Sau hơn một tháng kể từ chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, thủ môn Nguyễn Đình Triệu mới trở lại thi đấu khi hết đau vùng bụng. Anh ra sân bắt chính cho CLB Hải Phòng trước TP.HCM trên sân Lạch Tray tối 8/2 tại vòng 12 V.League. Ngày trở lại suýt chút nữa đã trở thành cơn ác mộng với Đình Triệu.
Cuối hiệp hai, Đoàn Hải Quân (TP.HCM) va vào đúng vết đau của Đình Triệu khi thủ môn Hải Phòng lao ra khỏi vùng cấm để đánh đầu phá bóng. Triệu ôm bụng nằm quằn quại khoảng hơn 1 phút. 1 tháng trước tại sân Rajamangala, thủ môn tuyển Việt Nam đã bị thương ở vùng bụng bên trái do va chạm với cầu thủ Thái Lan, song phải đến sau khi về nước anh mới biết mình bị tổn thương phải nhập viện.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews sau trận, Triệu nói anh đã bị va vào đúng vết thương cũ nhưng không quá nghiêm trọng. "Tôi không ngờ lại bị va vào đúng chỗ đó. Tuy đã hồi phục nhưng với cú va chạm này, tôi vẫn phải chờ xem thời gian tới thế nào", anh cho hay.
Sau tình huống va chạm, Đình Triệu cố gượng dậy thi đấu nốt và cùng các đồng đội bảo toàn tỷ số 2-0 đến cuối trận. Vết đau tuy không quá nghiêm trọng, song cũng để lại cho thủ môn số một tuyển Việt Nam một phen hú vía.
HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng với Đình Triệu và cho rằng nhờ anh mà các đồng đội tuyến trên của Hải Phòng chơi tự tin và kín kẽ hơn.
Sự trở lại của Đình Triệu cùng chiến thắng trước TP.HCM mang nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến thoát khỏi nhóm cuối bảng của đội bóng thành phố cảng.
Bảo Ngọc