Pochettino vẫn tích cực bất chấp Chelsea chưa biết thắng

HLV Mauricio Pochettino vẫn đang chờ chiến thắng đầu tiên cùng Chelsea sau khi bị West Ham đánh bại 3-1 tại sân vận động London. Nhưng nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh đây mới chỉ là bắt đầu và hoàn toàn tích cực vào quá trình chuyển đổi sớm sẽ thu về kết quả tốt.

Tiền vệ tân binh James Ward Prowse tỏa sáng cùng chủ nhà West Ham khi có 2 đường kiến tạo để giúp đội dẫn 2-1 sau 53 phút, trước khi chủ nhà phải chật vật chống đỡ với 10 người trong 30 phút cuối trận vì Nayef Aguerd nhận thẻ vàng thứ 2. Nhưng Moises Caicedo, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh với giá 115 triệu bảng, đã có ngày ra mắt tệ hại cùng Chelsea khi gây ra một quả phạt đền ở cuối trận để Lucas Paqueta ấn định chiến thắng 3-1. Ngày thi đấu thất vọng của Chelsea còn chứng kiến Enzo Fernandez - cầu thủ đắt giá thứ 2 của bóng đá Anh - sút hỏng một quả phạt đền ở cuối hiệp 1…

Chelsea đã để thủng lưới trước trận thứ 6 liên tiếp tại Premier League, chuỗi trận dài nhất của họ tại giải đấu (cũng là 6 trận từ tháng 10 đến tháng 11-1993). The Blues hiện chỉ thắng 1 trong 14 trận gần nhất tại Premier League (hòa 5, thua 8), và không thắng trong 6 trận liên tiếp kể từ chiến thắng 3-1 trước Bournemouth vào tháng 5 (hòa 3, thua 3). The Blues cũng lần đầu tiên thua 4 trận derby London liên tiếp ở Premier League.

Chelsea xem ra đang cần một chiến thắng để thúc đẩy niềm tin sau đà trượt dài.

Chelsea xem ra đang cần một chiến thắng để thúc đẩy niềm tin sau đà trượt dài.

Và tất nhiên, HLV Mauricio Pochettino vẫn chưa thắng sau 2 trận đầu tiên với Chelsea, sau trận hòa 1-1 với Liverpool cuối tuần trước. Nhưng cựu HLV của Tottenham vẫn khá tự tin trong nhận xét của mình: “Các đội như chúng tôi cần phải có được sự cân bằng phù hợp, hôm nay chúng tôi đã không quản lý tốt một số tình huống và chúng tôi đã để thủng lưới quá sớm. Nhưng chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, thậm chí đủ để chúng tôi thắng trận đấu. Thật khó để giải thích khi bạn cầm bóng, tạo cơ hội và là bên chơi tốt hơn, nhưng bạn lại thua”.

“Chúng tôi đã hơi thất vọng sau quả phạt đền - chúng tôi chơi tốt và không nhận được phần thưởng xứng đáng”, Pochettino đánh giá thêm. “Có lẽ chúng tôi đã bắt đầu hiệp hai với tâm lý này. Ngoài ra, chấn thương của Chukwuemeka đã thay đổi đội hình. Sau đó chúng tôi đã để thủng lưới trong một đường chuyển phản công. Chúng tôi cần mạnh mẽ hơn vì biết West Ham phòng ngự sâu, chơi phản công và có thể gây nguy hiểm từ những tình huống cố định. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta cần tin tưởng vào quá trình này. Với thời gian và nỗ lực, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và bắt đầu cạnh tranh”.

Phía ngược lại, HLV David Moyes cũng tin Chelsea sẽ sớm trở thành một thách thức tại giải đấu: “Chelsea đã chơi rất tốt. Họ cũng đã chơi rất hay trước Liverpool vào tuần trước. Chúng tôi đã may mắn không bị thua trong hiệp một, chúng tôi đã chơi bế tắc và thủ môn đã cản phá thành công quả phạt đền. Tôi vẫn cực kỳ ấn tượng với Chelsea. Chúng tôi đã phòng ngự vòng cấm tốt và họ đã mắc một số sai lầm, vì vậy mọi chuyện đã thay đổi”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/pochettino-van-tich-cuc-bat-chap-chelsea-chua-biet-thang-post702458.html