Quân khu 5 khắc phục sạt lở, chia sẻ khó khăn với cán bộ xã bị mất nhà
Ngay khi vụ sạt lở đất khiến ngôi nhà của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng bị vùi lấp, lãnh đạo Quân khu 5 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ, thể hiện tinh thần kịp thời, nghĩa tình của người lính trong gian khó.
Rạng sáng 28/10, tại thôn 1, xã Trà Leng (TP. Đà Nẵng), một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra khiến ngôi nhà của anh Hồ Văn Linh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng bị đổ sập hoàn toàn.
Nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 khi đang trực tiếp điều hành Sở chỉ huy phía trước phòng, chống thiên tai của Quân khu tại xã Trà My, đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình, thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Hồ Văn Linh.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa trao tiền hỗ trợ ban đầu cho anh Hồ Văn Linh.
Tại hiện trường vụ sạt lở, Đại tá Nguyễn Văn Hòa chia sẻ, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự hi sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng địa phương đang ngày đêm bám trụ, hỗ trợ nhân dân vượt qua thiên tai.
“Sự mất mát vật chất có thể khắc phục, nhưng tình quân - dân, tinh thần vì nhân dân phục vụ là sức mạnh không gì vùi lấp được. Đối với những hộ dân bị thiệt hại, Quân khu sẽ phối hợp với địa phương, huy động mọi nguồn lực, có biện pháp hỗ trợ để bà con sớm ổn định cuộc sống”, Đại tá Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh.

Ngôi nhà anh Hồ Văn Linh bị sập đổ hoàn toàn sau trận sạt lở đất.
Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, Đại tá Nguyễn Văn Hòa đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ ban đầu cho gia đình anh Hồ Văn Linh - người cán bộ quân sự xã tận tụy, luôn có mặt ở tuyến đầu trong những ngày mưa lũ, dù chính bản thân anh đang chịu thiệt hại nặng nề.
Theo thông tin từ ông Châu Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Trà Leng những ngày qua, địa bàn xã liên tục hứng chịu mưa lớn kéo dài từ 25 đến 28/10. Lượng nước đổ về từ sông Leng và sông Xoan dâng cao, chảy xiết, gây sạt lở hàng loạt. Toàn xã ghi nhận 40 điểm sạt lở, làm cô lập các thôn 4, 5, 6, 7; trong đó thôn 7 bị mất điện, không có sóng liên lạc thông tin.

Các lực lượng thu dọn đống đổ nát.
Bám phương châm “4 tại chỗ”, chính quyền xã đã huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục 16 điểm sạt lở. Lực lượng chức năng cơ động đã tiếp cận được các thôn 4, 5, 6 nhằm hỗ trợ người dân. Đến trưa 28/10, đã có 46 hộ bị ảnh hưởng nặng, trong đó 37 ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái hoặc hư hỏng. Riêng thôn 1 và nóc ông Vương (thôn 3) có 5 nhà bị đất đá vùi lấp hoàn toàn.
Trước tình hình khẩn cấp, xã Trà Leng đã di dời khoảng 350 nhân khẩu khỏi các khu vực xung yếu đến trú tránh tại trường học, trụ sở UBND xã, Công an, nhà văn hóa thôn và các hộ dân có nhà kiên cố; đồng thời, tiếp tục di dời thêm 70 người dân sống dọc tuyến đường từ cầu Trà Dơn vào trung tâm xã đến nơi ở an toàn. Chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động mọi nguồn lực để giúp các hộ dân khắc phục thiệt hại.

Lữ đoàn TT 575 (Quân khu 5) kịp thời bảo đảm thông tin liên lạc tại xã Trà Leng.
Nhằm hỗ trợ chính quyền xã Trà Leng khôi phục thông tin liên lạc, khắc phục hậu quả thiên tai, Quân khu 5 đã chỉ đạo Lữ đoàn Công binh 270 và Lữ đoàn Thông tin 575 cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Đến nay, các đơn vị đã triển khai bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phối hợp địa phương gia cố những điểm sạt lở lớn, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khôi phục hạ tầng thiết yếu.
Thượng tá Đặng Ngọc Toàn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cho biết: “Trường hợp của đồng chí Hồ Văn Linh, đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị UBND thành phố khen thưởng đột xuất để ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của đồng chí”.
Trong gian khó, hình ảnh những người lính Quân khu 5 không quản hiểm nguy, sẵn sàng chia sẻ từng phần cơm, tấm áo, cùng người dân Trà Leng vượt qua thiên tai, tiếp tục khẳng định phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân nơi vùng cao gian khó.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 3 - Trà My đưa người dân qua lại khi vực ngập lụt an toàn.
Chiều cùng ngày (28/10), theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Trường dâng cao, làm đoạn đường Chu Huy Mân (ngã ba Ao Cá) ngập sâu hơn 1,5m. Đây là tuyến giao thông huyết mạch trên Quốc lộ 40B nối Trà My với vùng đồng bằng. Thời điểm nước dâng cũng là lúc người dân tan tầm, khiến giao thông qua khu vực tê liệt hơn một giờ đồng hồ.
Ngay khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng do Thượng tá Trần Kim Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng, phụ trách chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã huy động lực lượng, phương tiện gồm ca nô, áo phao nhanh chóng cơ động đến hiện trường.

Kịp thời hỗ trợ người dân băng lũ.
Tổ công tác do Thượng tá Võ Tiến Mãnh và Thượng tá Nguyễn Văn Công - Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy, cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị khẩn trương hỗ trợ người dân qua lại khu vực ngập sâu.
Hơn 250 lượt người và phương tiện được đưa qua an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến đường vòng, tránh khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và phương tiện.











