Quân dân Côn Đảo quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Những ngày này, Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) mưa tầm tã. Ngồi trong nhà, bà Võ Thị Thanh, 90 tuổi, vợ liệt sĩ, ngụ tại Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo, lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh cách đây 14 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (lúc đó là Chủ tịch Quốc hội) đến thăm và làm việc tại Côn Đảo.

Bà Thanh kể, cuối tháng 4-2010, đúng dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Côn Đảo được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ra thăm. Sau khi làm việc với chính quyền địa phương, Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian đến thăm, tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công, cựu tù Côn Đảo.

”Từ lúc được thông báo có lãnh đạo cao cấp đến thăm, tôi cứ hồi hộp, lo lắng. Lát sau, một đoàn người đến trước cổng. Tôi nhận ra Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng do thường xuyên xem chương trình thời sự trên tivi. Nở nụ cười, Chủ tịch Quốc hội chào và nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe làm tôi suýt quên mời cả đoàn vào nhà uống nước”, bà Thanh hồi tưởng.

 Bà Võ Thị Thanh, ngụ tại Khu dân cư số 7, Côn Đảo.

Bà Võ Thị Thanh, ngụ tại Khu dân cư số 7, Côn Đảo.

“Trong lúc trò chuyện, tôi cảm nhận được sự chân tình, gần gũi của Chủ tịch Quốc hội dành cho thân nhân liệt sĩ nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Từ cử chỉ, lời nói, ánh mắt đều rất thân thiện khiến người nghe có cảm giác như đã thân quen từ rất lâu. Tôi rất xúc động khi Chủ tịch Quốc hội gọi tôi bằng chị và xưng em; tự tay trao tặng tôi một phần quà và ân cần động viên tôi giữ gìn sức khỏe để làm chỗ dựa cho con cháu…".

Thầy Lê Trúc Thanh Tùng.

Thầy Lê Trúc Thanh Tùng.

Tại Trường THCS Lê Hồng Phong, thầy Lê Trúc Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Năm học vừa qua, nhà trường đã tổ chức học tập các cuốn sách, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi học tập được nhiều điều bổ ích, vận dụng vào thực tiễn dạy và học của nhà trường, nhất là việc tu dưỡng đạo đức của giáo viên, người cán bộ trong ngành giáo dục. Toàn thể giáo viên, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong nguyện noi gương Tổng Bí thư, phấn đấu học tốt, dạy tốt, xây dựng nhà trường ngày càng tiến bộ”.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 590 tăng cường quan sát theo dõi mục tiêu trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 590 tăng cường quan sát theo dõi mục tiêu trên biển.

Học tập và noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội đóng quân tại huyện Côn Đảo đều bày tỏ ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đại úy Đỗ Đức Thiện, Chính trị viên Trạm Radar 590 (Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân) chia sẻ: “Ở nơi biển, đảo xa xôi, chúng tôi luôn đoàn kết một lòng, nâng cao cảnh giác, tăng cường huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ yên bình cho Tổ quốc thân yêu”.

Bài và ảnh: CHÂU GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/quan-dan-con-dao-quyet-tam-bao-ve-vung-chac-chu-quyen-bien-dao-to-quoc-786527