Quê hương Hải Dương
Người Hải Dương dù đi đâu, về đâu. Vẫn nhớ về nơi thẳm sâu nguồn cội.

Hồ Bạch Đằng nước trong xanh phẳng lặng. Như người Hải Dương đằm thắm mặn mà
Nếu một ngày anh trở lại quê hương
Anh nhớ về thăm trường Hồng Quang cũ
Nhớ không anh cây cầu xưa một thuở
Lối lên Đài liệt sĩ trắng hoa ban
Anh có về tìm lại phố Tam Giang
Công viên xanh mùa này vàng sắc nắng
Hồ Bạch Đằng nước trong xanh phẳng lặng
Như người Hải Dương đằm thắm mặn mà
Anh có về ghé thăm lại nhà ga
Bến xe xưa khách gần xa thường đến
Những cái tên gợi biết bao trìu mến
Phố Nguyễn Du thư viện cũ có còn?
Về cùng em thăm chợ Lớn, chợ Con
Bánh cuốn Bắc Sơn, Tuy Hòa còn tấp nập
Tuổi thơ em thức chờ phim chiếu rạp
Rạp Hòa Bình, cung văn hóa thiếu nhi
Cầu Phú Lương đường tàu, xe cùng đi
Thời đạn bom chẳng dễ gì lay chuyển
Đường cao tốc đang vươn tầm kinh tế biển
Hải Phòng nay thêm trù phú mạnh giàu
Người Hải Dương dù đi đâu, về đâu
Vẫn nhớ về nơi thẳm sâu nguồn cội
Sông Kinh Thầy, tuổi đôi mươi chị Bưởi
Dòng máu hồng còn đỏ thắm phù sa
Hải Dương quê mình mãi mãi là nhà
Câu hát ru nôi, bà ru thuở bé
Đi muôn phương vẫn thương về quê mẹ
Chẳng nơi nào đẹp bằng đất quê hương.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/que-huong-hai-duong-412545.html