Qua đời 21 năm nhưng nữ diễn viên vẫn bị mẹ bòn rút 4800 tỷ đồng

Không phải người mẹ nào cũng thương con và có lẽ nữ diễn viên này cũng sẽ chẳng ra đi thanh thản được.

Theo truyền thông đưa tin thì vào ngày 14/10 vừa qua, bà Đàm Mỹ Kim - mẹ của cố minh tinh Mai Diễm Phương đã bị Trưởng văn phòng Sở tư pháp Hong Kong nộp đơn xin phá sản lên Tòa án Tối cao và vụ việc này sẽ được đem ra xét xử vào ngày 17/12. Nguyên nhân cho việc bà Đàm Mỹ Kim bị nộp đơn xin phá sản không được tiết lộ nhưng có khả năng là do bà vướng nợ nần và không có khả năng chi trả. Tuy nhiên, tình cảnh của mẹ Mai Diễm Phương hiện nay không nhận được sự đồng cảm của Cnet mà họ còn mỉa mai bà đang nhận phải quả báo cho những chuyện bà từng làm trước đây.

Mẹ của Mai Diễm Phương lại bị nộp đơn xin phá sản.

Mẹ của Mai Diễm Phương lại bị nộp đơn xin phá sản.

Được biết, bà Đàm Mỹ Kim vốn nghiện cờ bạc và lúc Mai Diễm Phương còn tại thế, cô đã từng phải giúp mẹ trả những khoản nợ khổng lồ. Năm 2003, Mai Diễm Phương phát hiện bị ung thư cổ tử cung và trước khi mất, cô đã lập một di chúc để xử lý khối tài sản của mình. Ngoài một phần tài sản nhỏ cho người bạn thân và các cháu thì 100 triệu HKD (khoảng 320 tỷ đồng) còn lại cũng được Mai Diễm Phương chuyển đến quỹ tín thác.

Quỹ tín thác sẽ làm theo di chúc của nàng thiên hậu này, mỗi tháng chuyển cho bà Đàm Mỹ Kim số tiền 70.000 HKD (khoảng 224 triệu đồng) chi phí sinh hoạt cho đến tận khi bà qua đời. Năm 2022, anh trai của Mai Diễm Phương cũng tiết lộ khoản tiền mà bà Đàm Mỹ Kim nhận được đã tăng lên thành 250.000 HKD (khoảng 800 triệu đồng) - một con số mà những người bình thường chẳng dám mơ tới.

Trước khi mất, Mai Diễm Phương đã cố gắng lo chu toàn cho cuộc sống sau này của mẹ.

Trước khi mất, Mai Diễm Phương đã cố gắng lo chu toàn cho cuộc sống sau này của mẹ.

Với lòng tham không đáy, bà Đàm Mỹ Kim đã nhiều lần đệ đơn kiện để lấy lại toàn bộ tài sản của con gái nhưng đều thất bại. Năm 2012, mẹ của nữ diễn viên Yên Chi Khấu đã phải nộp đơn xin phá sản vì không thể trả nổi khoản chi phí pháp lý 2,3 triệu HKD (khoảng 7,36 tỷ đồng) liên quan đến vấn đề kiện tụng và quỹ tín thác đã phải thay bà xử lý việc này.

Năm 2016, lấy lý do phải đi du lịch thế giới để “chữa lành”, bà Đàm Mỹ Kim đã đòi quỹ tín thác 800.000 HKD (khoảng 2,56 tỷ đồng) nhưng không thành. Một thời gian sau, bà lại yêu cầu quỹ tín thác chuyển cho mình 71 triệu HKD (khoảng 227 tỷ đồng) để làm chi phí sinh hoạt cho 15 năm sau đó. Yêu cầu không được đáp ứng, bà lại tiếp tục kiện quỹ tín thác và yêu cầu đơn vị này phải bồi thường cho mình số tiền lên đến 1,5 tỷ HKD (khoảng 4800 tỷ đồng). Tất nhiên, mẹ của Mai Diễm Phương chưa bao giờ thắng kiện nhưng bà vẫn kiên quyết ra tòa hết lần này tới lần khác.

Không chỉ vậy, anh trai của Mai Diễm Phương là Mai Đức Minh cũng sống dựa vào khoản tiền mà nữ minh tinh để lại cho mẹ. Đến khi Mai Đức Minh và bà Đàm Mỹ Kim tranh chấp đến mức từ mặt, anh ta liền bán hết những kỷ vật của em gái để lấy tiền trang trải cuộc sống. Suốt 20 năm qua, anh trai Mai Diễm Phương không có công việc đàng hoàng mà chỉ cùng mẹ làm đủ chuyện để lấy lại khối tài sản của em gái.

Mẹ và anh trai đều muốn bòn rút hết toàn bộ tiền còn lại của Mai Diễm Phương.

Mẹ và anh trai đều muốn bòn rút hết toàn bộ tiền còn lại của Mai Diễm Phương.

Trang Baijiahao cho biết, sau hơn 20 năm bị mẹ ruột tiêu hoang thì khối tài sản của Mai Diễm Phương đang dần cạn kiệt. Hiện tại bà Đàm Mỹ Kim đã bước sang tuổi 101 và vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều tương lai của bà rất khó đoán định. Nếu cứ tiêu xài hoang phí như hiện nay thì chỉ e đến lúc số tài sản của Mai Diễm Phương không còn thì sẽ chẳng có ai lo lắng cho cuộc sống của bà nữa.

Lục Sa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/qua-doi-21-nam-nhung-nu-dien-vien-van-bi-me-bon-rut-4800-ty-dong-202410200148167738.html