Premier League: Chelsea chia điểm đáng tiếc với Liverpool tại Stamford Bridge

Tình huống VAR từ chối bàn thắng cho Chelsea khi cho rằng bóng bật khuỷu tay của Havertz bay vào lưới. Ảnh: Reuters

* Bayern Munich bị loại khỏi Cup Quốc gia Đức

Rạng sáng 5/4, Chelsea và Liverpool “bất phân thắng bại” ở vòng đá bù Premier League diễn ra trên sân Stamford Bridge. Đây là trận đấu đầu tiên của người tạm quyền dẫn dắt "The Blues" - trợ lý Bruno Saltor sau khi Chelsea sa thải HLV Graham Potter.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea tạo ra được thế trận khá thuận lợi. Sự trở lại của Kante, người đã nghỉ thi đấu gần nửa năm qua, giúp đội chủ nhà kiểm soát tốt tuyến giữa. Không cần phải cầm nhiều bóng, Chelsea luôn tỏ ra nguy hiểm khi tấn công.

Nhưng khả năng tận dụng cơ hội kém cỏi một lần nữa gây hại cho Chelsea. Các chân sút của họ phung phí gần chục cơ hội ăn bàn ở trận này.

Phút thứ 5, Kovacic suýt nữa đã sút tung lưới Liverpool. Tiền vệ người Croatia băng xuống mạnh mẽ, vượt qua cả thủ thành Alisson, nhưng rồi cú dứt điểm cuối cùng lại bị Konate phá ngay trước vạch vôi.

Đó chỉ là một trong vô số pha bỏ lỡ đáng tiếc của Chelsea ở trận này. Lần lượt Havertz, Felix được trao nhiều cơ hội. Hai tiền đạo của Chelsea mỗi người đều có ít nhất một lần đối mặt thủ môn đối phương trong tư thế thuận lợi, nhưng đều hỏng ăn đáng tiếc.

Vận may cũng không đứng về phía Chelsea. Có đến 2 lần họ đưa được bóng vào lưới nhưng rồi đều bị VAR từ chối.

Kết quả hòa 0-0 có phần đáng tiếc cho đội chủ sân Stamford Bridge khi họ là đội chơi hay hơn. Dù vậy, các CĐV Chelsea vẫn có quyền lạc quan. Nếu khắc phục được điểm yếu dứt điểm, "The Blues" có thể mơ đến một cuộc hồi sinh ngoạn mục trong giai đoạn cuối mùa.

Chelsea chưa thể cải thiện vị trí thứ 11. Họ kém 4 điểm so với Liverpool, đội xếp thứ 8 và kém nhóm dự Cup châu Âu bảy điểm. Trong hai đội, chỉ Chelsea còn hy vọng ở trời Âu mùa này. Giữa tuần sau, họ sẽ làm khách trên sân Real, trong trận tứ kết lượt đi Champions League.

* Tại Cup Quốc gia Đức, Bayern Munich bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Freiburg ở tứ kết trong trận cầm quân thứ hai của tân HLV Thomas Tuchel.

Hofler (giữa) mừng bàn gỡ cho Freiburg. Ảnh: DPA

Hofler (giữa) mừng bàn gỡ cho Freiburg. Ảnh: DPA

Dayot Upamecano đánh đầu mở tỉ số phút 19, nhưng “Hùm xám” không thể giữ vững lợi thế. Freiburg chỉ cần 8 phút để gỡ hòa, nhờ cú vô lê của tiền vệ Nicolas Hofler.

Tỉ số này được giữ nguyên đến gần cuối trận và khi hai đội chuẩn bị đá hiệp phụ, thì bất ngờ đã xảy ra ở phút 90+3. Jamal Musiala chạm tay vào bóng trong vòng cấm và trọng tài cho Freiburg hưởng phạt đền. Lucas Holer lừa được thủ môn Yann Sommer trên chấm 11m, ấn định chiến thắng cho đội khách.

Thất bại cay đắng này khiến Bayern phải dừng bước tại bán kết Cup Quốc gia Đức mùa thứ 3 liên tiếp. Hai mùa trước, họ đều bị loại ở vòng 2.

Trận thua này cũng đã xóa mờ khởi đầu tốt của Tuchel trên cương vị HLV Bayern. Trước đó, ông cùng đội bóng mới thắng Dortmund 4-2 ở vòng 26 Bundesliga. Tuchel từng giành Cup Quốc gia Đức khi dẫn dắt Dortmund mùa giải 2016-2017.

Bayern vẫn còn mục tiêu ở Bundesliga. Thầy trò HLV Tuchel đang dẫn đầu và hơn Dortmund 2 điểm. Cuối tuần này, họ sẽ làm khách trên chính sân của Freiburg. Ở Champions League, Bayern đá hai trận tứ kết với Man City vào ngày 11 và 19/4.

Trong khi đó, Freiburg tiếp tục hành trình tìm vé vào chung kết mùa thứ hai liên tiếp. Mùa trước, thầy trò HLV Christian Streich thua Leipzig 2-4 trong loạt đá luân lưu trận chung kết.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/297186/premier-league--chelsea-chia-diem-dang-tiec-voi-liverpool-tai-stamford-bridge.html