Quảng Ngãi: Bùi Hui rực rỡ sắc màu trong lễ hội thảo nguyên

Những ngày này, tại thảo nguyên Bùi Hui, xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi, chương trình trình diễn diều nghệ thuật “Bay trên miền xanh” diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, trải nghiệm.

Một điệu mùa tại thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: CĐ.

Một điệu mùa tại thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: CĐ.

Ghi nhận của PV, từ chiều 8 đến sáng 9/8, tại thảo nguyên Bùi Hui, những cánh diều nghệ thuật dài từ 5 đến 16m, được thiết kế mô phỏng sinh động nhiều loài vật biển quen thuộc, đồng loạt tung bay trong gió.

Giữa không gian mênh mông của thảo nguyên, những cánh diều với hình dáng, màu sắc đa dạng tạo nên màn trình diễn rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chiêm ngưỡng.

Rất đông người dân đến tham gia lễ hội. Ảnh: NT.

Rất đông người dân đến tham gia lễ hội. Ảnh: NT.

Bên cạnh thưởng thức màn trình diễn, trẻ em còn được trực tiếp tham gia trang trí, vẽ tranh và tạo hình cánh diều. Những hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm thú vị, khơi dậy sự sáng tạo cho trẻ mà còn góp phần lan tỏa, gìn giữ nét đẹp của trò chơi dân gian thả diều.

Những con diều với nhiều màu sắc tung bay trên thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: NT.

Những con diều với nhiều màu sắc tung bay trên thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: NT.

Chị Nguyễn Thị Chanh, xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là lần đầu gia đình đến thảo nguyên Bùi Hui. Chị Chanh dẫn các con đến để vừa vui chơi, vừa trải nghiệm. Không khí ở đây mát mẻ, cảnh quan rộng rãi và có nhiều hoạt động thú vị.

Ngoài ra, UBND xã Đặng Thùy Trâm tổ chức khai mạc Lễ hội Thảo nguyên năm 2026 với chủ đề “Chạm mây-Chạm ký ức- Chạm tương lai”. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 8 và 9/8, với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm đặc sắc.

Nhưng em cùng phụ huynh tham gia vẽ tranh tại lễ hội. Ảnh: CĐ.

Nhưng em cùng phụ huynh tham gia vẽ tranh tại lễ hội. Ảnh: CĐ.

Bên cạnh trình diễn diều nghệ thuật, lễ hội còn có không gian văn hóa, ẩm thực và cắm trại “Bếp lửa giữa mây”; không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản địa phương và các sản phẩm sáng tạo “Chợ mây Bùi Hui”; khảo sát thực địa, tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch trekking “Đánh thức cung đường xanh”; trình diễn thời trang “Sắc vóc thảo nguyên” cùng nhiều hoạt động khác.

Nhiều người đang xem trình diễn thả diều tại thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: CĐ.

Nhiều người đang xem trình diễn thả diều tại thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: CĐ.

Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm cho biết, địa phương tự hào được mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, là người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc và để lại di sản tinh thần sâu sắc về lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, ý chí cống hiến và niềm tin vào tương lai.

Những em nhỏ vui đùa trên thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: NT.

Những em nhỏ vui đùa trên thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: NT.

Theo bà Nguyễn Thị Vân, chủ đề “Chạm mây-Chạm ký ức-Chạm tương lai” mang những thông điệp riêng. “Chạm mây” là chạm đến vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên Bùi Hui; “Chạm ký ức” là sự tri ân đối với vùng đất mang tên Đặng Thùy Trâm; còn “Chạm tương lai” thể hiện khát vọng đưa Bùi Hui trở thành điểm đến du lịch sinh thái, văn hóa và trải nghiệm, nơi thiên nhiên được gìn giữ, văn hóa được tôn vinh và người dân được hưởng lợi từ sự phát triển.

Cờ Tổ quốc tung bay trên thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: CĐ.

Cờ Tổ quốc tung bay trên thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: CĐ.

“Chúng tôi mong rằng, khi nhắc đến Bùi Hui, mỗi người sẽ nhớ không chỉ có mây, có gió, có thảo nguyên, mà còn nhớ về một vùng đất nghĩa tình, một cộng đồng hiếu khách và một điểm đến đang từng ngày chuyển mình bằng chính những giá trị riêng có của mình”, bà Vân nói.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/quang-ngai-bui-hui-ruc-ro-sac-mau-trong-le-hoi-thao-nguyen.html