PLV Trương Lăng Hách tạo content góc nhìn độc lạ, dụ khán giả 'đu Yêu Em'

Studio hay phòng làm việc (PLV) của Trương Lăng Hách đã đổi tên trên Douyin, bước vào trạng thái quảng bá hết mình cho bác sĩ Hà Tô Diệp và 'Yêu Em'. Cách thức quảng bá mới lạ cũng nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

Yêu Em ấn định lên sóng từ tối 25/2 thì khoảng 1 tuần trước, PLV của Trương Lăng Hách đã vào trạng thái cật lực "chạy KPI" quảng bá cho bác sĩ Hà Tô Diệp (nhân vật anh thủ vai) bằng đủ loại nội dung. Tài khoản Douyin của PLV đã đổi tên thành Lăng Thất (phiên bản Hà Tô Diệp yêu em). Đáng chú ý nhất là chuỗi 4 video được thực hiện dưới góc nhìn người qua đường.

Video đầu tiên là tổng hợp lại hình chụp live với chú thích từng hình là:"Đi nghe giảng cùng bạn thân thì gặp một giảng viên cực kỳ đẹp trai, chụp lén một bức hình trong lúc giả vờ chụp giáo trình", "Tôi chưa từng xin info trai đẹp. Nhưng giờ xem lại album ảnh, tôi hối hận rồi", "Người đẹp nào biết thông tin liên hệ thì nói cho tui với".

Video thứ 2 tiếp nối góc nhìn của video trước, là ảnh của Trương Lăng Hách trên giảng đường kèm các chú thích: "Phần giải cứu tới đây, một chị gái nói với tui là giảng viên đẹp trai đến từ Đại học Trung Y Giang Châu", "Tôi đã bí mật xin lịch học để gặp lại nam thần dù tôi không nghe hiểu lấy nửa chữ", "Anh ấy giảng bài vô cùng nghiêm túc, đẹp hết hồn, mĩ mãn".

Video thứ 3: "Người đẹp nhắn cho tôi bảo chất lượng chụp hôm qua quá mờ nên gửi cho tôi mấy bức chụp đàn anh khóa trên đã giấu từ lâu", "Trần đời thế gian sao có người chính diện đến góc nghiêng cũng đẹp đảo điên thế này? Đẹp tới mức không dám nhìn thẳng luôn đó", "Ngắm nam thần mỹ nữ quả thực không bao giờ chán, đẹp gì đến đi bộ cũng đẹp", "Trông từ phía sau thật có cảm giác an toàn. Thỉnh cầu các người đẹp cho ý kiến xin phương thức liên lạc, làm sao mà vừa thẳng thắn nhưng dè dặt, kín cạnh mà nghiêm túc, hài hước".

Video thứ 4: "Cuối cùng tui cũng tìm ra nơi làm việc khác của ảnh. Trai đẹp tên là Hà Tô Diệp, là bác sĩ tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc", "Tôi nói với anh ấy là tôi muốn chữa chứng mất ngủ, nhưng anh ấy bảo tui đi nhầm khoa rồi, xấu hổ quá. Nhưng anh ấy vẫn bắt mạch cho tôi, còn hỏi phương thức liên lạc nữa", "Anh ấy nói là: 25/2, xem Yêu Em. Có nghĩa vậy?".

Cách đóng giả người qua đường để quảng bá cho Trương Lăng Hách và phim mới từ PLV của anh nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng vì mới lạ, thú vị. Cư dân mạng xứ Trung bình luận qua góc máy mờ căm mà Trương Lăng Hách đã sáng bừng như vậy, thì trong phim còn xuất sắc cỡ nào, "thả tim" cho đoàn đội nam diễn viên đã thành công thu hút một người qua đường vào xem phim thử.

Năm ngoái, khi Yêu Em vẫn đang quay, Trương Lăng Hách cũng viral với một đoạn video được sinh viên (từ trường Đại học mà đoàn phim mượn ghi hình) quay lại ở cảnh lên giảng đường.

Năm ngoái, khi Yêu Em vẫn đang quay, Trương Lăng Hách cũng viral với một đoạn video được sinh viên (từ trường Đại học mà đoàn phim mượn ghi hình) quay lại ở cảnh lên giảng đường.

Yêu Em là bộ ngôn tình hiện đại dựa trên tiểu thuyết Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Từng Làm. Thẩm Tích Phàm (Từ Nhược Hàm) là quản lý bộ phận buồng phòng khách sạn, cuồng công việc. Do làm việc cường độ cao mà cô mắc chứng mất ngủ. Cô tìm tới viện Đông y thì gặp bác sĩ Hà Tô Diệp (Trương Lăng Hách).

Vì công việc quá bận mà cô thường xuyên quên lấy thuốc khiến bác sĩ Hà cũng điên đầu vì cô. Bắt đầu từ quan hệ bệnh nhân - bác sĩ, sau đó, hai người phát hiện ra mình sống cùng chung cư. Nhiều lần gặp gỡ, hai con người từng bị tổn thương bởi tình yêu đã mở lòng với đối phương.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/plv-truong-lang-hach-tao-content-goc-nhin-doc-la-du-khan-gia-du-yeu-em-post1720139.tpo