiện của sự coi thường pháp luật ngay giữa lòng Thủ đô.

Buông lỏng hay bất lực?

Thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo rõ ràng: "Ở đâu để xảy ra vi phạm trật tự đô thị kéo dài, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm". Vậy, câu hỏi đặt ra Ban Chỉ đạo 197 phường Phương Liệt đã ở đâu khi vi phạm diễn ra công khai, hàng ngày và ngay trước mắt? Phải chăng công tác kiểm tra, giám sát chỉ mang tính chất "cưỡi ngựa xem hoa", làm cho có? Lực lượng Cảnh sát giao thông và trật tự theo dõi địa bàn đã thực thi nhiệm vụ ra sao khi những khối sắt nặng hàng tấn vi phạm ngay dưới chân biển báo mà không bị xử lý triệt để?

Trước sau biển cấm đều có xe ô tô dừng đỗ

Việc để vi phạm tồn tại trong thời điểm thành phố đang siết chặt kỷ cương không chỉ gây bức xúc trong nhân dân mà còn làm giảm đi tính nghiêm minh của các quyết sách từ cấp trên. Dư luận có quyền nghi ngờ về việc "bắt cóc bỏ đĩa" hoặc sự nể nang, né tránh trong xử lý vi phạm tại đây?.

Ghi nhận tại các khu vực này, dòng xe cộ nhích từng mét, đối lập hoàn toàn với hình ảnh những chiếc ô tô thản nhiên nằm im dưới biển cấm. Một sự tương phản đầy nhức nhối về văn minh đô thị.

Cùng với việc xe ô tô dừng đỗ sau biển cấm là rác thải sinh hoạt để ngay bên đường

Đề nghị lực lượng chức năng cần tăng cường lực lượng, thực hiện tuần tra thường xuyên và xử lý các hành vi dừng đỗ sai quy định

Không thể để tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" tiếp diễn và để trả lại sự thông thoáng cho phố Lê Trọng Tấn, đặc biệt là trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang cận kề, đề nghị lực lượng chức năng cần tăng cường lực lượng, thực hiện tuần tra thường xuyên và xử lý các hành vi dừng đỗ sai quy định, không để tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường trở thành "căn bệnh mãn tính".

Trật tự đô thị không thể thiết lập bằng những lời nhắc nhở nhẹ nhàng khi vi phạm đã trở thành hệ thống. Đã đến lúc cần những "bàn tay sắt" để kỷ cương đô thị được thực thi đúng nghĩa!

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phuong-tien-do-sau-bien-cam-su-tuong-phan-nhuc-nhoi-ve-van-minh-do-thi-post638214.antd