PSG chia tay Mbappe và vô địch C1: Phúc trong họa

Khi Kylian Mbappé khoác lên mình chiếc áo trắng Real Madrid, Paris dường như chìm vào bầu không khí u ám. Một đội bóng từng nuông chiều những ngôi sao lấp lánh nhất giờ mất đi mảnh ghép cuối cùng của 'dải ngân hà' hướng đến ngôi quán quân Champions League. Nhưng thật lạ lùng, chính cú sốc ấy lại trở thành liều thuốc thanh lọc giúp PSG tìm lại bản ngã, bước sang trang sử mới, rực rỡ hơn bao giờ hết.

Trận chung kết Champions League 2025 tại Munich đã trở thành bản tuyên ngôn hùng hồn nhất cho sự lột xác của PSG. Chiến thắng 5-0 trước Inter Milan không chỉ khắc tên đội bóng thành Paris vào lịch sử châu Âu, mà còn là lời khẳng định đanh thép: PSG đã lớn lên sau khi dứt bỏ hào quang phù phiếm của những ngôi sao cá nhân.

Sự hồi sinh từ đống tro tàn

Nhiều năm qua, PSG luôn sống trong cái bóng của chính mình - một tập thể bùng nhùng giữa tham vọng vô địch và những bản hợp đồng bom tấn. Neymar, Messi, Mbappé... từng là những ngọn cờ đầu mang lại danh tiếng nhưng cũng vô tình đẩy PSG vào vòng xoáy lệ thuộc. Họ mua sao để thắng, nhưng quên mất rằng bóng đá là môn chơi của tập thể, không phải sân khấu cho các ngôi sao phô diễn cá nhân.

Mbappe nghĩ gì khi nhìn PSG vô địch C1 châu Âu?

Mbappe nghĩ gì khi nhìn PSG vô địch C1 châu Âu?

Rồi khi Mbappé ra đi, thay vì gục ngã, PSG chọn cách đứng dậy. Họ không vung tiền tấn để lấp vào khoảng trống ấy bằng một cái tên khác. Thay vào đó, Luis Enrique, người được ví như "kiến trúc sư tái thiết", đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng bằng sự kỷ luật, tính tổ chức và niềm tin vào những đôi chân trẻ trung.

Désiré Doúe, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola... họ không phải những gương mặt đình đám bậc nhất, nhưng là những viên gạch vững chắc trong một công trình bóng đá hiện đại. PSG giờ không còn phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, mà là một guồng máy nhịp nhàng, nơi mỗi cầu thủ đều biết hy sinh vì tập thể và sẵn sàng chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Chiến thắng của bóng đá tập thể

Trận chung kết ở Munich chính là minh chứng hùng hồn cho triết lý ấy. PSG không thắng bằng khoảnh khắc lóe sáng của một siêu sao, mà nhờ một hệ thống vận hành trơn tru đến từng chi tiết. Họ pressing mạnh mẽ, kiểm soát khu trung tuyến với sự lì lợm của Neves, sự sáng tạo của Vitinha, sự cơ động của Fabian Ruiz. Họ bùng nổ ở hai biên với Barcola và Dembélé, tràn lên từ tuyến hai với những pha dứt điểm sắc lẹm của Doúe - người đã lập cú đúp lịch sử, trở thành biểu tượng mới của Paris.

Chiến thắng 5-0 trước Inter Milan không chỉ là kết quả của một trận đấu. Đó là tuyên ngôn khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của PSG - từ một đội bóng sống nhờ phép màu của các ngôi sao lớn, nay đã trở thành một tập thể biết chiến đấu vì nhau.

Sự khai sinh của một kỷ nguyên mới

PSG từng là nạn nhân của chính tham vọng ngắn hạn - họ mua Messi, Neymar, Mbappé với hy vọng chinh phục ngay lập tức. Nhưng khi thất bại nối tiếp thất bại, họ buộc phải tự hỏi: "Chúng ta là ai, chúng ta muốn đi đâu?".

Sự ra đi của Mbappé là hồi chuông cảnh tỉnh. Và Luis Enrique đã trả lời bằng hành động: PSG không còn là phòng trưng bày của những danh hiệu cá nhân, mà là đội bóng thực sự - một khối đoàn kết, gắn bó và đầy khát khao.

Cú ăn ba lịch sử mùa này - Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Champions League không chỉ là thành tích, mà là kết quả tất yếu của một triết lý bóng đá đúng đắn. PSG đã thôi chạy theo ánh hào quang nhất thời, thay vào đó là nền tảng bền vững, nơi có những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng cùng tương lai xán lạn.

Khoảnh khắc đội trưởng Marquinhos nâng cao chiếc cúp bạc tại Munich, những giọt nước mắt rơi trên má các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ - đó là hình ảnh biểu tượng cho sự giải thoát. PSG đã trút bỏ gánh nặng của quá khứ, xé bỏ cái mác "gã nhà giàu thất bại" để trở thành ông vua mới của châu Âu.

Sự ra đi của Mbappé, tưởng như là dấu chấm hết, hóa ra lại là cánh cửa mở ra kỷ nguyên huy hoàng mới. Paris không chỉ là Kinh đô ánh sáng, mà giờ còn là thủ đô của bóng đá châu Âu - nơi ánh sáng tập thể đã thay thế ánh đèn của những ngôi sao cá nhân.

Phi Phi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/psg-chia-tay-mbappe-va-vo-dich-c1-phuc-trong-hoa-post613453.antd