Quang Hải nói thẳng trọng tài đã bắt ép
Quang Hải đã bức xúc với trọng tài sau trận thua Buriram United.
Ngay sau trận chung kết giải các CLB Đông Nam Á 2024/25, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có những phát biểu đầy cảm xúc. Không chỉ kiến tạo tuyệt đẹp giúp Jason Quang Vinh mở tỷ số, Quang Hải còn thẳng thắn lên tiếng về công tác trọng tài, điều đã khiến CLB CAHN đánh rơi chức vô địch theo cách nghiệt ngã nhất.
“Hôm nay chúng tôi đã chiến đấu hết mình, đó là điều tôi hài lòng nhất. Tuy nhiên, tôi không hài lòng với các quyết định của trọng tài, đặc biệt là trong hiệp 2”, Quang Hải nói.

Quang Hải nói thêm: “Trong nhiều pha tranh chấp, trọng tài thường thổi bất lợi cho chúng tôi. Thời gian bù giờ cũng dài hơn so với thông báo khiến chúng tôi phải đặt dấu hỏi.
Hơn nữa, ở tình huống cuối cùng, bóng chạm người cầu thủ Buriram ra biên, nhưng trọng tài lại cho cầu thủ chủ nhà ném biên để tiếp tục tấn công dẫn đến bàn thắng. Tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định ấy của trọng tài. Tuy nhiên, đây là bóng đá và chúng tôi buộc phải chấp nhận, tôn trọng quyết định từ trọng tài”.
Những chia sẻ của Quang Hải không hề mang tính đổ lỗi, mà phản ánh đúng cảm nhận của nhiều người xem. Trọng tài người Nhật Bản bị chỉ trích vì cắt còi ngắt phản công rõ ràng của CAHN ở phút bù giờ thứ 4, trong tình huống Alan có thể đối mặt với thủ môn. Đỉnh điểm là tình huống cho Buriram ném biên sai ở phút 90+6, dẫn đến quả đá phạt mà Lucas Crispim thực hiện thành bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+8, dù trận đấu chỉ được thông báo bù giờ 4 phút.
Với Quang Hải, anh đã thể hiện đúng đẳng cấp của một ngôi sao lớn. Phút 15, tiền vệ mang áo số 19 có pha xử lý đẳng cấp với một cú giật gót kiến tạo điệu nghệ, đặt Jason Quang Vinh vào thế đối mặt với thủ môn Chatchai. Hậu vệ Việt kiều không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho CAHN giữa chảo lửa Thunder Castle.

Quang Hải đã bức xúc với trọng tài sau trận thua Buriram United. Ảnh: CLB CAHN
Tuy nhiên, dù dẫn trước 2-0 và chơi kiên cường suốt trận, CAHN vẫn không thể bảo vệ chiến thắng.
Trong khung gỗ, Nguyễn Filip đã có một trận đấu để đời. Anh có 8 pha cứu thua đỉnh cao, từ cú đánh đầu của Boakye, pha sút xa của Crispim, đến những tình huống lộn xộn cận thành. Phút 98, Bissoli tung cú sút xa như búa bổ, nhưng Nguyễn Filip vẫn bay người chạm bóng bằng những đầu ngón tay, đẩy bóng vọt xà. Không có Filip, CAHN đã sụp đổ từ lâu.
Chưa hết, khi trận đấu bước vào loạt luân lưu, Filip tiếp tục cản phá 2 quả phạt đền, điều mà bất kỳ thủ môn nào cũng mơ làm được ở chung kết. Thế nhưng, bóng đá không chỉ là màn trình diễn cá nhân. Trong khoảnh khắc định mệnh, CAHN gục ngã 2-3 trên chấm 11m, khép lại hành trình một cách đầy tiếc nuối.