Quan chức cấp cao Iran lộ diện sau khi bị đồn thiệt mạng trong đòn không kích của Israel

Phụ tá thân cận của Lãnh tụ tối cao Iran bất ngờ xuất hiện sau khi truyền thông đưa tin ông thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 28-6 phát sóng một đoạn phỏng vấn ông Ali Shamkhani, trợ lý thân cận của Lãnh tụ Tối cao Iran (Đại giáo chủ Ali Khamenei).

Vài ngày trước, cả truyền thông Israel lẫn Iran đều đưa tin ông Shamkhani đã thiệt mạng trong cuộc không kích quy mô lớn của Israel vào Iran ngày 13-6.

Sau đợt không kích ngày 13-6 do Israel thực hiện, thông tin về ông Shamkhani trở nên mơ hồ, khi xuất hiện nhiều báo cáo mâu thuẫn về việc ông đã chết hay chỉ bị thương nặng.

Vào ngày 20-6, nhiều hãng tin lớn của Iran như IRNA, Tasnim và Fars khẳng định ông Shamkhani vẫn còn sống nhưng bị "thương nặng và đang được điều trị trong bệnh viện".

Báo giới Iran công bố một thông điệp được cho là từ ông Shamkhani gửi đến Đại giáo chủ Khamenei với nội dung: "Tôi còn sống và sẵn sàng hy sinh bản thân mình". Tuy nhiên, thời điểm đó không có hãng tin nào công bố ảnh của ông.

Ông Ali Shamkhani xuất hiện trên truyền hình. Ảnh: X/@ATGuerreiro

Ông Ali Shamkhani xuất hiện trên truyền hình. Ảnh: X/@ATGuerreiro

Sau đó, đến ngày 28-6, ông Shamkhani bất ngờ xuất hiện trong loạt ảnh từ truyền thông nhà nước Iran, tham dự tang lễ cấp nhà nước dành cho những người thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Iran IRIB phát sóng đoạn phỏng vấn mà IRIB khẳng định là cuộc trò chuyện đầu tiên trên truyền hình của ông Shamkhani kể từ sau vụ tấn công.

Tuy nhiên, đài CNN đến giờ vẫn chưa thể xác minh độc lập danh tính của người trong đoạn video cũng như thời điểm ghi hình.

Trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn IRIB, ông Shamkhani cầm gậy chống, sử dụng thiết bị hỗ trợ thở và được 4 người hộ tống. Ông Shamkhani nhắc đến chuyện bị mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 3 giờ sau cuộc không kích của Israel nhằm vào nhà riêng. Ông kể: "Tôi đã làm lễ cầu nguyện buổi sáng khi nằm dưới đống gạch vụn".

Bên cạnh đó, IRIB cũng công bố đoạn video quay cảnh căn nhà của ông Shamkhani bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn bê tông vỡ vụn và thép xây dựng.

Ông Shamkhani nói rằng ban đầu tưởng là động đất nhưng nhận ra không phải sau khi nghe tiếng xe cộ. Ông Shamkhani cho biết mình bị thương nội tạng và gãy xương sườn sau vụ việc. "Tôi biết vì sao họ nhắm vào tôi nhưng tôi không thể nói ra" – ông Shamkhani cho biết.

Trước đây, ông Shamkhani từng là quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Iran, giữ các chức vụ cấp cao trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Bộ Quốc phòng Iran. Gần đây, ông đóng vai trò là cố vấn chủ chốt cho Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Theo đài CNN, ngày 28-6, hàng trăm ngàn người đã đổ về Tehran tham dự lễ tang cấp quốc gia tưởng nhớ khoảng 60 người Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trong vài tuần qua, bao gồm các sĩ quan quân đội cấp cao, nhà khoa học hạt nhân, cùng phụ nữ và trẻ em.

Không khí tang thương bao trùm thủ đô Iran, đông đảo người dân Iran vẫy cờ và biểu ngữ. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng hòa vào đám đông diễu hành, còn Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi thì cầu nguyện. Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei không xuất hiện.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/quan-chuc-cap-cao-iran-lo-dien-sau-khi-bi-don-thiet-mang-trong-don-khong-kich-cua-israel-196250629092738058.htm