Quặn lòng trước cảnh vô vọng của 2 đứa trẻ sau cái chết thương tâm của mẹ ở Đài Loan

Để lại 2 con thơ và bố mẹ già bệnh tật cho chồng chăm sóc, chị Tính vay nợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan nhưng gặp nạn qua đời nơi xứ người.

Mẹ gặp nạn qua đời ở Đài Loan, 2 con thơ mong chờ trong vô vọng.

Mẹ gặp nạn qua đời ở Đài Loan, 2 con thơ mong chờ trong vô vọng.

Những ngày vừa qua, hàng xóm, thầy cô của 2 cháu Phan Anh Tiến (lớp 4) và Phan Anh Tài (lớp 1, Trường tiểu học Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) không khỏi xót xa, lo lắng cho 2 đứa trẻ thơ tội nghiệp đang rơi vào tình cảnh éo le, nghiệt ngã.

Gần 1 năm nay, vì cuộc sống gia đình quá đỗi khó khăn, để có tiền lo cho 2 con nhỏ ăn học, chị Trương Thị Tính (32 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) - mẹ 2 cháu đã vay nợ sang Đài Loan làm thuê.

Từ ngày xa mẹ, dù được bố ôm ấp, chăm sóc, nhưng 2 con trai luôn sống cảnh thiếu thốn tình thương. Thiếu hơi ấm đôi bàn tay của mẹ, nhớ từng hơi thở, những lời thì thầm thỏ thẻ, âu yếm của mẹ, không phút giây nào 2 cháu thôi ngóng trông chờ mẹ về.

 Tưởng rằng chị Tính đi xuất khẩu lao động kiếm tiền về lo tương lai cho 2 cháu Anh Tiến và Anh Tài, nhưng nay chị gặp nạn qua đời, những ngày phía trước của 2 đứa trẻ thơ không biết sẽ đi về đâu.

Tưởng rằng chị Tính đi xuất khẩu lao động kiếm tiền về lo tương lai cho 2 cháu Anh Tiến và Anh Tài, nhưng nay chị gặp nạn qua đời, những ngày phía trước của 2 đứa trẻ thơ không biết sẽ đi về đâu.

Cảnh xa quê, mỗi lần điện thoại về nhìn con khóc, đòi mẹ, chị Tính cố rắn rỏi dối 2 con ngày mai, ngày kia sẽ về. Dối con, chị lại khóc cạn cả nước mắt vì chị hiểu ở quê nhà con lại càng thêm chờ đợi. Tự hứa cố gắng làm việc để kiếm được tiền gửi về bù đắp cho con. Công việc trồi sụt nên tiền lương chưa đủ trả chi phí tiền đi.

Lời hứa sớm trở về với 2 con chưa thực hiện được, cách đây ít hôm chị Tính lại gặp tai nạn nghiệt ngã trên đường đi làm về. Bị tông xe, chấn thương sọ não nặng khiến mẹ 2 cháu hôn mê sâu và qua đời vào ngày 21/8 nơi xứ người.

Chị Tính gặp nạn nhưng hoàn cảnh ở quê lại quá đỗi éo le khi chồng ốm yếu không có việc làm, cha chị Tính bị bệnh tâm thần đang nằm bệnh viện, người em trai bị chứng bệnh down, mẹ chị Tính cũng ốm đau thường xuyên nghe con gái bị tai nạn cũng quỵ ngã.

Khi chưa chưa thể xoay nổi tiền gửi sang để lo lắng chữa trị cho chị Tính thì chị đã qua đời, giờ gia đình chị cũng chưa biết lấy đâu chi phí lớn để đưa chị về lo hậu sự.

 Ở nhà, bố con các cháu Tài và Tiến đang phải sinh hoạt trong cảnh tạm bợ.

Ở nhà, bố con các cháu Tài và Tiến đang phải sinh hoạt trong cảnh tạm bợ.

Những ngày trước còn thấy mẹ trên điện thoại, 2 đứa trẻ dù ở cách xa nhưng vẫn còn có thể í ới nói chuyện với mẹ. Nay các cháu chỉ biết nhìn mẹ qua di ảnh lập vội, thất thần, đau đớn khi biết rằng chẳng bao giờ nhận được vòng tay ôm ấp, hơi thở ấm áp từ người mẹ.

“Mấy ngày qua, thương mẹ, dù được người nhà động viên nhưng các cháu không thể nuốt được cơm, nhiều đêm liền không chịu ngủ cứ đòi mẹ về để được ôm mẹ. Giờ thì mong muốn của của 2 đứa cháu tội nghiệp mãi không thực hiện được nữa rồi”, chị Thảo (dì của Tiến và Tài) bật khóc.

Biết rằng mẹ của Anh Tiến và Anh Tài không thể trở về trao hơi ấm cho các cháu nữa nhưng mong rằng các tấm lòng hảo tâm cùng chia sẻ để các cháu có thể đón mẹ về dù chỉ là tro cốt và tương lai sắp tới của những đứa trẻ không phải chịu cảnh tối tăm, mịt mờ.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Nội dung chuyển khoản: MT01

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/quan-long-truoc-canh-vo-vong-cua-2-dua-tre-sau-cai-chet-thuong-tam-cua-me-o-dai-loan-post697701.html