Quang Hải phải tự tin là chính mình

Cuối cùng phải đến vòng 8 Ligue 2 vào rạng sáng 10-9, Pau FC mới có chiến thắng đầu tiên 1-0 ngay trên sân của Stade Laval. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam khó thể chung vui trọn vẹn với CLB hạng Nhì nước Pháp khi 'đứa con cưng' Quang Hải không xuất hiện giây nào trong chiến thắng này.

Là cầu thủ đầu tiên ra sân ở sân cỏ chuyên nghiệp châu Âu, Quang Hải vẫn là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam

Là cầu thủ đầu tiên ra sân ở sân cỏ chuyên nghiệp châu Âu, Quang Hải vẫn là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam

Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp ngôi sao Việt Nam “mất tích”. Trước đó tại vòng 7, ở trận “chung kết ngược” sớm với St. Etienne (2-2), trong 7 cái tên trên băng ghế dự bị thì Hải cùng với thủ môn số 2 là không được đoái hoài. “Phú quý giật lùi”, từ trận mở màn mùa giải dù chỉ vào sân ở phút 60 nhưng Quang Hải đã có 30 phút ra mắt ấn tượng, được chấm điểm cao nhất và giành suất đá chính 2 trận liền sau đó. Đáng tiếc anh đã không thể nắm bắt cơ hội được trao khi thi đấu mờ nhạt, trở lại ghế dự bị (trong 68 phút đá chính cuối cùng Hải chỉ chạm bóng vỏn vẹn 22 lần, tức trung bình hơn 3 phút mới có bóng, cùng 13 đường chuyền, nhưng chỉ 6 đúng đích, tỷ lệ chính xác chỉ 46%). Hệ quả, vòng 4 anh chỉ chơi 27 phút cuối, rồi còn 17 và 5 phút, đến vòng 7, 8 là con số 0 tròn trĩnh.

Chọn CLB yếu nhất, nhì Ligue 2 để có cơ hội nhiều hơn nhưng sau 8 vòng đấu, tiền vệ được báo Pháp gọi “Messi Việt Nam” mới trải qua 210/720 phút trên sân. Một phần nguyên nhân là sau những thất bại liên tiếp đầu mùa, HLV Tholot của Pau chuyển sơ đồ thi đấu từ 4-2-3-1 vốn có đất cho Hải đá hộ công, sang 5-3-2. Là mẫu tiền vệ kỹ thuật Hải “con” không thể cạnh tranh, tìm được chỗ đứng ở tuyến giữa 3 người trước những đồng đội giàu thể lực, có sức va và tranh chấp tốt. Trong khi đó, đối thủ trực tiếp, tiền vệ 32 tuổi, tuyển thủ Senegal Henri Saivet lại tỏa sáng với 3 bàn thắng, trong đó có cú đúp ở trận hòa St. Etienne 2-2 tại vòng 7.

Là đội bóng có tiềm lực và lực lượng khiêm tốn nhất, Pau FC phải thực tế để trụ hạng, không có thời gian kiên nhẫn chờ đợi cầu thủ thích ứng, hòa nhập. 6 trận Quang Hải ra sân, CLB thu về 3 điểm, 2 trận gần nhất không có anh lại có 4 điểm. Vậy phải ưu tiên ai?

Tuy nhiên cái chính là tiền vệ tuyển Việt Nam không thể hiện được chính mình. Vai trò đóng góp vào lối chơi của Hải là rất mờ nhạt khi 210 phút thi đấu chỉ số chạm bóng trung bình chỉ là 13,5 lần/trận là quá thấp, riêng ở hơn 5 phút ra sân cuối trận gần nhất thậm chí không tung ra được đường chuyền nào. Phẩm chất thuộc hàng “của hiếm” của Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup và Quả bóng vàng Việt Nam 2018 là sự khéo léo, ma thuật với trái bóng cùng những khoảnh khắc thiên tài, nhưng vì áp lực và nhiều lý do anh không dám là chính mình. Hải không tự tin cầm bóng, đột phá, qua người thể hiện mình như trong màu áo tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội, mà khi có bóng thường chọn giải pháp an toàn như một cầu thủ bình thường.

Sau vòng 9, Pau FC tiếp đón đối thủ chiếu trên Valenciennes vào rạng sáng 18-9, nhân dịp FIFA days Quang Hải sẽ về nước tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế cùng Ấn Độ và Singapore tại TP.HCM. Được biết đây không phải là yêu cầu nhất thiết của HLV Park Hang-seo mà là mong muốn của Hải. Tính từ ngày chính thức ra mắt Pau FC đã là 2,5 tháng cầu thủ quê Đông Anh, Hà Nội xa nhà. Với tình cảnh “du học” khó khăn hiện tại, một chuyến trở về là cần thiết. Hy vọng việc được gặp lại gia đình, người thân và các đồng đội quen thuộc sẽ là cơ hội để anh nạp lại năng lượng, lấy lại sự tự tin để trở lại nước Pháp với những phẩm chất vốn có của chính mình.

Khát khao tìm kiếm thử thách để khẳng định, tương lai vẫn ở phía trước với ngôi sao 25 tuổi. Vấn đề là Hải phải nỗ lực, nỗ lực hơn nữa để không chỉ hòa nhập mà còn tự tin thể hiện chính mình. Cả anh lẫn người hâm mộ hãy kiên nhẫn!

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/quang-hai-phai-tu-tin-la-chinh-minh-3134404/