Quốc khánh 2/9 với thế hệ trẻ hôm nay

Với thế hệ trẻ, ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để nhắc nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc, mà từ đó thế hệ trẻ ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước.

Quốc khánh trong lòng bạn trẻ Việt...

Chia sẻ suy nghĩ về Ngày Quốc khánh, Phạm Phương Chi - sinh viên Y4, ngành Bác sĩ Y khoa Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: "Ngày bé ấn tượng của em về Quốc Khánh 2/9 chính là được nghỉ học rồi đám trẻ chúng em được tụ tập chơi đùa trên con đường rợp sắc cờ hoa. Càng lớn lên càng thêm ấn tượng sâu sắc, bởi em hiểu rằng để đổi lấy những khung cảnh bình dị ấy đất nước ta đã phải trải qua bao nhiêu mất mát và đau thương".

Phạm Phương Chi - sinh viên Y4, ngành Bác sĩ Y khoa Trường Đại học Y Hà Nội.

Phạm Phương Chi - sinh viên Y4, ngành Bác sĩ Y khoa Trường Đại học Y Hà Nội.

Qua sách vở và những phương tiện truyền thông đại chúng, hình ảnh về cuộc kháng chiến oanh liệt, về những vị anh hùng ngày càng hiện rõ trong tâm trí các bạn trẻ như Phương Chi.

Ngày Quốc Khánh là dịp nhắc nhở mỗi bạn trẻ nhớ về dấu mốc lịch sử trọng đại, từ đó giúp các em càng củng cố tinh thần, kiên định với mục tiêu trong công việc và học tập của bản thân.

"Sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang, nơi được ưu ái với tên gọi Thủ đô kháng chiến, đã không ít lần em được tận mắt chứng kiến những di tích lịch sử, nghe những nhân chứng trở về từ cuộc chiến chia sẻ về một thời hào hùng cùng nhau giành lại độc lập dân tộc.

Để kể về những thứ học được thì nhiều vô cùng, nhưng có một câu nói làm em nhớ mãi khi đi thăm hỏi một cụ cựu chiến binh tại địa phương. Khi ấy cụ đã ngoài 90, giọng nói run run không còn rõ ràng nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng: "... không phải tôi, thì là ai! cứ ngồi chờ thì phải sống hèn mọn làm nô lệ đến bao giờ". Chính câu nói này đã góp phần giúp em kiên định với quyết định chọn theo học ngành Y Khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, một ngành học được cho rằng khốc liệt vì em hiểu rằng tuổi trẻ cần sống thật trọn vẹn, không có quả ngọt nào tự đến nếu chúng ta không nỗ lực giành lấy".

Trong khi đó, Lê Hà Phương - sinh viên năm 3 Trường Đại học Thủ đô cho biết bản thân được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình, em cảm nhận rõ ràng sự quý giá của những gì mình đang có.

Lê Hà Phương - sinh viên năm 3 Trường Đại học Thủ đô.

Lê Hà Phương - sinh viên năm 3 Trường Đại học Thủ đô.

Ngày Quốc khánh không chỉ là ngày nghỉ lễ mà còn là ngày những bạn trẻ như em suy ngẫm về sự hy sinh của những thế hệ đi trước. Quốc khánh 2/9 là một ngày vô cùng quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

"Để có được ngày này, ông cha ta đã phải đánh đổi biết bao xương máu và hy sinh gian khổ. Là thế hệ trẻ, là tương lai của đất nước, chúng em sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc. Bản thân phải cố gắng học tập tốt để có thể cống hiến một phần sức lực cho Tổ quốc mai sau", Hà Phương nói.

Trong tim các du học sinh

Khi được hỏi về cảm xúc khi đón ngày Quốc khánh 2/9 ở xa quê, Trần Văn Cường - một trong những sinh viên ưu tú được gửi đi đào tạo tại Nga theo hệ đào tạo quốc tế chia sẻ: "Ngày 2/9, khi nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên đất Nga, lòng em lại dâng trào niềm tự hào dân tộc. Dù đang ở xa quê hương, trong môi trường quân đội và nền văn hóa khác biệt, cảm giác yêu nước và lòng tự hào dân tộc của tôi không hề giảm sút. Thực tế, những cảm xúc này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi em chứng kiến và trải qua những thử thách trong môi trường quân đội ở đây.

Trần Văn Cường, học viên năm thứ ba tại Học viện Bảo vệ bờ biển.

Trần Văn Cường, học viên năm thứ ba tại Học viện Bảo vệ bờ biển.

Mỗi lần đón những ngày lễ xa quê, lòng em không khỏi bồi hồi và nhớ về gia đình, bạn bè, những kỷ niệm tại quê hương. Tuy nhiên, em luôn tự nhủ rằng mỗi ngày trôi qua ở đây đều là cơ hội để rèn luyện bản thân và đóng góp cho Tổ quốc, dù có xa xôi cách trở”, Cường thổ lộ.

Nguyễn Ngọc Thiên Nhi, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ: "Vì du học ở Nhật nên dịp 2/9 em vẫn phải đi học bình thường. Trong 4 năm ở đây, em chỉ có thể mừng Quốc khánh online với gia đình và bạn bè ở Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Thiên Nhi, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Nguyễn Ngọc Thiên Nhi, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Với những người trẻ, Quốc khánh là dịp để nhớ và biết ơn công lao to lớn của thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc. Qua đó, thế hệ trẻ ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước.

Dù ở xa quê hương nhưng hình ảnh cả ngõ phố ngập tràn sắc đỏ mỗi dịp Quốc khánh sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí em. Giờ đây, khi sống và học tập ở nơi xa, mỗi khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay, em luôn tự nhắc nhở rằng mình là người con của Việt Nam. Điều đó khiến em cảm thấy tự hào, thêm vững tin vào tương lai và quyết tâm hơn trên con đường học tập như một sự tri ân cho quê hương, đất nước. Xa quê hương thì trái tim vẫn luôn hướng về Tổ quốc", nữ du học sinh bộc bạch.

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/quoc-khanh-2-9-voi-the-he-tre-hom-nay-169240901225132535.htm