Quảng Ngãi: Tu Mơ Rông hướng đến ngày bầu cử đúng pháp luật và an toàn

Hướng tới kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đã làm tốt công tác chuẩn bị, tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân phát huy quyền làm chủ trong lựa chọn các đại biểu, tham gia nhiều hoạt động mang ý nghĩ thiết thực. Cùng với cha mẹ và các bậc phụ huynh, các em học sinh đã tích cực tham gia bằng việc vẽ tranh cổ động, gửi gắm niềm tin và niềm tự hào của đồng bào Xơ Đăng hướng về ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Nét vẽ tương lai

Có mặt từ sáng sớm trên địa bàn xã Tư Mơ Rông, chúng tôi cảm nhận không khí náo nức của bà con đồng bào các dân tộc, nhất là các em học sinh đang hướng về ngày hội của nong song, đất nước.

Hàng trăm học sinh đồng bào Xơ Đăng cùng với các thầy cô, thanh niên địa phương và các chú cán bộ lãnh đạo xã, say sưa cùng nhau vẽ tranh cổ động chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Học sinh Tu Mơ Rông hướng về ngày bầu cử

Học sinh Tu Mơ Rông hướng về ngày bầu cử

Để giúp học sinh có thêm tư liệu sáng tác, cùng với thầy cô ở các trường trên địa bàn, đồng chí Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông; đồng chí Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã và đồng chí Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp đến các trường học, ân cần kể cho các em nghe về những kỳ bầu cử trước đây trên địa bàn; không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đi bầu cử và niềm tự hào của đồng bào Xơ Đăng khi tự tay lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển quê hương. Từ những câu chuyện gần gũi, hiện thực và sinh động đó, nhiều bức tranh sinh động về ngày hội bầu cử đã được các em tái hiện qua từng nét vẽ, với hình ảnh thùng phiếu, người dân trong trang phục chỉnh tề đi bỏ phiếu và khung cảnh đồng bào nô nức tham gia bầu cử.

Để nét bút của học sinh tái hiện lên những hình ảnh sống động, tươi đẹp, hiện thực hướng về ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, chúng tôi thấy rất nhiều đoàn viên thanh niên, thầy cô giáo, đặc biệt là hình ảnh của đồng chí Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, đồng chí Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã và đồng chí Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã đến với học sinh. Bằng những hành động thân mật, gần gũi, những câu chuyện kể về quá khứ, về niềm vui, niềm tự hào của đồng bào Xơ Đăng nói riêng, quân và dân cả nước nói chung hướng về ngày hội non song, đất nước. Nét mặt hân hoan, nụ cười mãn nguyện của bà con khi tự tay mình lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất, hy vọng nhất để bầu vào đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Đồng chí Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cùng cán bộ địa phương đến thăm, động viên các cháu học sinh vẽ về ngày hội non sông đất nước

Đồng chí Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cùng cán bộ địa phương đến thăm, động viên các cháu học sinh vẽ về ngày hội non sông đất nước

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng, nhiều học sinh Xơ Đăng tập trung tại thư viện để vẽ tranh cổ động bầu cử. Giấy vẽ, bút màu được thầy cô chuẩn bị đầy đủ. Từng nét vẽ hồn nhiên dần hiện lên hình ảnh đồng bào trong trang phục chỉnh tề nô nức đi bỏ phiếu, thể hiện niềm tự hào khi cầm lá phiếu trên tay...

Cùng tâm trạng hân hoan, vui mừng, ngồi chăm chú bên bàn vẽ, em A Nhật Thiên Hưng (học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Kim Đồng) say sưa đưa từng nét bút phác họa cảnh người dân đi bầu cử. Khuôn mặt em ánh lên vẻ háo hức khi hoàn thiện bức tranh về ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, em Thiên Hưng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được nghe các thầy cô, các anh chị, các chú, các bác lãnh đạo kể chuyện về bầu cử. Em rất vui khi được tham gia vẽ tranh về ngày bầu cử và tự mình khắc họa lên bức tranh “Niềm vui Ngày hội toàn dân đi bầu cử”. Nghe các cô chú lãnh đạo xã kể về những kỳ bầu cử trước đây, em hiểu thêm ý nghĩa của ngày hội toàn dân đi bầu cử nên càng hào hứng vẽ tranh. Em mong qua kỳ bầu cử này, ba mẹ anh chị của em, cùng bà con trong làng, trong xã sẽ chọn được những đại biểu tốt để giúp quê em ngày càng phát triển.”

