Quan chức Liên hợp quốc: Chỉ cái chết là 'điều chắc chắn' với người dân Gaza

Tại Gaza, cái chết dường như là 'điều chắc chắn duy nhất' đối với 2,4 triệu người Palestine đang ẩn nấp dưới cuộc ném bom không ngừng của Israel, theo một quan chức Liên hợp quốc cho biết vào ngày 20/8.

"Có vẻ như mọi người đang chờ đợi cái chết. Cái chết dường như là điều chắc chắn duy nhất trong tình huống này", bà Louise Wateridge, phát ngôn viên của cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA), cho biết từ khu vực Nuseirat ở trung tâm Gaza.

Trong hai tuần qua, bà Wateridge đã ở Dải Gaza và chứng kiến cuộc khủng hoảng nhân đạo, nỗi sợ hãi về cái chết cũng sự lây lan bệnh tật trên khắp vùng đất này khi xung đột vẫn tiếp diễn.

"Không nơi nào ở Dải Gaza an toàn, hoàn toàn không nơi nào an toàn. Hoàn toàn tàn khốc", Wateridge nói từ Nuseirat - mục tiêu thường xuyên của Israel trong các cuộc tấn công trên không.

"Về vấn đề vệ sinh, chúng tôi đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có khi nói đến sự lây lan bệnh tật. Một phần là do lệnh bao vây Dải Gaza do Israel áp đặt", bà Wateridge nói thêm.

 Người dân Palestine bế con chạy trốn sau cuộc không kích của Israel vào một trường học, nơi trú ngụ của những người Palestine phải di dời, tại khu phố Rimal ở trung tâm thành phố Gaza vào ngày 20/8. Ảnh: AFP

Người dân Palestine bế con chạy trốn sau cuộc không kích của Israel vào một trường học, nơi trú ngụ của những người Palestine phải di dời, tại khu phố Rimal ở trung tâm thành phố Gaza vào ngày 20/8. Ảnh: AFP

Hàng chục nghìn người đã lánh nạn tại các trường học trên khắp Dải Gaza, song những địa điểm này dường như ngày càng trở thành mục tiêu của tên lửa Israel. Quân đội Israel cho biết những ngôi trường này đã được Hamas sử dụng làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát, một cáo buộc mà nhóm Hồi giáo phủ nhận.

"Ngay cả trường học cũng không còn là nơi an toàn nữa. Cảm giác như tiền tuyến chỉ cách bạn vài dãy nhà", bà Wateridge nói.

Mệt mỏi vì phải phản ứng với các lệnh di tản liên tục của quân đội Israel, ngày càng nhiều người dân Gaza không muốn tiếp tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác nữa, theo bà Wateridge cho biết.

"Họ cảm thấy như thể đang bị đuổi theo vòng tròn... Việc di chuyển thật quá nhiều khó khăn khi xét đến cái nóng, trẻ nhỏ, người già, người khuyết tật", bà nói. Nhiều người dân Gaza cho biết họ không còn muốn di chuyển gia đình, lều trại và số ít đồ đạc còn lại của họ nữa.

Họ chỉ trích sự thiếu rõ ràng trong các lệnh sơ tán của Israel và những thách thức về thông tin liên lạc do Gaza không có quyền truy cập internet thường xuyên, điện và vùng phủ sóng viễn thông.

Những người vẫn đang di chuyển cho biết bất cứ nơi nào họ đến "đều có chuột, bọ cạp và gián", bà Wateridge nói, cho biết thêm rằng côn trùng "lây lan bệnh tật từ nơi trú ẩn này sang nơi trú ẩn khác".

Tuần trước, cơ quan y tế Gaza cho biết vùng lãnh thổ này đã ghi nhận ca bại liệt đầu tiên sau 25 năm. Bà Wateridge cho biết Liên hợp quốc đang chờ đèn xanh của Israel để di chuyển từ lều này sang lều khác và tiêm vắc xin cho trẻ em nhằm ngăn ngừa bại liệt lây lan.

Mặc dù các cuộc đàm phán đã bế tắc trong nhiều tháng, bà Wateridge cho biết người dân Gaza "luôn hy vọng có lệnh ngừng bắn" và "theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán".

Trong những ngày tới, các nhà hòa giải quốc tế là Mỹ, Qatar và Ai Cập sẽ tổ chức một vòng đàm phán mới tại Cairo để một lần nữa cố gắng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Ngọc Ánh (theo AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quan-chuc-lien-hop-quoc-chi-cai-chet-la-dieu-chac-chan-voi-nguoi-dan-gaza-post308617.html