Quan chức gây phẫn nộ vì đi xe công hơn 400 km để ăn trưa ở Australia

Người đứng đầu cơ quan giao thông NSW thừa nhận sai lầm khi sử dụng tài xế và xe công vụ để đi ăn trưa cùng bạn bè.

 Bà Jo Haylen. Ảnh: Bianca de Marchi/AAP.

Bà Jo Haylen. Ảnh: Bianca de Marchi/AAP.

Người đứng đầu Cơ quan Giao thông Vận tải New South Wales (NSW) ở Australia, bà Jo Haylen, đã lên tiếng xin lỗi sau khi sử dụng tài xế xe công vụ để đưa bà và một số bạn bè đi ăn trưa, Guardian đưa tin hôm 2/2.

Bữa trưa kéo dài 3 giờ vào cuối tuần nhân dịp Ngày Quốc khánh Australia, với chi phí khoảng 750 AUD (467 USD).

"Tôi đã đưa ra quyết định sai lầm", bà Haylen thừa nhận hôm 2/2.

Bà xác nhận sẽ hoàn trả số tiền cho chuyến đi kéo dài 13 giờ với quãng đường 446 km đến Thung lũng Hunter.

Khi được hỏi tại sao không đặt một chiếc Uber, bà trả lời: "Nhìn lại thì tôi đáng ra nên làm vậy".

Theo ghi chép hành trình, chuyến đi diễn ra vào ngày 25/1, bắt đầu lúc 8h và kết thúc vào 20h50, được ghi nhận là "chuyến công tác trong ngày làm việc".

Xe công vụ được cho đã đi từ Sydney đến đón bà Haylen tại nhà nghỉ của bà ở bãi biển Caves - cách Sydney hơn 100 km.

Sau đó, bà và 5 người khác, bao gồm người đứng đầu Cơ quan Nhà ở NSW Rose Jackson, đã được đưa đến nhà hàng tại Brokenwood Wines ở Pokolbin.

Chiếc xe sau đó đưa họ trở lại bãi biển Caves trước khi tài xế quay trở lại Sydney.

Theo quy định hiện hành tại NSW, các bộ trưởng có thể sử dụng tài xế và xe công vụ vào mục đích cá nhân.

Mặc dù bà Haylen cho biết hành động của bà nằm trong hướng dẫn hiện hành, bà thừa nhận việc sử dụng xe trong trường hợp này là "không phù hợp" và không đáp ứng tiêu chuẩn được mong đợi.

"Chúng tôi đã có bữa trưa dài, ăn uống... vấn đề là cách chúng tôi đến và rời khỏi bữa trưa, và chúng tôi đã sai. Tôi đã sai", bà nói.

Tuy nhiên, bà bác bỏ lời kêu gọi từ phe đối lập về việc từ chức.

"Tôi chịu trách nhiệm và tôi nghĩ mọi người hiểu rằng đôi khi bạn có thể phạm sai lầm", bà nói. "Tôi đã sai và đó là lý do tôi xin lỗi và hoàn trả chi phí. Không ai hoàn hảo cả".

Phe đối lập đã yêu cầu bà Haylen và bà Jackson từ chức hoặc Thủ hiến NSW Chris Minns phải cách chức họ. Ông Minns cho rằng việc sử dụng xe công cho bữa trưa riêng tư là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

"Không thể sử dụng tài xế theo cách này", ông nói. "Tôi đã yêu cầu Văn phòng Nội các xem xét và thay đổi quy định để điều này không xảy ra nữa".

Trong khi việc sử dụng ôtô nằm trong phạm vi hướng dẫn, "những quyền lợi đó đi kèm trách nhiệm", lãnh đạo phe đối lập của tiểu bang, Mark Speakman, cho biết.

Ông lập luận rằng bà Haylen đã thể hiện "sự coi thường người nộp thuế".

Bà Haylen xác nhận đã có cuộc trao đổi với thủ hiến về sự việc.

Minh An

Nguồn Znews: https://znews.vn/quan-chuc-gay-phan-no-vi-di-xe-cong-hon-400-km-de-an-trua-o-australia-post1528769.html