Trao đổi với chúng tôi về hoạt động này, đồng chí Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, chia sẻ: “ Hoạt động vẽ tranh cổ động giúp học sinh có thêm trải nghiệm sáng tạo và lan tỏa không khí hướng về ngày hội bầu cử trong cộng đồng.

Niềm vui các em qua từng nét vẽ

Niềm vui các em qua từng nét vẽ

Qua hoạt động này, các em dù còn nhỏ nhưng đã bước đầu hiểu được ý nghĩa, giá trị của ngày bầu cử và quyền làm chủ của người dân. Những bức tranh của học sinh sẽ được xã trưng bày tại các điểm bầu cử trên địa bàn, góp phần tạo không khí phấn khởi, khích lệ đồng bào Xơ Đăng tích cực tham gia ngày hội toàn dân đi bầu cử, đồng thời gieo mầm ý thức công dân và sự trân trọng đối với giá trị của ngày bầu cử cho thế hệ tương lai”.

Phát huy quyền làm chủ của người dân

Trong đoàn công tác đến thăm, kiểm tra các điểm bầu cử và động viên các cháu học sinh vẽ tranh hướng về ngày hội non song, đất nước, đồng chí Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban Bầu cử xã Tu Mơ Rông, gặp và trao đổi với chúng tôi, đồng chí cho biết: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Đồng chí Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban Bầu cử xã Tu Mơ Rông kẻ chuyện, động viên các cháu học sinh vẽ tranh về bầu cử

Đồng chí Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban Bầu cử xã Tu Mơ Rông kẻ chuyện, động viên các cháu học sinh vẽ tranh về bầu cử

Cùng với cả nước, Đảng ủy – UBND xã Tu Mơ Rông đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị quan trọng này, quán triệt, triển khai và tích cực chuẩn bị chu đáo, rà soát kỹ các khâu còn lại cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 với kết quả cao nhất”.

Ông A Hânh- cử tri ở thôn Ngọc Leang (Tu Mơ Rông) bộc bạch, những ngày qua ngoài nghe các bộ và các phương tiên thông tin xã hội tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, ông còn ghé điểm bầu cử để xem lại danh sách và tìm hiểu thêm thông tin về các ứng cử viên để tự mình chọn những đại biểu xứng đáng nhất, ưu tú nhất.

Theo ông, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. “Tôi rất tin tưởng vào các ứng cử viên được giới thiệu lần này. Nhiều ứng cử viên trẻ năng động, có trình độ, kinh nghiệm, uy tín và khát vọng cống hiến. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống người dân, nhất là đời sống bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tiếp tục tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất, quan tâm công tác an sinh xã hội và đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Công tác chuẩn bị bầu cử ở Tu Mơ Rông đã sẵn sàng

Công tác chuẩn bị bầu cử ở Tu Mơ Rông đã sẵn sàng

Với tâm trạng mừng vui trước thềm bầu cử đại biểu các cấp, đồng chí Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông nắm chặt tay chúng tôi rồi nói như khẳng định:

Xã Tu Mơ Rông đã làm tốt công tác chuẩn bị và đang tiếp tục rà soát từng khâu chuẩn bị để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.

Chúng tôi xác định việc chuẩn bị chu đáo từ cơ sở là yếu tố quan trọng để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân, qua đó lựa chọn được đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ban, ngành cùng sự quan tâm, tin tưởng của cử tri, nhất là bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn đang sẵn sàng cho ngày hội bầu cử, chúng tôi hy vọng tất cả đều thành công.

Mỗi lá phiếu của cử tri sẽ góp phần lựa chọn đại biểu xứng đáng, chung tay xây dựng Tổ quốc nói chung, Quảng Ngãi và xã Tu Mơ Rông nói riêng ngày càng phát triển, để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Lê Quang Hồi

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tu-mo-rong-huong-den-ngay-bau-cu-dan-chu-dung-phap-luat-va-an-toan-nhat-a32242.html