Quảng Ninh: Tuổi trẻ vùng biên chọn quân ngũ để trưởng thành
Mùa giao quân năm nay đang đến gần. Tại các địa phương vùng biên giới Quảng Ninh, không khí chuẩn bị nhập ngũ đã hiện diện trong từng gia đình có thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhiều bạn trẻ chủ động sắp xếp công việc, học tập, gác lại những dự định riêng để sẵn sàng lên đường thực hiện trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc.
Những ngày đầu năm mới, tại xã Hoành Mô, Tằng Dẩu Lềnh (dân tộc Dao, sinh năm 2004, thôn Nà Pò) tranh thủ thời gian ở nhà phụ giúp gia đình trước ngày nhập ngũ. Rời ghế nhà trường từ sớm, nhiều năm qua Lềnh làm thuê tự do, thu nhập không ổn định. Cuộc sống mưu sinh bấp bênh khiến chàng trai trẻ luôn trăn trở tìm hướng đi lâu dài cho bản thân.

Tằng Dẩu Lềnh tranh thủ phụ giúp gia đình; bên cạnh là mẹ đẻ, vợ và con gái.
Làm thuê nhiều năm chỉ đủ trang trải sinh hoạt, tương lai không rõ ràng. Em mong muốn được rèn luyện trong môi trường Quân đội để trưởng thành hơn và có định hướng ổn định sau này, do vậy Lềnh đã viết đơn xung phong nhập ngũ đợt này.
Theo Lềnh, Quân đội không chỉ là nơi thực hiện nghĩa vụ quân sự, mà còn là môi trường rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh và ý chí. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh dự định sử dụng thẻ học nghề để học lái xe, phấn đấu có việc làm ổn định, tự nuôi sống bản thân và đỡ đần gia đình.

Chị Lý Thị Bình, vợ anh Tằng Dẩu Lềnh rất vui mừng vì chồng mình đã đủ điều kiện nhập ngũ trong mùa xuân này, chị luôn mong muốn anh Lềnh được rèn luyện và trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ.
Tại xã Lục Hồn, Tằng Xuân Mạnh (dân tộc Dao, sinh năm 2006, thôn Ngàn Chuồng) cũng đang chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ với tinh thần sẵn sàng. Là thanh niên xung phong nhập ngũ năm nay, Mạnh xác định đây là quyết định đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.
“Được vào Quân đội, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật là mong muốn của tôi từ lâu. Tôi tin rằng những tháng ngày trong quân ngũ sẽ giúp mình trưởng thành, vững vàng hơn trong cuộc sống”, Mạnh nói.
Không chỉ thể hiện quyết tâm qua lời nói, trong các buổi gặp mặt, sinh hoạt trước nhập ngũ, Tằng Xuân Mạnh luôn chấp hành nghiêm quy định, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sự động viên của gia đình, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương là điểm tựa để Mạnh vững vàng trước ngày lên đường.
Thực tế cho thấy, câu chuyện của Tằng Dẩu Lềnh và Tằng Xuân Mạnh không phải hiếm gặp. Những năm gần đây, tinh thần sẵn sàng nhập ngũ đã trở thành nét chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của thanh niên Quảng Ninh, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, biên giới. Nhiều thanh niên chủ động viết đơn xung phong, tình nguyện nhập ngũ, xác định đây không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là trách nhiệm, niềm vinh dự của tuổi trẻ.

Anh Tằng Xuân Mạnh được cán bộ Ban CHQS xã chúc mừng đủ điều kiện lên đường nhập ngũ đợt này.
Theo đánh giá của cơ quan quân sự địa phương, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng lên, thể hiện ở nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và động cơ phấn đấu đúng đắn. Công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự được triển khai đồng bộ, gắn với việc phát huy vai trò của gia đình, tổ chức đoàn thể trong động viên thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Những lá đơn xung phong, tình nguyện nhập ngũ viết tay tuy giản dị nhưng thể hiện rõ quyết tâm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay. Đó không chỉ là mong muốn được rèn luyện trong môi trường Quân đội, mà còn là khát vọng được trưởng thành, được đóng góp sức mình cho quê hương, đất nước.
Chính tinh thần tự giác, chủ động của thanh niên đã góp phần quan trọng để công tác tuyển quân của tỉnh Quảng Ninh những năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trên địa bàn vùng biên giới chiến lược.












