Phút giây sinh tử của nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân trong vụ bị truy sát tại bệnh viện
Nhìn thấy người đàn ông bế cháu bé sơ sinh định ném ra ngoài cửa sổ, người nhà bệnh nhi và các nữ điều dưỡng đã nhanh chóng giành lấy cháu bé rồi bỏ chạy khỏi sự truy sát của gã đàn ông. Nhớ lại giây phút đối diện với lằn ranh sinh tử khiến các nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân vẫn còn run sợ...

Nữ điều dưỡng Trần Thị Hồng nhớ lại phút giây sinh tử.
Như đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 23-10, đối tượng Bàn Văn Vỹ (1996, trú xã Quế Phong, Nghệ An) xông vào Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An) và tấn công những người có mặt ở đây. Hậu quả khiến 2 điều dưỡng: Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, thực tập viên Nguyễn Thị Nhung cùng 2 người nhà bệnh nhân là Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, Nghệ An), Phan Thị Tứ (64 tuổi, Hà Tĩnh) và 2 cháu bé bị thương.
Chị Trần Thị Hồng, nhân viên khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An kể lại, “lúc đó tôi đang chăm sóc các bé ở buồng bên thì nghe tiếng la hét thất thanh. Tôi chạy sang thì thấy một người đàn ông bế cháu sơ sinh, giơ lên cao như muốn ném ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cảnh này, tôi chỉ biết van xin anh ta đừng làm hại cháu bé”. Sau đó, bà ngoại cháu bé lao tới giằng lấy cháu nhưng bị đối tượng này gây thương tích. Tôi vội nhào lên ôm cháu bé từ tay của bà rồi chạy ra ngoài”, chị Hồng giọng run run kể lại
Sau đó, chị Hồng ôm cháu bé chạy đến hành lang thì bị ngã nên đã trao cháu bé cho đồng nghiệp là chị Nguyễn Thị Hồng tiếp tục bế lên chạy tiếp và trao cho đồng nghiệp khoa khác đưa đi hồi sức cấp cứu. Bản thân chị Hồng khi bò dậy được thì được đồng nghiệp kéo vào phòng điều dưỡng gần đó và may mắn thoát nạn.
Cũng theo chị Nguyễn Thị Hồng, đối tượng Vỹ chạy vào phòng điều dưỡng tấn công chị Trang nhiều nhát ở cổ, lưng, ngực rồi tiếp tục tấn công chị Hoài ở vùng bụng còn Nhung bị đâm sau lưng. Ít phút sau, nhân viên bảo vệ lên phòng trấn tĩnh tâm lý của Vỹ và lực lượng Công an cũng nhanh chóng có mặt bắt giữ đối tượng.
Bà Phan Thị Tứ, người nhà bệnh nhi cho biết, khi Vỹ ôm lấy một cháu bé nằm cùng giường với con anh ta, đưa ra cửa sổ định ném. Bà hốt hoảng giành lấy cháu từ tay Vỹ, dù bị Vỹ bóp cổ nhưng bà vẫn cố vùng ra, ôm đứa trẻ sơ sinh chạy quanh phòng bệnh để thoát thân. Sau đó, Vỹ đuổi kịp, dùng vật cứng đánh hai bà cháu. Bà Tứ chạy ra ngoài và được một nhân viên y tế hỗ trợ bồng đứa trẻ. Họ mở cửa để bà chạy vào một phòng bệnh cách đó vài mét trốn rồi bà Tứ ngất lịm, không nhớ gì nữa.

Nạn nhân trong vụ việc đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi tại bệnh viện.
Sáng 24-10, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức, cùng đoàn công tác đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ việc. Trong số các nhân viên y tế bị đối tượng tấn công, người bị thương nặng nhất là điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang, với 2 vết thương ở động mạch cảnh và động mạch dưới đòn, đã được cấp cứu kịp thời. Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã cấp cứu kịp thời nên tình trạng của điều dưỡng Trang đã cơ bản ổn định. Những nạn nhân khác bị thương phần mềm, không nguy hại đến tính mạng.
Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh khẳng định, vì bất cứ lý do gì, việc hành hung nhân viên y tế khi họ đang thực hiện nhiệm vụ là không thể chấp nhận.Tuy nhiên, ngành y tế vẫn là ngành cung cấp dịch vụ, áp lực công việc của nhân viên y tế rất lớn. Do đó nhân viên y tế cần phải khéo léo, có thái độ, giải thích phù hợp với người bệnh và người nhà bệnh nhân, cần được tập huấn kỹ năng giao tiếp. Bởi bệnh nhân và người nhà thường có tâm lý rất lo lắng. Hầu hết vụ bạo hành trong bệnh viện xảy ra ở khoa Cấp cứu và khoa Hồi sức, nơi mà tính mạng người bệnh bị đe dọa.












