Quảng Trị:Đi tìm tên cho những người đã ngã xuống
Giữa hàng nghìn phần mộ chưa xác định danh tính ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, những người lính Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đang lặng lẽ thực hiện một hành trình đặc biệt: đi tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống, để mỗi gia đình có thêm hy vọng được đón người thân trở về.

Các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang triển khai lấy mẫu ADN đối với các phần mộ chưa xác định danh tính
Những ngày tháng Bảy như thiêu như trên vùng đất Quảng Trị, những người lính Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 vẫn lặng lẽ làm việc giữa Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Từng lớp đất được mở cẩn trọng, từng mẫu sinh phẩm được lấy, niêm phong và ghi chép theo quy trình nghiêm ngặt. Không một động tác nào vội vàng. Bởi phía dưới những tấm bia còn thiếu tên ấy là ký ức của chiến tranh, là sự chờ đợi kéo dài hàng chục năm của biết bao gia đình liệt sĩ.
Trả lại tên tuổi cho các liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính hôm nay.
Thượng tá Ngô Thanh Liêm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và đất bạn Lào. Sau hơn nửa thế kỷ, vẫn còn hàng nghìn phần mộ chưa xác định được danh tính. Mỗi tấm bia ghi dòng chữ “Liệt sĩ chưa biết tên” không chỉ là một khoảng trống trong hồ sơ, mà còn là khoảng trống chưa thể lấp đầy trong lòng những người mẹ, người vợ, người con vẫn mòn mỏi đi tìm người thân.
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị được giao đảm nhận nhiệm vụ lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành việc lấy mẫu hơn 2.000 phần mộ và đang phấn đấu hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ vào giữa tháng 8.2026.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 cẩn trọng mở phần mộ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, với hy vọng sớm xác định danh tính các liệt sĩ
Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung, rồi những cơn mưa bất chợt đổ xuống, công việc vẫn không ngừng lại. Người lính hôm nay không cầm súng nơi chiến trường, nhưng vẫn đối diện với một cuộc chạy đua khác: chạy đua với thời gian để sớm trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh.
Thượng tá Ngô Thanh Liêm, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 cho biết, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm ngặt quy trình lấy mẫu với mong muốn sớm xác định được danh tính các liệt sĩ, đưa các anh trở về với gia đình trong thời gian sớm nhất.

Việc lấy mẫu sinh phẩm luôn tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, bảo đảm cơ sở khoa học cho việc đối sánh ADN, góp phần trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh
Công việc ấy đòi hỏi sự tỉ mỉ gần như tuyệt đối. Mỗi mẫu ADN được bảo quản cẩn trọng, mỗi thông tin đều được đối chiếu, lưu giữ để phục vụ quá trình giám định sau này. Với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đó không chỉ là yêu cầu của khoa học, mà còn là sự trân trọng dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được lấy là hy vọng của một gia đình. Có những người mẹ đã đi hết cuộc đời vẫn chưa biết con mình nằm ở đâu. Có những người con lớn lên chỉ có thể hình dung về cha, mẹ qua vài tấm ảnh cũ và những tờ giấy báo tử đã úa màu. Có gia đình lặn lội khắp các chiến trường xưa suốt hàng chục năm, chỉ mong một lần được thắp nén hương trước đúng phần mộ của người thân...
Vì thế, mỗi trường hợp được xác định danh tính không chỉ là thành quả của khoa học, mà còn là ngày đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chia ly.

Mẫu sinh phẩm sau khi thu thập được niêm phong, mã hóa và chuyển giám định theo quy trình, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa biết tên
Tháng Bảy, Quảng Trị lại đón hàng vạn người về tri ân. Giữa những hàng bia trắng lặng im ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, công việc của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 vẫn diễn ra lặng lẽ từng ngày. Mỗi mẫu ADN được lấy hôm nay đều mang theo một hy vọng: sẽ có thêm một liệt sĩ được gọi đúng tên mình, sẽ có thêm một gia đình khép lại hành trình kiếm tìm kéo dài suốt nửa thế kỷ, để những người đã ngã xuống thực sự được trở về trong vòng tay quê hương và đất mẹ.

Sau mỗi lần lấy mẫu, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đều thắp nén hương tri ân trước những phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, tiếp thêm quyết tâm cho hành trình đưa các anh trở về với tên tuổi và gia đình
Chiến dịch 500 ngày đêm: Tăng tốc hành trình trả lại tên tuổi cho liệt sĩ
Phát động từ ngày 2.4.2026 tại Thành cổ Quảng Trị, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 15.3.2026 đến 27.7.2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, giám định khoảng 18.000 mẫu ADN, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ để phục vụ đối sánh, xác định danh tính.
Đây được xem là chiến dịch quy mô lớn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng những thành tựu khoa học, công nghệ nhằm hiện thực hóa ước mong đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình sau nhiều thập kỷ.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/di-tim-ten-cho-nhung-nguoi-da-nga-xuong-251617.html











![[Ảnh] 112 thanh thiếu niên 3 tỉnh lần đầu 'Học làm chiến sĩ Công an'](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_28_14_55713284/a2799be3d3a83af663b9.jpg)
