Sáng 5-9, hòa chung không khí tưng bừng của hàng triệu học sinh trên cả nước, thầy và trò các trường học trên địa bàn xã Quốc Oai đồng loạt bước vào năm học mới 2026-2027. Sân trường rực rỡ cờ hoa, tiếng trống khai trường vang lên cùng những ánh mắt háo hức của học sinh, tạo nên không khí vui tươi trong ngày hội đến trường.
Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, thầy và trò Trường Tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TP.HCM), tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.
Sáng 5/9, tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên tại các trường học trên cả nước, mở đầu năm học 2026-2027 - năm học ngành Giáo dục bước vào giai đoạn vận hành theo mô hình mới sau quá trình sắp xếp, sáp nhập trường học.
Hôm nay (5-9), ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Đây không chỉ là mốc thời gian trên lịch công tác của ngành Giáo dục, mà đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Tiếng trống khai trường vang lên mở ra một năm học mới, đồng thời đánh thức trong mỗi chúng ta những trăn trở, niềm tin và trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của đất nước.
Mỗi mùa khai trường về, trong tiếng trống trường rộn rã và ánh mắt háo hức của học trò, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại vang lên với ý nghĩa sâu sắc:
Năm học 2026-2027 đang đến gần, trường lớp khang trang hơn, môi trường học tập an toàn hơn, đó là điều mà hàng nghìn phụ huynh kỳ vọng, đặc biệt là với các trường vừa trải qua quá trình sáp nhập hợp nhất.
Tháng chín khai trường
Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống khai trường sẽ lại vang lên trên những sân trường. Nhưng với nhiều trường mầm non ở Hà Nội, năm học 2026 - 2027 còn mang theo một dấu mốc đặc biệt: năm học đầu tiên sau sáp nhập. Tên trường mới, quy mô lớn hơn, nhiều điểm trường cùng chung một mái nhà quản lý.
Nhịp thời gian thấm thoát thoi đưa, những ngày tháng chín đã về. Mùa thu mát dịu với trời xanh, mây trắng tinh khôi; nắng vàng như rót mật, từng cơn gió mơn man khẽ lay động hàng cây đang mùa thay lá... Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ gợi lại trong tâm khảm tôi những mùa tựu trường ngập tràn niềm vui thuở nào.