200 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu Thủ đô cùng hàng nghìn người dân trang nghiêm dự lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, trong không khí hàng triệu thanh niên cả nước cùng hướng về Tổ quốc.
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026). Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Quảng trường, cùng hướng về lá Quốc kỳ tung bay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập.
Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026).
Sáng 2/9/2026, trên Quảng trường Ba Đình, Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình, hướng về Lăng Bác chờ khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay trong ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9.
Sáng 2/9/2026, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mặc dù Thủ đô Hà Nội trời khá oi bức, nắng gắt, nhưng các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình vẫn tấp nập người và phương tiện đổ về tham quan, chụp ảnh. Đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ mang theo niềm hân hoan, tự hào, ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên Lăng Bác, cùng hướng về ngày hội lớn của non sông – Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Rạng sáng 1/9, nhiều người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để chứng kiến lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Những ngày này, tại Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc áo dài, cờ đỏ sao vàng khi đông đảo bạn trẻ, du khách tới chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc của ngày Quốc khánh 2-9
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mỗi tối, hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại Quảng trường Ba Đình, trang nghiêm theo dõi nghi lễ hạ cờ.
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Quảng trường Ba Đình lịch sử trở thành điểm đến của đông đảo người dân Hà Nội và du khách. Từ người cao tuổi, các gia đình có trẻ nhỏ đến những bạn trẻ, mọi người cùng tìm về, hòa trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Sáng 30/8, chị Đỗ Bích Thái cùng chồng đưa hai con trai, từ phường Đông Ngạc (Hà Nội) vào khu vực Quảng trường Ba Đình. Từ phường Gia Sàng (thành phố Thái Nguyên), anh Nguyễn Minh Hải cũng vượt quãng đường khoảng 80 km đưa con trai vừa đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội về Thủ đô. Với họ, chuyến đi trong những ngày Quốc khánh không chỉ để vui chơi, chụp ảnh, mà còn là dịp để các con có thêm những trải nghiệm đáng nhớ.
Những ngày đầu của kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9, Quảng trường Ba Đình trở nên rộn ràng khi đông đảo người dân và du khách tìm về tham quan, vui chơi, chụp ảnh. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, những tà áo dài và nụ cười rạng rỡ tạo nên không khí tưng bừng, tự hào trong những ngày lễ trọng đại của đất nước.
Trước thềm Quốc khánh 2/9, người trẻ Hà Nội tìm về Quảng trường Ba Đình, thể hiện tình yêu đất nước theo cách gần gũi.
Nhiều thiếu nữ diện áo dài, mang cờ Tổ quốc đến Quảng trường Ba Đình chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp hướng về ngày Quốc khánh.