Premier League vẫn là số 1

Trong lúc thị trường chuyển nhượng trước mùa bóng mới chỉ lờ đờ, Premier League vẫn 'shopping' tấp nập, bất chấp bóng đá đang hứng chịu cơn suy thoái kinh tế vì đại dịch.

Tân binh Jadon Sancho của M.U

Tân binh Jadon Sancho của M.U

Không chỉ để bảo vệ ngôi vương trong nước, sau thất bại ở chung kết trước Chelsea, Man City quyết hoàn thành giấc mơ Champions League bằng bản hợp đồng kỷ lục của làng cầu Anh, mua tiền vệ Grealish từ Aston Villa với giá 100 triệu bảng. The Citizens vẫn đang chờ đội trưởng Tam sư và Tottenham Harry Kane để thế chỗ Aguero.

Không kém cạnh, Chelsea đưa tiền đạo Lukaku từ Italy trở lại Stamford Bridge với số tiền chỉ kém hơn bản hợp đồng kỷ lục của Man City 2,5 triệu bảng và vẫn nhắm đến 3 tân binh sao số nữa.

Mất Grealish, đội chỉ đứng thứ 11 mùa giải trước Aston Villa đã bỏ ra 105 triệu euro, còn nhiều hơn Chelsea và Man City, để đưa về Danny Ings (Southampton), Emiliano (Norwich), Ashley Young (Inter Milan). Liverpool có trung vệ Konate (Leipzig, 40 triệu bảng).

Nhưng có sự bổ sung hoàn hảo nhất là M.U với tiền đạo Sancho (Dortmund, 73 triệu bảng), trung vệ Varane (Real, 34 triệu bảng). Chỉ một hậu vệ vô danh như Ben White (Brighton) cũng khiến Arsenal mất 50 triệu euro. Chắc chắn thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh sẽ còn tiếp tục sôi động cho đến ngày đóng cửa (31-8).

PSG với Messi sẽ là tâm điểm nhưng Ligue 1 sẽ càng thêm phân cực bởi một CLB “một mình một ngựa”, trong khi đó cuộc cạnh tranh chức vô địch và tốp 6 mùa này của Premier League hứa hẹn còn khốc liệt, hấp dẫn hơn nữa. Bên cạnh quyết tâm soán ngôi Man City của 3 thế lực: M.U, Liverpool và Chelsea, hàng loạt cái tên sẵn sàng là “ngựa ô” như: Leicester, Leeds, Aston Villa...

Premier League 2021-2022 chính thức mở màn bằng cuộc tiếp đón Arsenal của tân binh Brentford, CLB trở lại sân chơi cao nhất nước Anh sau 74 năm vắng mặt, vào lúc 2 giờ sáng 14-8.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202108/premier-league-van-la-so-1-3072953/