Potato Lab: Chàng 'Người Thiếc' yêu nàng 'tẻn tẻn', hài hước nhưng chưa sâu
Bộ phim tình cảm hài 'Potato Lab' do Kang Tae Oh và Lee Sun Bin đóng chính 'chìm nghỉm' giữa các phim truyền hình lên sóng trong tháng Ba. Chuyện tình nảy mầm giữa những củ khoai tây hài hước, nhưng chẳng may lại thiếu đi một chút sâu sắc.
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Lên sóng đầu tháng Ba, Potato Lab (Viện Nghiên Cứu Khoai Tây) đã đi hơn một nửa chặng đường, nhưng không may thành tích phim không mấy rực rỡ. Rating phim chỉ quanh quẩn ở mức 1,1 - 2%, tập cao nhất là tập 4 đạt 2%. Cho đến hiện tại, chỉ còn 4 tập nữa là kết thúc, có thể thấy cơ hội bật lên của Potato Lab đã không còn bao nhiêu, gần như khó có thể khởi sắc hơn.

Câu chuyện của Potato Lab diễn ra ở một thung lũng, một vùng nông thôn, nơi có một nhà khách tên USB và một viện nghiên cứu khoai tây. Nữ chính Kim Mi Kyung (Lee Sun Bin) sống ở khu A của nhà khách và làm việc ở viện nghiên cứu khoai tây. Một ngày, cuộc sống của cô đảo lộn khi nam chính So Baek Ho (Kang Tae Oh) xuất hiện. Anh thuê khu B của nhà khách, trở thành hàng xóm của cô, và ở viện nghiên cứu anh trở thành sếp mới của cô.
Cặp đôi chính của Potato Lab là một cặp đôi “trái dấu” với quá nhiều khác biệt. Trong khi Kim Mi Kyung “tẻn tẻn”, vô tri, sống theo cảm xúc nên thường hành xử bốc đồng, bộp chộp; thì So Baek Ho lại có biệt danh là “Người Thiếc” bởi nghiêm túc, kỷ luật, sống tuân thủ theo những quy tắc do chính mình đặt ra. Do đó, ban đầu, giữa cả hai xảy ra những hiểu lầm, thậm chí tranh cãi, nhưng chẳng biết từ lúc nào trái tim của họ tiến tới gần đối phương hơn.


Khởi đầu với một tiền đề thú vị và nhiều hứa hẹn, nhưng Potato Lab lại không khai thác hết tiềm năng trong cốt truyện. Những tưởng câu chuyện sẽ có các sáng tạo giúp công thức “yêu phải oan gia” trở nên mới mẻ, độc đáo, nhưng cuối cùng Potato Lab lại chỉ lặp lại các chi tiết cũ.
Là phim tình cảm nhưng chemistry giữa Kang Tae Oh và Lee Sun Bin lại không được “bùng nổ”, thậm chí có những đoạn còn thiếu tự nhiên. Khi hai nhân vật chính bắt đầu hẹn hò, chemistry giữa hai diễn viên lại có phần “nhạt” đi - trong khi lẽ ra phải là ngược lại, khiến hứng thú của khán giả dành cho phim cũng giảm xuống.

Đôi khi nhịp phim trở nên rườm rà, khi một tình tiết cứ hé mở rồi lại giấu đi, khiến cốt truyện bị lặp lại và khiến khán giả mất kiên nhẫn. Như chuyện tình tổn thương trong quá khứ của Kim Mi Kyung cứ “úp mở” nhưng không thực sự kể đầy đủ, lặp lại nhiều lần dần làm khán giả chán thay vì cảm thấy tò mò chuyện gì đã xảy ra.
Đôi khi nhịp phim lại có vẻ quá nhanh, khiến khán giả có cảm giác tình tiết phim vừa “nhảy cóc”. Như họ không bị thuyết phục lắm bởi cách hai nhân vật chính yêu nhau, họ không biết cả hai phải lòng nhau từ khi nào.


Không quá xuất sắc nhưng Potato Lab cũng có một số ưu điểm nổi bật. Đầu tiên là bối cảnh phim đẹp, thung lũng và viện nghiên cứu khoai tây hiện ra xanh mướt, sống động. Màu phim cũng trong trẻo, rạng rỡ và tươi vui. Dù chemistry còn hơi thiếu tự nhiên nhưng Kang Tae Oh và Lee Sun Bin đứng cạnh nhau rất đẹp đôi.
Đôi lúc các tình huống hài trong Potato Lab hơi gượng ép, nhưng cũng có nhiều khoảnh khắc bộ phim mang lại tiếng cười thành công. Không chỉ có hai nhân vật chính “tẻn tẻn”, mà các nhân vật phụ trong phim cũng khá “ố dề”, từ đó xảy ra nhiều tình huống “vô tri” dở khóc dở cười, mang đến những tiếng cười vui vẻ.

Nhìn chung, Potato Lab là một bộ phim vui nhộn và nhẹ nhàng, nhưng không mang tính đột phá. Với những khán giả chỉ muốn xem một bộ phim để giải trí, không cần nghĩ nhiều thì có thể ghé qua Viện Nghiên Cứu Khoai Tây, gặp chàng “Người Thiếc” và nàng “Tẻn Tẻn”. Nhưng với những khán giả trông đợi một kịch bản kịch tính hơn, hoặc sâu sắc hơn, thì nên bỏ qua để “rẽ ngang” sang một bộ phim khác.
Potato Lab phát sóng trên Netflix, hiện đã chiếu đến tập 8. Phim dự kiến có 12 tập, lên sóng tập mới vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.